Ấm áp gian hàng 0 đồng của áo xanh tình nguyện

Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, các đoàn viên, thanh niên đã và đang chung tay tạo nên những gian hàng 0 đồng hoạt động liên tục để trợ giúp cuộc sống của người lao động chân tay, người nghèo bớt nỗi nhọc nhằn.

Gian hàng 0 đồng của Ðoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau bắt đầu hoạt động từ ngày 18/3 vừa qua, tại Ðường 3/2, Phường 6, TP Cà Mau, với khá nhiều mặt hàng thiết thực. Các loại rau củ quả tươi của mạnh thường quân gửi đến từ sáng sớm được rửa sạch, các bạn trẻ trải tấm thảm nhựa, bày biện hàng tươm tất. Kế bên là các giá treo quần áo đủ loại, đủ kích cỡ. Phía sau là các bàn gỗ được sắp xếp các loại sữa, dầu ăn, đường... Tất cả đều là nỗ lực của đoàn viên, thanh niên và các thầy cô giáo của trường trong nhiều tháng qua.

Gian hàng 0 đồng của Ðoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau nhanh chóng thu hút nhiều người lao động tay chân, người có hoàn cảnh khó khăn tìm đến. Mỗi người chỉ lấy vừa đủ rau củ để chừa phần cho những người đến sau. Ngoài ra, họ cũng chọn thêm vài bộ quần áo dưới sự hỗ trợ của các bạn đoàn viên, để mang về cho người thân của mình. Một số khác được phát phiếu từ cán bộ phường sẽ có thêm sữa, đường. Những trường hợp chưa kịp đăng ký với phường, khi đến vẫn nhận được quà hỗ trợ. Nụ cười xen lẫn giọt nước mắt hạnh phúc khiến gian hàng 0 đồng ấm áp hơn bội phần.

Từng phần quà được chuẩn bị sẵn trao tận tay người lao động.

Từng phần quà được chuẩn bị sẵn trao tận tay người lao động.

Ông Trần Huy Hoàng, chạy xe ôm, sinh sống ở Phường 6, TP Cà Mau, cho biết: “Tôi được một người bạn chạy xe ôm cho hay về gian hàng này, nên chở thêm chị Tám bán vé số đến để xin ít thực phẩm đỡ bữa cơm hằng ngày. Năm nay tôi đã hơn 60 tuổi, có mỗi đứa con trai mà nó đi làm xa, cũng chẳng khá giả gì. Tôi chạy xe không được bao nhiêu tiền, nên có gian hàng này tôi và mấy anh chị em cùng hoàn cảnh mừng lắm”.

Năm nay gần tuổi 70, hằng ngày bà Nguyễn Thu Tám (ngụ Phường 7, TP Cà Mau) kiếm sống bằng nghề bán vé số. Bà chia sẻ: “Bây giờ cái gì cũng đắt. Mấy bạn nhỏ này kêu gọi người lao động chúng tôi đến đây chọn rau củ về nấu cơm, cải thiện bữa ăn. Các bạn còn nhiệt tình chọn đồ cho tôi, hỏi tôi có con cháu không để lựa thêm vài bộ. Thấy đồ mới và đẹp như vậy, mấy đứa cháu tôi chắc mừng lắm”.

Mỗi dịp lễ hay các ngày cuối tuần, gian hàng đều mở cửa và chào đón những người có nhu cầu đến đây với nụ cười niềm nở. Các loại rau củ quả, quần áo... đều do mạnh thường quân gần xa gửi về. Một số nhu yếu phẩm khác được Ðoàn trường vận động từ các doanh nghiệp.

Từ sớm, các bạn đoàn viên, thanh niên đã bày biện rau củ quả cẩn thận để chờ đón khách đến.

Từ sớm, các bạn đoàn viên, thanh niên đã bày biện rau củ quả cẩn thận để chờ đón khách đến.

Chị Võ Tuyết Ngân, Bí thư Ðoàn trường, chia sẻ: "Nhờ sự chung tay tình nguyện của các đoàn viên, thanh niên và sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, các mạnh thường quân mà gian hàng 0 đồng ra đời. Ðây là nơi trao gửi yêu thương, chúng tôi mong san sẻ phần nào khó khăn với người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn, mang niềm vui, niềm tin, động lực trong cuộc sống cho họ”.

Trước Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau, đoàn viên, thanh niên Tỉnh đoàn Cà Mau cũng thực hiện Gian hàng 0 đồng vào dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025. Gian hàng gồm nhiều nhu yếu phẩm và quần áo phục vụ người lao động thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo...

Các tình nguyện viên giúp chọn quần áo cho khách đến gian hàng.

Các tình nguyện viên giúp chọn quần áo cho khách đến gian hàng.

Chị Hồ Quý Nhi, Trưởng ban Thanh thiếu nhi - Trường học, chia sẻ, những gian hàng 0 đồng đều là sự cố gắng, tận tâm của các đoàn viên, thanh niên. Mang trên mình màu áo xanh tình nguyện, các bạn hiểu rõ trách nhiệm của mình với xã hội và hiện thực hóa bằng hành động cụ thể, ý nghĩa. Nhiều bạn đến tận các cửa hàng, doanh nghiệp để vận động từng hộp sữa, từng bó rau... cho gian hàng. Niềm vui của người lao động khi ghé gian hàng chính là động lực khiến các bạn nỗ lực hơn mỗi ngày./.

Lam Khánh

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/am-ap-gian-hang-0-dong-cua-ao-xanh-tinh-nguyen-a38197.html
Zalo