Án chung thân cho kẻ giết vợ cũ để giành quyền nuôi con
Daniel Bessey dàn dựng một âm mưu tinh vi để giết vợ cũ và người tình của cô này, để giành quyền nuôi con.
Vào ngày 13-2-2012, cảnh sát ở Monte Vista, bang Colorado (Mỹ) nhận được một cuộc gọi hoảng loạn vào lúc 4 giờ sáng. Một người phụ nữ báo cáo rằng 3 cậu bé hàng xóm nói với bà ấy rằng mẹ của chúng đã bị bắn.
Các cảnh sát đến nơi thì tìm thấy ông John Salazar (54 tuổi) đã chết trên đường lái xe vào nhà. Bên trong ngôi nhà, thi thể của cô Sarah Beasley (29 tuổi) được tìm thấy trong phòng ngủ. Cả hai nạn nhân đều đã bị bắn chết.
"Chúng tôi ghi nhận một vụ giết người kép, điều chưa từng nghe thấy ở Monte Vista" – công tố viên Jack Roth nói.

Cô Sarah Beasley và ông John Salazar. Ảnh: OXYGEN
Các cậu con trai của cô Beasley, lần lượt 8, 6 và 2 tuổi, được đưa đến nhà của một người hàng xóm. Cảnh sát quan sát thấy dòng chữ "ma túy của tôi không miễn phí" được phun sơn màu đỏ bên ngoài và bên trong ngôi nhà.
Cậu con trai 8 tuổi cho biết chúng thức dậy sau khi nghe thấy tiếng súng và tiếng kêu cứu của mẹ. Cậu bé cũng khai thấy một người đàn ông đeo mặt nạ mặc đồ đen đưa ngón tay lên môi, ra hiệu "im lặng", phun sơn lên cửa rồi bỏ đi.
Các điều tra viên đã bị sốc trước cảnh tượng tàn bạo này. "Kẻ nào đã làm điều này rất lạnh lùng và đã có tính toán" – ông Rick Needham, cựu cảnh sát trưởng của cơ quan cảnh sát Monte Vista, cho biết.
Những mối quan hệ phức tạp
Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy đèn pin và vỏ đạn gần thi thể của ông Salazar. Bên trong nhà, cảnh sát cũng tìm thấy dấu vết vỏ đạn. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy tất cả các viên đạn đều được bắn từ cùng một loại vũ khí. Ông Salazar bị bắn 5 phát, trong khi bà Beasley bị bắn 4 phát.
Cảnh sát không tìm thấy ma túy trong quá trình khám xét nơi ở hoặc xe của nạn nhân. Điều này cho thấy những thông điệp được vẽ là dàn dựng.
Theo trang tin Oxygen, cô Beasley sống như vợ chồng với ông Salazar – một người bảo vệ và gác cổng tại một trường học – từ năm 2010.
"Ông ấy là một người đàn ông chu đáo, rất chăm chỉ" – anh Johnny Salazar, con trai ông Salazar, cho biết.
Trong khi đó, anh Adam Combos – anh trai của cô Beasley – nói rằng: "Sarah là một người mẹ tuyệt vời" và cho biết cô và ông Salazar "có một mối quan hệ bền chặt. Ông ấy yêu thương các con của cô ấy như thể chúng là con của mình".
Cô Beasley từng có chồng và 3 con. Chồng cũ của cô là anh Kenny Beasley. Họ có 2 con trai. Anh Kenny Beasley chết đuối trong một vụ tai nạn chèo thuyền năm 2007.
Sau cái chết thương tâm của anh Kenny Beasley, cô Beasley bắt đầu quen với Daniel Bessey và có chung 1 cậu con trai tên là Edward.
Sau đó, hai người chia tay. Bessey cho biết mình và cô Beasley đã chia tay trong hòa bình và anh này đã đồng ý trả tiền cấp dưỡng nuôi con.
Kết án
Vào ngày 10-2-2012, 3 ngày trước vụ giết người, Bessey đã đến nhà cô để sửa xe, trong quá trình đó anh ta đã để lại đèn pin của mình ở nhà cô Beasley. Bessey khai rằng anh ta đã rời khỏi khu vực Monte Vista vào khoảng 17 giờ chiều đêm trước vụ giết người và anh ta ở Montrose – cách hiện trường vụ án khoảng 320 km.
Tuy nhiên, điều tra sâu hơn, các nhà điều tra nhận ra rằng mối quan hệ ấm áp sau khi chia tay mà Bessey đã mô tả là không hoàn toàn chính xác.
"Có vẻ như họ đã có một cuộc đấu khẩu liên tục về quyền nuôi con. Bessey chỉ được phép thăm con trai khi có sự giám sát của cô Beasley” – nhà điều tra James Moore cho biết.
Ngoài ra, anh ta phải trả 390 USD/tháng tiền cấp dưỡng nuôi con.
Chính mối quan hệ phức tạp này khiến cảnh sát đặt câu hỏi về những chi tiết đáng ngờ liên quan Bessey trong vụ án. Cảnh sát cũng đặt câu hỏi tại sao đèn pin của Bessey lại ở hiện trường.
Sau đó, sau khi có lệnh khám xét nhà của Bessey, họ tìm thấy những ghi chú viết tay ghi lại chính xác những gì anh ta đã nói với các nhà điều tra khi bị thẩm vấn. Cảnh sát cũng tìm thấy một kho vũ khí.
Thật trùng hợp, một hộp đựng súng được thiết kế riêng cho khẩu súng giống mẫu súng được dùng trong vụ án cũng được tìm thấy tại nhà Bessey. Tuy nhiên, Bessey cho biết anh ta đã vứt khẩu súng vì nó bị hư hỏng trong vụ cháy nhà năm 2010.

Daniel Bessey. Ảnh: OXYGEN
Vào tháng 12-2012, cảnh sát đã nhận được kết quả phân tích điện thoại di động của Bessey. Bessey cho biết anh ta đã ở lại Montrose từ 11 giờ tối đến 7 giờ sáng vào đêm xảy ra vụ án. Tuy nhiên, cảnh sát phát hiện vào lúc 6 giờ 40 phút sáng, điện thoại của anh này được định vị trên một tòa tháp ở Gunnison, cách hiện trường vụ án 145 km, khác với lời khai ban đầu của Bessey.
Vào ngày 5-1-2013, Bessey bị bắt tại một trạm dừng xe tải ở bang Oklahoma. Bessey bị đưa trở lại Colorado và bị buộc tội 2 tội giết người và 3 tội ngược đãi trẻ em.
Đến năm 2014, sau thời gian dài điều tra, cảnh sát phát hiện ra Bessey có sở hữu khẩu súng có vỏ đạn trùng khớp với vỏ đạn tại hiện trường vụ án.
Các nhà điều tra kết luận rằng những thông điệp được phun sơn tại hiện trường vụ án là nhằm mục đích gây nhầm lẫn quá trình điều tra. Động cơ giết người của Bessey là vì quyền nuôi con và ghen tuông.
Vào tháng 12-2014, bồi thẩm đoàn đã đưa ra phán quyết Bessey phạm tội giết người, tội phá hoại tài sản, 3 tội danh ngược đãi trẻ em và 3 tội danh gây nguy hiểm cho trẻ em. Sau cùng, Bessey đã bị kết án hai án chung thân.