Ấm áp tình cha con trên màn ảnh

Khán giả hơi bất ngờ vì 2 phim ra rạp đúng dịp lễ Quốc khánh đều về chủ đề tình cha con: “Hai Muối” và “Làm giàu với ma” nên tạo hiệu ứng ấm áp cho những gia đình đi giải trí đúng ngày Tết Độc lập.

Cảnh trong phim "Làm giàu với ma".

Cảnh trong phim "Làm giàu với ma".

Với phim “Hai Muối”, trước đó được quảng bá rầm rộ với hình ảnh người đàn ông râu tóc phong trần: Hai Muối - nhân vật do diễn viên Quyền Linh thủ vai. Poster phim thật ấn tượng, chứa đựng nhiều trí tưởng tượng về một câu chuyện hấp dẫn. Tuy nhiên, khi xem phim, khán giả hơi ngỡ ngàng vì câu chuyện phim đơn giản theo đúng nghĩa “người tốt, việc tốt” quen thuộc: Ông Hai Muối làm nghề diêm dân ở miền duyên hải Cần Giờ - TP. Hồ Chí Minh, vợ mất sớm để lại người con gái tên Muối (Huỳnh Bảo Ngọc đóng). Hai Muối tần tảo nuôi con với bao vất vả của nghề: Mưa gió, giá muối rẻ và bị phá hoại... Tất cả đổ vào vai người đàn ông mộc mạc nhưng có vẻ bảo thủ! Chuyện bắt đầu gay cấn khi cô con gái Muối lên Sài Gòn học đại học với nhiều cạm bẫy... Thực ra các tình tiết trong phim rất đơn giản đến mức ai cũng đoán ra, nên thiếu kịch tính của điện ảnh, không gây hiệu ứng. Có ý kiến cho rằng đạo diễn Vũ Thành Vinh quá lành, ông chỉ kể chuyện một cách bình dị, không có nhiều thủ pháp điện ảnh. Vì thế, nếu không có tài diễn xuất của Quyền Linh thì nhân vật Hai Muối khó đứng vững. Sau 20 năm trở lại trong bộ phim đậm chất xã hội, Quyền Linh vào vai tự nhiên, chân thật, đầy biểu cảm diễn xuất nên khán giả rất ấn tượng về nhân vật Hai Muối!

Nhân vật Hai Muối của Quyền Linh để lại ấn tượng cho khán giả.

Nhân vật Hai Muối của Quyền Linh để lại ấn tượng cho khán giả.

Với bộ phim “Làm giàu với ma”, khán giả tưởng phim kinh dị, tâm linh hay hài nhưng thực tế câu chuyện lại khác, đó là tình cảm giữa người con với cha và ngược lại. Với Hoài Linh, đã lâu sau nhiều năm giảm tham gia các show diễn cũng như điện ảnh, lần này anh vào vai rất lạ, đầy bi kịch. Thực ra, với sắc vóc, hình dáng, gương mặt khắc khổ, Hoài Linh vào vai ông Đạo, làm cha của Lanh (Tuấn Trần đóng) quá nhuyễn đến mức khán giả cảm nhận như thật của cảnh nghèo: Đào mả, khiêng đòn, làm đám ma... tá túc trong căn nhà rách nát bên sông. Chuyện phim “Làm giàu với ma” cũng không phức tạp: Cha con nhà ông Đạo sống với nhau cảnh gà trống nuôi con vất vả, chuyện bắt đầu cảnh cha thì vất vả làm nghề đào mả thì thằng con trai 17 tuổi - Lanh vốn là thợ xây nhưng chỉ lêu lổng đá gà độ và xù nợ bị truy đuổi đánh giết liên lụy tới cha! Một nhân vật hồn ma tên Na (Diệp Bảo Ngọc đóng) xuất hiện gặp Lanh, nhờ cậu tìm giúp con gái của mình mà cách đây 20 năm khi chết Na chưa thấy mặt! Biết Lanh khao khát kiếm tiền, Na hứa giúp cậu nhưng kèm theo phúc là họa sẽ đánh thẳng vào cha của Lanh. Cứ thế tình tiết phim đẩy tới mức bất ngờ khi Lanh thổ lộ không phải vì ham chơi ham hố kiếm tiền mà cậu bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, muốn kiếm thật nhiều tiền để lại cho cha dưỡng già sau khi mình mất... Đây là cảm xúc ấn tượng gieo vào lòng khán giả. Khi mọi sự đã rõ thì hoàn cảnh đẩy đến tận cùng bi kịch, chỉ vì kiếm tiền chạy chữa cho con, ông Đạo phải cầm cố nhà đất, chơi đá độ, nhưng lúc có tiền là lúc con trai bị tai nạn và chết thảm. Chuyện càng lạ và hấp dẫn khi chính Lanh là đứa con trai của Na năm xưa, dù siêu âm con gái nhưng khi sinh ra lại là con trai! Mọi việc hòa trộn giữa giữa người sống và người chết đẩy tới tận cùng bi kịch, nên có thể nói phim thực sự ấn tượng với khán giả.

Bỏ qua sự so sánh của khán giả giữa 2 bộ phim về sự hấp dẫn, chất điện ảnh và cả doanh thu, có thể nói, giữa Tết Độc lập, 2 bộ phim chiếu rạp đúng là bài ca tình cha con vô cùng ấm áp. Được biết, phần lớn khán giả xem phim dưới 30 tuổi, đây đúng là bài học quý giá để sưởi ấm tâm hồn các bạn.

DƯƠNG MY ANH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/giai-tri/202409/am-ap-tinh-cha-con-tren-man-anh-62c2eed/
Zalo