Ai cản nổi 'siêu đại gia' hạng Nhất?

Trận đấu mang ý nghĩa 'chung kết' Giải hạng Nhất đã được quyết định bằng khoảnh khắc lên tiếng của đẳng cấp ngôi sao, với cú nã pháo từ gần 30m của Quả bóng vàng Hoàng Đức.

Hoàng Đức tiếp tục tỏa sáng đem về chiến thắng cho Ninh Bình

Hoàng Đức tiếp tục tỏa sáng đem về chiến thắng cho Ninh Bình

10 ngàn CĐV của Bình Phước có thể tiếc khi đội nhà… tấn công nhiều hơn, nhưng chỉ có vậy. Những bản hợp đồng mang mác V.League của Bình Phước hầu hết đều luống tuổi, không thể so với dàn sao “đương thời” của Ninh Bình. Liệu có Công Phượng sẽ khác? Đúng là không có số 70, Bình Phước không có một nhân tố có thể quyết định trận đấu, các cầu thủ còn lại rất đồng đều… ở khả năng trung bình. Có điều một đội bóng không thể phụ thuộc chỉ vào một cá nhân. Quan trọng hơn, đã qua 9 trận đấu (thêm 2 trận ở Cúp QG), HLV Anh Đức và các trợ lý Nhật Bản vẫn chưa cho thấy bài vở, mảng miếng tấn công rõ rệt.

Anh Đức khẳng định cuộc đua vô địch tam mã vẫn tiếp tục, chưa đến vòng cuối chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Tuy nhiên, với 4 điểm và 7 điểm nhiều hơn 2 đối thủ và còn đến 2 trận với Đồng Nai, Trẻ TP.HCM, Ninh Bình cầm chắc là nhà vô địch lượt đi. Trong khi Bình Phước chỉ còn 1 trận và đó là cuộc “sống mái” với PVF-CAND. Đôi bên hoàn toàn có thể níu chân nhau.

Trường Xuyên

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202502/ai-can-noi-sieu-dai-gia-hang-nhat-d0f60fe/
Zalo