Ấm lòng món quà tặng những người giữ gìn vẻ đẹp thành phố
Những món quà nhỏ nhưng đầy ắp yêu thương của các bạn trẻ được trao tận tay những cô chú lao công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, những người thầm lặng góp phần giữ gìn vẻ đẹp cho thành phố.

Chương trình "San sẻ yêu thương" là hoạt động thường niên của CLB Công nghệ Thực phẩm - ĐH Bách khoa Đà Nẵng. Chương trình ý nghĩa này được thực hiện nhằm hưởng ứng lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và chào mừng ngày Quốc tế Lao động.

Với sự tham gia của hơn 30 tình nguyện viên, CLB đã trao tặng 50 suất quà đến các cô chú lao công trên địa bàn thành phố. Những món quà tuy không lớn về giá trị vật chất, nhưng chứa đựng tất cả sự trân trọng, biết ơn và tình cảm chân thành của các bạn trẻ dành cho những con người vất vả mưu sinh mỗi ngày.


Những chiếc bánh bao nóng hổi, hộp sữa hay những chai nước... đều được các bạn trẻ gói ghém cẩn thận trước khi đem đến trao cho các cô chú, người lao động trên đường phố trong đêm.

Bạn Hoàng Thị Khánh Linh - tình nguyện viên tham gia chương trình chia sẻ: "Tham gia hành trình ‘San sẻ yêu thương’ là một trải nghiệm rất đặc biệt đối với em. Em nhận ra rằng, đôi khi chỉ cần dành một chút thời gian và tình cảm để sẻ chia, thế giới này đã trở nên gần gũi và ấm áp hơn rất nhiều. Em cảm thấy thật may mắn khi được góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào hành trình ý nghĩa lần này.”



Nụ cười hạnh phúc của những người lao động về đêm khi được nhận món quà đầy bất ngờ từ các bạn trẻ. Cầm trên tay gói quà, chị Hà xúc động chia sẻ, "không cần những món quà lớn lao, điều mà những người lao công như chúng tôi cảm nhận được nhiều nhất chính là sự sẻ chia và sự trân trọng. Tôi rất vui khi thấy các bạn còn trẻ mà đã biết quan tâm, san sẻ như vậy."



Những món quà nhỏ nhưng đầy ấm áp được trao tận tay công nhân khi họ đang làm việc.

Chị Nguyễn Thị Bích Trâm - Phó Chủ nhiệm CLB Công nghệ Thực phẩm cho biết: "Chương trình "San sẻ yêu thương" là hoạt động thường niên của CLB, với mục đích lan tỏa sự sẻ chia và yêu thương đến cộng đồng. Chúng tôi mong muốn thông qua những hành động nhỏ bé này, có thể gửi gắm sự trân trọng và tiếp thêm động lực cho những người lao động thầm lặng, đồng thời cũng giúp các bạn trẻ trong CLB học cách cho đi và trưởng thành hơn trong hành trình của mình."