Ấm áp nghĩa tình, sẻ chia yêu thương người đồng đội đã 'ra đi vội vã'

Đồng cảm với hoàn cảnh của người đồng chí không may qua đời do mắc bệnh hiểm nghèo, cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an thành phố (CATP) Hà Nội đã quyên góp được số tiền 174 triệu đồng ủng hộ gia đình đồng đội, chia sẻ mất mát và khó khăn không gì bù đắp được của họ...

Ngày 4-4, trong căn nhà của gia đình Thượng úy Trần Tuấn Sơn, cán bộ Đại đội 2, Tiểu đoàn CSCĐ số 4 tại thôn Lý Nhân, xã Dục Tú, huyện Đông Anh, Hà Nội, cảm nhận sâu sắc nhất của chúng tôi chính là tình người, tình đồng chí, đồng đội thân thiết, gần gũi.

Thượng úy Trần Tuấn Sơn không may qua đời cách đây không lâu do mắc bệnh hiểm nghèo, để lại gia đình với người vợ cùng 2 con thơ. Gia đình anh sống trong một ngôi nhà đã cũ, kinh tế vốn chẳng mấy dư dả, nay lại mất đi người đàn ông trụ cột, một sự hụt hẫng vô bờ bến với những người ở lại.

Thượng tá Nguyễn Tuấn Tùng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát cơ động, CATP Hà Nội thắp hương tưởng nhớ người đồng đội vừa 'đi xa'

Thượng tá Nguyễn Tuấn Tùng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát cơ động, CATP Hà Nội thắp hương tưởng nhớ người đồng đội vừa 'đi xa'

Trước hoàn cảnh đặc biệt ấy, các tổ chức đoàn thể của Phòng Cảnh sát cơ động đã tổ chức quyên góp và chỉ trong thời gian ngắn đã quyên tặng được số tiền 174 triệu đồng cho gia đình Thượng úy Trần Tuấn Sơn.

Sáng 4-4, Thượng tá Nguyễn Tuấn Tùng Phó trưởng Phòng Cảnh sát cơ động, CATP Hà Nội cùng Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ của đơn vị đã đến gia đình Thượng úy Trần Tuấn Sơn trao số tiền 174 triệu đồng, hỗ trợ hai con của người đồng đội đã “vội vã ra đi”.

Thượng úy Nguyễn Thị Lý, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ Phòng Cảnh sát cơ động không cầm được nước mắt khi ôm con gái Thượng úy Trần Tuấn Sơn vào lòng

Thượng úy Nguyễn Thị Lý, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ Phòng Cảnh sát cơ động không cầm được nước mắt khi ôm con gái Thượng úy Trần Tuấn Sơn vào lòng

Trong niềm xúc động nghẹn ngào, Thượng tá Nguyễn Tuấn Tùng bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc trước mất mát to lớn của gia đình Thượng úy Trần Tuấn Sơn và nhấn mạnh đây là sự thể hiện trách nhiệm, tình cảm tương thân, tương ái, nghĩa tình đồng đội của cán bộ chiến sỹ lực lượng Cảnh sát cơ động Công an Thủ đô, nhằm chia sẻ những khó khăn, làm vơi bớt nỗi đau của gia đình, đặc biệt là đối với hai con nhỏ của đồng chí Sơn.

Ông Nguyễn Tiến Lực, Trưởng thôn Lý Nhân, đại diện chính quyền địa phương, đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Lãnh đạo Phòng Cảnh sát cơ động và toàn thể cán bộ chiến sỹ của đơn vị đã quan tâm, hỗ trợ kịp thời cho gia đình đồng chí Sơn. Ông Lực khẳng định, hành động này mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự gắn bó mật thiết giữa lực lượng công an và nhân dân.

Phòng Cảnh sát cơ động trao số tiền 174 triệu đồng cho gia đình Thượng úy Trần Tuấn Sơn

Phòng Cảnh sát cơ động trao số tiền 174 triệu đồng cho gia đình Thượng úy Trần Tuấn Sơn

Xúc động trước sự quan tâm, chia sẻ của đồng đội và chính quyền địa phương, ông Trần Đăng Xuyền - chú ruột Thượng úy Trần Tuấn Sơn gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Phòng Cảnh sát cơ động, chính quyền địa phương và toàn thể đồng chí, đồng đội đã luôn bên cạnh, động viên và hỗ trợ gia đình trong những ngày khó khăn vừa qua.

Hành động đẹp của cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát cơ động không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, thể hiện sâu sắc truyền thống tương thân tương ái của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam nói chung và lực lượng Cảnh sát cơ động Công an Thủ đô nói riêng.

Châu Anh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/am-ap-nghia-tinh-se-chia-yeu-thuong-nguoi-dong-doi-da-ra-di-voi-va-post608051.antd
Zalo