Ấm áp một dải biên cương

Giữa núi rừng biên cương Tổ quốc, từ Tam Điệp đến đèo Hải Vân, nơi đời sống đồng bào còn nhiều gian khó, thì cán bộ, chiến sĩ các Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) và các đồn Biên phòng thuộc Quân khu 4 vẫn ngày đêm bám địa bàn, gắn bó máu thịt với nhân dân. Bằng những việc làm thiết thực như tuyên truyền pháp luật, chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ giáo dục, trao sinh kế bền vững, nhiều mô hình hiệu quả đã và đang được triển khai, tạo chuyển biến rõ nét ở vùng biên giới, góp phần xây dựng 'thế trận lòng dân', làm ấm áp và vững chắc dải biên cương Tổ quốc.

Những ngày Tết cận kề, khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên khắp núi rừng Trường Sơn, chúng tôi có mặt tại xã A Lưới 4, TP Huế. Trên những triền đồi, bà con vui xuân mới nhưng không quên chăm sóc đàn trâu vừa được Đoàn KT-QP 92 hỗ trợ. Tiếng cười nói xen lẫn nhịp lao động trong tiết trời mùa xuân mới đang về, mang theo niềm tin và hy vọng về cuộc sống ngày càng đủ đầy nơi dải biên cương Tổ quốc.

Việc các đơn vị trao tặng trâu, bò, dê, lợn giống, kết hợp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh trước đã giúp nhiều hộ dân có thêm tư liệu sản xuất, từng bước vươn lên làm chủ cuộc sống. Trong năm 2025 vừa qua, các Đoàn KT-QP đã trao tặng hơn 1.000 con giống tặng các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên tuyến biên giới.

 Đoàn KT-QP 92 tặng trâu giống sinh kế cho bà con nhân dân nơi biên cương xã A lưới 4, TP Huế.

Đoàn KT-QP 92 tặng trâu giống sinh kế cho bà con nhân dân nơi biên cương xã A lưới 4, TP Huế.

Đại tá Lê Văn Hòa, Đoàn trưởng Đoàn KT-QP 92, cho biết: “Sau khi bàn giao con giống, đơn vị cử các đội sản xuất, cán bộ, nhân viên và trí thức trẻ tình nguyện bám sát địa bàn, đến từng hộ gia đình để theo dõi, hướng dẫn bà con chăm sóc vật nuôi đúng quy trình. Chúng tôi xác định, hỗ trợ con giống phải gắn liền với hỗ trợ kỹ thuật thì mới phát huy hiệu quả lâu dài, giúp bà con ổn định cuộc sống, góp phần giữ vững biên giới”.

Ở vùng biên giới phía Tây tỉnh Quảng Trị, chương trình “Tết biên cương thắm tình quân dân” do Đoàn KT-QP 337 tổ chức những ngày giáp Tết đã trở thành điểm nhấn giàu ý nghĩa nhân văn. Tết đến, xuân về, hàng trăm suất quà chủ yếu là nhu yếu phẩm đã giúp ngày Tết của các hộ nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh nơi đây trở nên đủ đầy hơn.

Bà Hồ Thị Mày, người dân xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị xúc động chia sẻ: “Gia đình tôi còn nhiều khó khăn, mỗi dịp Tết đến lại thêm lo lắng. Được các chú bộ đội đến tận nhà thăm hỏi, tặng quà, tôi rất cảm động. Sự quan tâm của các chú giúp bà con vùng biên thêm ấm lòng, tin tưởng và gắn bó hơn”.

Ở Khu KT-QP Mường Lát, mô hình “Thắp sáng bản em” của Đoàn KT-QP 5 được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, hướng trực tiếp vào nhu cầu của người dân và học sinh vùng dự án. Chương trình đã trao xe đạp tặng các học sinh nghèo tại 8 xã; hỗ trợ nồi cơm điện công nghiệp, máy xay công nghiệp, đồ dùng học tập, xe đạp, đồ chơi; bàn giao hai công trình nhà vệ sinh cho Trường Mầm non Mường Lý; tổ chức bữa cơm nghĩa tình cho học sinh điểm trường Mầm non Muống 1. Đặc biệt, việc lắp đặt 100 cột đèn năng lượng mặt trời tại các bản làng đã góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân.

Anh Lầu Văn Pào, phụ huynh có con được nhận xe đạp từ đơn vị, bày tỏ: “Nhà tôi ở xa trường, đường đi khó khăn. Tết này con có chiếc xe đạp do bộ đội Đoàn KT-QP 5 tặng, từ nay cháu đi học thuận tiện hơn nhiều. Gia đình tôi rất biết ơn các chú bộ đội”.

Với cách làm bài bản, khoa học và ý nghĩa, Đoàn KT-QP 4 đã triển khai hiệu quả mô hình “Mỗi chi bộ giúp đỡ từ 1 đến 2 hộ nghèo, mỗi đảng viên gắn với một hộ nghèo”. Trên cơ sở khảo sát kỹ lưỡng điều kiện từng bản, từng hộ, Đoàn đã xây dựng phương án hỗ trợ cây giống cho hộ có đất vườn; hỗ trợ cá giống, vật nuôi cho hộ có ao, chuồng trại; đồng thời hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi. Điểm nổi bật của mô hình là gắn trách nhiệm cụ thể của tổ chức đảng và từng đảng viên với hiệu quả, tính bền vững của công tác giảm nghèo.

Đồng chí Lầu Bá Chò, Bí thư Đảng ủy xã Na Ngoi, cho biết: “Các mô hình của Đoàn KT-QP 4 rất sát thực tế, phù hợp với điều kiện từng hộ dân. Nhờ sự hướng dẫn, theo dõi thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ, nhiều hộ đã vươn lên ổn định cuộc sống, từng bước thoát nghèo bền vững vì thế Tết này cũng vui tươi, đầm ấm hơn nhiều”.

Cùng với đó, mô hình “Con nuôi Bộ đội Biên phòng” - cách gọi thân thương dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở khu vực biên giới đã và đang được các đồn Biên phòng triển khai hiệu quả. Thông qua mô hình, các em nhỏ kém may mắn được cán bộ, chiến sĩ trực tiếp đỡ đầu, chăm sóc, nuôi dưỡng, tạo điều kiện học tập và rèn luyện để trưởng thành. Tại đơn vị, các em được sống, học tập và sinh hoạt như những thành viên trong một gia đình lớn, được nhận sự yêu thương, dìu dắt từ những “người bố quân hàm xanh”.

Em Mai Quốc Tuấn cùng em gái Mai Thị Thanh Tuyền có bố mất sớm, mẹ bỏ đi biền biệt, hai anh em sống nương tựa vào ông bà nội già yếu tại thôn Xa Ry, xã Hướng Phùng đã được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Phùng nhận nuôi. Em Tuấn xúc động chia sẻ: “Nếu không có các bố Bộ đội Biên phòng, hai anh em chúng con không biết giờ sẽ ra sao. Ở đây, chúng con được ăn no, mặc ấm, được các bố dạy chữ, dạy cách làm người và luôn động viên cố gắng học tập để sau này trở thành người có ích cho quê hương”.

Từ tuyên truyền pháp luật, chăm lo đời sống nhân dân đến trao sinh kế lâu dài cho đồng bào vùng biên, các mô hình của các Đoàn KT-QP, đồn Biên phòng đó không chỉ là những việc làm mang ý nghĩa kinh tế - xã hội mà còn là sự thể hiện sinh động phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Chính từ những mô hình nghĩa tình ấy, hơi ấm quân dân đã lan tỏa khắp các bản làng, góp phần xây dựng một dải biên cương vững chắc và ấm áp nghĩa tình.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/am-ap-mot-dai-bien-cuong-1025958