Án mạng vì ghen tuông mù quáng
Nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác, Vừ A Sùng đã ra tay sát hại người phụ nữ 'đầu ấp tay gối'. Mới đây, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên đã xét xử, tuyên phạt Vừ A Sùng 18 năm tù về tội giết người. Bản án đã khép lại nhưng mất mát, đau thương còn dai dẳng.

Lực lượng chức năng áp giải đối tượng Vừ A Sùng về cơ sở giam giữ sau khi kết thúc phiên tòa.
Ở thôn Lầu Câu Phình, xã Lao Xả Phình (huyện Tủa Chùa), chị Ly Thị Phênh - vợ của Vừ A Sùng được biết là người phụ nữ hiền lành và có phần cam chịu, dù cuộc sống khó khăn nhưng không một lời than vãn, hàng ngày chăm chỉ làm nương nuôi 4 đứa con. Vài năm gần đây khi các con lớn hơn, biết tự lập, đỡ đần ruộng nương, chị Phênh đỡ vất vả phần nào. Rồi cái ngày kinh hoàng ấy đến, Vừ A Sùng - chồng chị, trở về nhà với con dao sắc nhọn trên tay, nhẫn tâm xuống tay với vợ - người mẹ của các con anh ta, đang quây quần bên bếp củi nấu ăn sáng trước khi lên nương. Vụ trọng án gây rúng động nơi thôn quê yên bình Lao Xả Phình, để lại nỗi tiếc thương, bàng hoàng của người dân nơi đây.
Ngày 19/3/2025, vụ án được đưa ra xét xử công khai tại Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên. Trước vành móng ngựa, thỉnh thoảng Vừ A Sùng ngoảnh mặt về phía sau, tìm kiếm bóng dáng người thân ở cuối phòng xử án. Có lẽ, sau hơn 5 tháng bị tạm giam phục vụ công tác điều tra, Sùng đã ngẫm ra nhiều điều.
Tuy nhiên, phía cuối phòng xử án vắng lặng, không một bóng dáng người thân nào của Vừ A Sùng. Vợ anh ta - người đã cùng trải qua thăng trầm, gian khó cuộc đời đã bị chính anh ta tước đoạt mạng sống một cách tàn nhẫn. Trong khi các con mang trong mình nỗi ám ảnh khi tận mắt chứng kiến người cha giết hại mẹ. Bà mẹ của Sùng, ở tuổi 95 cũng không hiểu vì sao đứa con trai mà bà dốc lòng nuôi dưỡng lại trở thành kẻ tàn nhẫn, tự tay phá bỏ hạnh phúc của chính gia đình mình. Đó là nỗi đau khôn cùng không lời nào có thể diễn tả hết được, và có lẽ sẽ theo bà, theo những đứa trẻ trong suốt cuộc đời còn lại.
Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thể hiện: Tháng 3/2024, sau khi phải đi cai nghiện ma túy trở về địa phương, Sùng luôn cho rằng do vợ và con báo công an nên Sùng mới phải đi cai nghiện bắt buộc. Sùng còn nghi ngờ chị Phênh có quan hệ tình cảm với anh trai của hắn là Vừ A Lừ, vì vậy Sùng thường xuyên chửi mắng chị Phênh. Vào khoảng 6 giờ ngày 5/10/2024, chị Phênh cùng các con đang nấu ăn sáng bên bếp củi thì Vừ A Sùng đã dùng dao nhọn đâm vào ngực chị, sau đó Sùng tự đâm vào cơ thể mình với ý định tự tử nhưng bất thành. Nhát đâm chí mạng của người chồng đã khiến chị Phênh ngã gục và ra đi mãi mãi, để lại 4 đứa con!

Vừ A Sùng đưa ánh mắt về phía cuối phòng xét xử tìm kiếm người thân
Quá trình điều tra xác định, anh Lừ không có quan hệ tình cảm với chị Phênh. Hành vi nêu trên của Vừ A Sùng đã phạm tội giết người quy định tại điểm N, khoản 1, điều 123 Bộ luật Hình sự; thuộc một trong các nhóm trường hợp bị phạt tù từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.
Tại phiên tòa, Vừ A Sùng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Khi được chủ tọa phiên tòa hỏi trước khi thực hiện hành vi đó bị cáo có sử dụng chất ma túy không, giọng nói Sùng run rẩy: “Bị cáo không dùng ma túy, trước đấy chỉ uống 2 bát rượu thôi”. Sùng không thông thạo tiếng phổ thông nên một số câu hỏi của Hội đồng Xét xử phải thông qua người người phiên dịch để đảm bảo tính khách quan, minh bạch của phiên tòa.
Khi chủ tọa phiên tòa hỏi bị cáo nghĩ gì khi ra tay sát hại vợ mình, Vừ A Sùng im lặng một lúc, rồi nói: “Bị cáo ân hận lắm, bây giờ không biết phải làm sao”. Trước khi bước vào phần nghị án, chủ tọa tiếp tục hỏi bị cáo có ý kiến gì về khung hình phạt hay không. Sùng run rẩy: “Thưa hội đồng xét xử giảm cho một ít!”. Chủ tọa liền hỏi lại: “Giảm một ít là giảm bao nhiêu?”. Sùng ngập ngừng suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Giảm cho còn 2 năm”. Chủ tọa tiếp tục: “Lúc đó, bị cáo có ý định tự tử, sao bây giờ lại xin giảm nhẹ?”. Trước câu hỏi này, Sùng chỉ im lặng, giọt nước mắt ân hận lăn dài trên khuôn mặt, nhưng đã quá muộn màng.
Sùng là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, tại phiên tòa Vừ A Sùng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ kết quả điều tra, tranh tụng, xét hỏi tại phiên tòa và căn cứ vào điều, khoản của Bộ luật Hình sự, Hội đồng Xét xử tuyên phạt bị cáo Vừ A Sùng 18 năm tù về tội giết người.

Phiên tòa xét xử Vừ A Sùng
Bản án đã tuyên, nhưng nỗi đau sẽ còn mãi với gia đình, người thân. Các con của họ bỗng dưng thành côi cút, bố đi tù, mẹ thì mãi mãi không còn.
Đây là bài học đắt giá cho những ai sống thiếu suy nghĩ, mù quáng vì ghen tuông. Những hành vi bạo lực gia đình, lối sống buông thả sẽ không chỉ tàn phá cuộc sống của người khác mà còn tự hủy hoại tương lai của chính mình. Luật pháp nghiêm minh với những kẻ coi thường công lý, mọi tội lỗi đều phải trả giá. Trong cuộc sống mỗi người cần có trách nhiệm, tôn trọng và yêu thương lẫn nhau, tránh xảy ra những hậu quả đau đớn không thể nào chữa lành.