Án chung thân cho người vợ giết chồng, chôn xác sân sau rồi đổ tội con gái

Cảnh sát đã phát hiện tội ác của người vợ trong vụ án giết chồng và giấu xác tại sân sau nhà trong suốt gần 3 năm.

Năm 2015, anh Michael Shaver (36 tuổi) sống tại bang Florida (Mỹ) đột nhiên mất tích và kể từ đó không ai thấy anh nữa. Tuy nhiên, trong một khoảng thời gian dài, tin nhắn từ điện thoại của anh vẫn được gửi tới những người thân, bạn bè.

Anh Shaver là nhân viên tại khu giải trí Walt Disney World và là một người đàn ông của gia đình với tính cách thoải mái. Do tính chất công việc, anh Shaver phải ở Florida trong khi gia đình anh sống tại New York. Tháng 11-2015, anh Shaver nhắn tin cho công ty của mình và xin nghỉ việc. Sau đó, cô Laurie Shaver – vợ của anh Shaver – nói với bạn bè rằng chồng cô đã bỏ cô và các con để bắt đầu cuộc sống mới với một người khác.

Đối với nhiều người, điều đó có vẻ không giống với tính cách của anh Michael. Tuy nhiên, khi mọi người nhắn tin cho anh, họ sẽ nhận lại được tin nhắn với nội dung "hãy để tôi yên" hoặc "đừng làm phiền tôi".

 Anh Michael Shaver. Ảnh: PEOPLE

Anh Michael Shaver. Ảnh: PEOPLE

Kẻ giả danh người chết

Lần cuối cùng mọi người nhìn thấy anh Shaver là tại một buổi trình diễn vào ngày 7-11-2015. Một đồng nghiệp nhìn thấy anh Shaver cùng vợ và con có vẻ không hòa thuận trong sự kiện hôm đó.

Những người hàng xóm gần nhà anh Shaver ở New York cho biết sau khi anh biến mất một người đàn ông tên Travis Filmer đã chuyển đến sống tại nhà của gia đình anh.

Chưa đầy một năm sau, ông Travis và cô Laurie đã tổ chức một "lễ cưới" ở sân sau – gần nơi một hố bê tông lớn mới được xây dựng. Tuy nhiên, thời điểm tổ chức “lễ cưới”, cô Laurie vẫn chưa làm thủ tục ly hôn với anh Shaver.

Trong suốt 2 năm sau đó, anh Shaver đã thật sự mất tích và không còn liên lạc với các con của mình. Về phía cô Laurie, cô dệt nên nhiều câu chuyện khác nhau về chồng cũ. Cô Laurie nói với một số người rằng anh Shaver đã chuyển đến bang Georgia, trong khi nói với một số người khác rằng anh đã chuyển đến New York.

Trong thời gian đó, cô Laurie lại kể với mẹ ông Travis rằng anh Shaver là một phi công nên đi công tác rất nhiều. Trong khi đó, cô Laurie nói với cấp trên rằng anh Shaver đang ở tù vì anh ấy không trả tiền cấp dưỡng nuôi con.

Đến tháng 2-2018, một người bạn của anh Shaver quyết định đến cảnh sát và tìm hiểu lý do tại sao anh biến mất.

Các cảnh sát sau đó đã điều tra nhưng không tìm thấy dấu vết nào của anh Shaver, tính từ sau tháng 11-2015. Anh Shaver không sử dụng bất kỳ thẻ ngân hàng nào hoặc tìm việc làm khác. Giấy phép lái xe và hộ chiếu của anh Shaver đều đã hết hạn. Cảnh sát đã đến nhà cũ của anh Shaver tại Florida và nói chuyện với cô Laurie. Cô ấy nói rằng cô cũng không gặp chồng mình kể từ năm 2015.

Các điều tra viên đã vào trong nhà để khám xét. Ban đầu, cô Laurie tỏ ra hợp tác nhưng khi cảnh sát đi bộ quanh khu đất bên ngoài và có ý định dùng chó nghiệp vụ thì cô lại tỏ vẻ không ủng hộ.

Ngay lập tức, điều này khiến cảnh sát nghi ngờ. Cảnh sát cho rằng cô Laurie là người có liên quan vụ mất tích của anh Shaver. Sau đó, cảnh sát quyết định khám xét khu đất. Họ sử dụng chó nghiệp vụ và phát hiện có hài cốt người ở sân sau ngôi nhà.

Sau khi đào bới, cảnh sát phát hiện một bộ hài cốt được quấn trong tấm ga giường và tấm bạt. Qua xét nghiệm, các nhà điều tra kết luận bộ hài cốt chính là của anh Shaver. Anh Shaver được xác nhận tử vong do bị 1 viên đạn súng lục bắn vào sau đầu. Cảnh sát cũng phát hiện cô Laurie có 1 khẩu súng lục màu hồng trên tủ đầu giường.

 Sân sau nhà Laurie Shaver. Ảnh: CBS NEWS

Sân sau nhà Laurie Shaver. Ảnh: CBS NEWS

Cảnh sát cho rằng anh Shaver đã bị giết vào khoảng thời gian từ ngày 7-11 đến ngày 10-11-2015. Và chính cô Laurie là người đã gửi tin nhắn, giả vờ là anh Shaver.

Ai thực sự là thủ phạm?

Tháng 9-2020, cô Laurie bị cáo buộc phạm tội giết người cấp độ hai và được tại ngoại trong thời gian điều tra. Sau đó, đại dịch COVID-19 bùng phát khiến quá trình điều tra bị trì hoãn. Đến tháng 5-2023, nhóm luật sư của cô Laurie cho biết một người khác đã thú nhận giết anh Shaver và đó chính là con gái chung của hai người.

Các luật sư cho biết vào thời điểm xảy ra vụ án, bé gái nói trên mới 7 tuổi.

Tuy nhiên, điểm bất ngờ là sau đó, cô con gái và cô Laurie khai rằng khi còn là vợ của anh Shaver, cô Laurie đã ngoại tình với một người đàn ông đã có vợ. Vào thời điểm xảy ra vụ án, người đàn ông đó cũng có mặt và đã bắn anh Shaver thêm lần nữa sau khi cô con gái bắn anh Shaver. Dù vậy, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy anh Shaver chỉ bị trúng 1 viên đạn.

Vào tháng 9-2024, phiên tòa xét xử cô Laurie diễn ra. Trong phiên tòa, cô Laurie khai rằng anh Shaver đã ngược đãi cô trong thời gian họ chung sống. Cô Shaver cũng phủ nhận việc bắn anh Shaver nhưng thừa nhận rằng con gái cô đã bắn anh Shaver và cô đã cố gắng che đậy điều này.

Tại tòa, con gái của cô Laurie và anh Shaver khai rằng chính mình đã bóp cò súng sau khi phát hiện ra bố có hành động tấn công mẹ mình.

 Laurie Shaver. Ảnh: PEOPLE

Laurie Shaver. Ảnh: PEOPLE

Các nhân chứng cũng xác nhận mối quan hệ của vợ chồng Shaver không tốt đẹp vào thời điểm năm 2015. Họ đã chia tay nhiều lần và thậm chí họ còn hẹn hò với những người khác.

Trong khi đó, công tố viên cáo buộc cô Laurie là hung thủ trong vụ án giết chồng và cô chỉ sử dụng một phát súng bắn vào sau đầu anh Shaver rồi chôn anh ở sân sau. Họ nói rằng cô Laurie đã giả vờ là anh Shaver bằng cách gửi tin nhắn đến những người thân thích và giờ đây đang bắt con gái mình phải chịu tội.

Sau cùng, bồi thẩm đoàn kết luận cô Laurie phạm tội giết người cấp độ hai. Vào tháng 11-2024, cô Laurie bị kết án tù chung thân.

KHOA ĐIỀM

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-chung-than-cho-nguoi-vo-giet-chong-chon-xac-san-sau-roi-do-toi-con-gai-post834167.html
Zalo