Amorim nói thẳng về việc hối tiếc khi nhận lời dẫn dắt MU
HLV Ruben Amorim nói thẳng về việc hối tiếc khi nhận lời dẫn dắt MU, tin rằng ông hiện đang ở đỉnh cao của sự nghiệp.
HLV Ruben Amorim tin rằng ông hiện đang ở đỉnh cao của sự nghiệp mặc dù không thể ngăn chặn một “cú trượt chân” khiến Manchester United có kết quả tệ nhất trong 50 năm ở Premier League với vị trí thứ 14 hiện tại.
Ruben Amorim không hối hận khi chấp nhận thử thách trở thành HLV của Manchester United vào giai đoạn giữa mùa giải. Chiến lược gia 40 tuổi người Bồ Đào Nha tin rằng ông hiện đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, dù MU vẫn tụt dốc không phanh.
Trước trận đấu giữa MU và Bournemouth vào lúc 20 giờ đêm nay 27-4 ở vòng 34 Premier League, HLV Ruben Amorim lên tiếng thành thật thừa nhận rằng ông đã bắt đầu nghi ngờ quyết định chấp nhận cơ hội thay thế Erik ten Hag vào tháng 11 năm ngoái, thay vì đợi đến cuối mùa giải. Nhưng giờ đây Amorim cho rằng mọi nỗi đau sẽ xứng đáng với thành quả khi ông đã để lại dấu ấn trong đội hình mà ông được thừa hưởng.

Amorim nói thẳng về việc hối tiếc khi nhận lời dẫn dắt MU khi khẳng định ông không hối tiếc. ẢNH: GETTY
Trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Ruben Amorim nói thẳng về việc hối tiếc khi nhận lời dẫn dắt MU, “Không hối tiếc, không phải lúc này. Nếu bạn hỏi tôi bốn tháng trước, với tất cả những vấn đề, có lẽ tôi sẽ cảm thấy mạnh mẽ hơn khi bắt đầu (nhận lời dẫn dắt MU) vào đầu mùa giải (thay vì giữa mùa giải).
Nhưng hôm nay, tôi có cảm giác rằng đây là điều sẽ giúp ích cho chúng tôi trong tương lai. Chúng tôi đang phải chịu đựng rất nhiều ở đây. Có rất nhiều sự thất vọng và đau khổ với kết quả của đội. Nhưng tôi cảm thấy rằng, tại thời điểm này, có lẽ vì gần cuối mùa giải, đây là thời điểm quan trọng nhất trong vài năm tới.
Chúng tôi sẽ sử dụng tất cả thông tin để chuẩn bị tốt hơn cho vài năm tới. Vì vậy, không có gì phải hối tiếc. Tôi nghĩ đây là đỉnh cao mà một huấn luyện viên có thể đạt được, vì vậy tôi không hối tiếc chút nào”.
HLV Ruben Amorim chỉ giành sáu chiến thắng tại MU trong số 22 trận đấu ở Premier League trước khi dẫn dắt đội bóng của mình đến Sân vận động Vitality đối đầu với chủ nhà Bournemouth.
Nhưng đội bóng mà Amorim mô tả cách đây vài tuần là tệ nhất trong lịch sử MU vẫn có thể cứu vãn mùa giải bằng cách giành chức vô địch Europa League mùa này để giành quyền tham dự Champions League mùa tới. MU sẽ tới Tây Ban Nha để đối đầu với Athletic Bilbao trong trận lượt đi vòng bán kết vào rạng sáng thứ sáu tuần tới.
Amorim vẫn trung thành với đội hình ba hậu vệ mà các cầu thủ của ông đã phải vật lộn để làm quen. Nhưng trong khi người hâm mộ MU ủng hộ ông hết mình, Amorim chấp nhận rằng ông sẽ không thể dựa vào sự ủng hộ đó nếu kết quả của MU không được cải thiện vào mùa giải tới.
HLV Ruben Amorim của MU cho biết: “Tôi nghĩ người hâm mộ là những người đặc biệt. Tôi biết mọi người hiểu những gì chúng tôi đang cố gắng làm. Nhưng tôi cũng biết rằng khoảnh khắc này, nếu không có kết quả và đôi khi không có màn trình diễn tốt, sự ủng hộ của người hâm mộ sẽ kết thúc vào mùa giải tới.
Tôi thực sự trân trọng điều đó (người hâm mộ) nhưng tôi cũng biết rằng trong tương lai, mọi chuyện sẽ kết thúc nếu chúng tôi không đạt được kết quả. Có thể tôi là huấn luyện viên tệ nhất và chúng tôi là đội tệ nhất vì chúng tôi có kết quả tệ nhất trong lịch sử Manchester United. Đó là sự thật. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi đang cải thiện, từ cách chúng tôi chơi.
Vì vậy, tôi không hối hận khi gia nhập Manchester United. Tôi hối hận rất nhiều trong tuần sau khi chúng tôi thua một trận đấu. Tôi hối hận rất nhiều về những điều nhỏ nhặt. Tôi luôn nghi ngờ những gì chúng tôi đã làm trong quá khứ trong khi cố gắng cải thiện, nhưng nếu bạn nhìn vào sáu tháng qua, tôi sẽ hối hận rất nhiều về việc chúng tôi lẽ ra đã chơi tốt hơn ở một số thời điểm nhất định”.

Amorim khẳng định ông đã có nửa mùa giải rút kinh nghiệm khi dẫn dắt MU. ẢNH: GETTY
Khi được hỏi về những lời chỉ trích trên phương tiện truyền thông về kết quả yếu kém của MU, HLV Ruben Amorim nói thêm: “Tôi không có gì để nói. Tôi không thích tự bảo vệ mình và tôi không thể tự bảo vệ mình với những kết quả này. Họ nói rằng tôi chỉ có một ý tưởng về cách chơi.
Mọi người nói rằng tôi có chỉ chơi với một hệ thống, nhưng trong đó tôi có thể thấy những cách có thể thích ứng với các hệ thống khác nhau. Tôi biết là khó khăn. Tôi biết là khác biệt. Nhưng tôi không có gì để nói với những lời chỉ trích vì nếu bạn nhìn vào kết quả thì họ đúng. Tôi sẽ để kết quả trong tương lai nói thay tôi”.