Ấm tình người trong mưa, lũ

Siêu bão số 3 đã và đang gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng đến tính mạng và đời sống sinh hoạt của hàng triệu người dân miền Bắc nước ta. Trước sức tàn phá của thiên nhiên, trong những nguy nan, khó khăn nhất cũng lúc tình đồng bào, sức mạnh tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam được khơi dậy, lan tỏa mạnh mẽ.

Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng (BĐBP Đà Nẵng) và các cô giáo Nhóm trẻ Ngôi nhà xanh của bé gói bánh chưng gửi tặng bà con nhân dân vùng lũ phía Bắc. Ảnh: Trúc Hà

Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng (BĐBP Đà Nẵng) và các cô giáo Nhóm trẻ Ngôi nhà xanh của bé gói bánh chưng gửi tặng bà con nhân dân vùng lũ phía Bắc. Ảnh: Trúc Hà

Mỗi năm, Việt Nam hứng chịu hàng chục cơn bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Nhưng thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ sau bão thật nặng nề. Tính đến cuối ngày 11/9, có 326 người chết, mất tích, hơn 54.000 ngôi nhà bị ngập, hư hại do mưa lũ, hàng nghìn công trình dân sinh, hàng vạn ha lúa, hoa màu, cây trồng, vật nuôi bị ngập chìm trong biển nước... là những hình ảnh khiến nhiều người xót xa.

Những người dân cần cù, chịu khó, quanh năm vất vả làm lụng, nhưng chỉ một cơn bão, lũ quét qua đã lấy đi tất cả. Nhưng thật ấm lòng khi trong cơn hoạn nạn, họ không bao giờ đơn độc, không ai bị bỏ lại phía sau. Bởi, truyền thống sẻ chia, lá lành đùm lá rách, tình nghĩa đồng bào đã khơi dậy thiện tâm trong mỗi người Việt Nam để chung tay vượt qua hậu quả của bão lũ.

Rất nhiều hành động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của các cá nhân, tổ chức, tập thể, doanh nghiệp cùng rất nhiều tấm lòng nhân ái đã và đang lan tỏa rộng khắp cả nước.

Không chỉ là những lời cầu chúc hay chia sẻ trên các trang mạng xã hội, mà rất nhiều hành động thiết thực kịp thời được đưa ra.

Từ thông báo của những chủ căn hộ, khách sạn sẵn sàng hỗ trợ chỗ ở, nơi trú, tránh bão miễn phí cho mọi người có nhu cầu đến những chuyến xe nhận vận chuyển miễn phí người, vật tư, hàng cứu trợ cho vùng lũ... Thật ấm tình người khi các tổ chức, đoàn thể, khu dân cư, nhóm thiện nguyện trong cả nước đã chủ động quyên góp nhu yếu phẩm, thuốc chữa bệnh; tất bật gói bánh chưng, bánh tét, chế biến thực phẩm... để vận chuyển xuyên đêm đến cứu trợ vùng mưa lũ. Nhiều người dân ở khắp mọi miền đã tự nguyện lên đường mang theo nhu yếu phẩm, áo phao, những vật dụng hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn tìm đến hỗ trợ người dân bị ngập lụt tại Phú Thọ, Thái Nguyên, Yên Bái, Lào Cai, Cao Bằng...

Đặc biệt, tại các “rốn lũ”, lực lượng vũ trang luôn sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, di dời người dân và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm. Thật cảm động trước hình ảnh hàng vạn người lính Cụ Hồ, chiến sĩ Công an, dân quân tự vệ không quản nguy hiểm xông pha vào những vùng bị lũ quét, sạt lở đất nhấn chìm để đào bới tìm kiếm, cứu chữa nạn nhân. Đó còn là hình ảnh những chiến sĩ trắng đêm dầm mình trong nước lũ mang hàng cứu trợ đến từng khu dân cư và di chuyển người đến nơi an toàn; nhiều cán bộ, chiến sĩ quên ăn, quên ngủ tham gia hộ đê, khắc phục sự cố cầu đường, sửa chữa trường học, nhà cửa để người dân sớm ổn định cuộc sống... Những cặp mắt thâm quầng, bàn tay phồng rộp, đôi chân tóe máu nhưng không ai nhụt chí, tất cả vì nhân dân.

Theo Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam, tính đến 17 giờ ngày 11/9/2024, các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước đã đăng ký và ủng hộ thông qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương tổng số tiền là 417 tỷ 983 triệu đồng. Ngoài ra, MTTQ Việt Nam sẽ hỗ trợ đợt đầu tiên cho 20 địa phương chịu thiệt hại do cơn bão số 3 với tổng số tiền 380 tỷ đồng theo các mức khác nhau.

Những nghĩa cử cao đẹp nêu trên một lần nữa thể hiện rõ hơn tinh thần cố kết cộng đồng, truyền thống tương thân tương ái, nhường cơm sẻ áo, “lá lành đùm lá rách” là nét đẹp, sức mạnh của cả dân tộc Việt Nam qua hàng nghìn năm lịch sử. Tinh thần đoàn kết, tình người luôn là điểm tựa vững chắc nhất, tiếp thêm động lực, sức mạnh để chúng ta vượt qua khó khăn, bão lũ, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Thanh Thảo

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/am-tinh-nguoi-trong-mua-lu-post480841.html
Zalo