aespa, BTS, IVE vạ lây vì Love Your W - W Korea, làm 20 năm sao giờ mới tranh cãi?

Tạp chí thời trang W Korea đang vấp phải làn sóng chỉ trích từ giới phê bình và dân mạng khi buổi sự kiện nâng cao nhận thức về ung thư vú bị cho là 'làm màu'. Thay vì tập trung vào thông điệp ý nghĩa, những hình ảnh được chia sẻ chủ yếu ghi lại không khí tiệc tùng xa hoa của khách mời, khiến nhiều người đặt câu hỏi về mục đích thật sự của chương trình.

Tối 15/10, W Korea đã tổ chức sự kiện thường niên - chiến dịch nâng cao nhận thức về ung thư vú mang tên tại khách sạn Four Seasons, Jongno-gu, Seoul (Hàn Quốc), quy tụ dàn sao "khủng" như RM, , j-hope (BTS), , , Taeyang (), Lee Min Ho, Ha Jung Woo…

 Dàn khách mời chạm ly bên trong sự kiện.

Dàn khách mời chạm ly bên trong sự kiện.

Love Your W được tổ chức từ năm 2005 với mục tiêu giúp lan tỏa, nâng cao nhận thức chung về tầm quan trọng của việc sàng lọc ung thư vú sớm và gây quỹ hỗ trợ sức khỏe phụ nữ. Tuy nhiên, trên các diễn đàn bàn luận tại Hàn, giới phê bình và dân mạng đặt câu hỏi về mục đích thực sự của sự kiện này. Thay vì tập trung vào thông điệp ý nghĩa, nhiều người cho rằng ban tổ chức chỉ "làm màu" và lấy mục đích nhân văn tạo vỏ bọc cho những bữa tiệc sang chảnh để giới nghệ sĩ kết giao.

 Trang Instagram của W Korea phủ kín bởi những hình ảnh tiệc tùng, nhảy múa và chạm ly của các ngôi sao.

Trang Instagram của W Korea phủ kín bởi những hình ảnh tiệc tùng, nhảy múa và chạm ly của các ngôi sao.

Phía tạp chí bị chỉ trích khi nội dung đăng tải/ truyền thông không có bất cứ điều gì liên quan đến mục đích gây quỹ hay nâng cao nhận thức về ung thư vú. Các tiết mục được trình diễn thậm chí còn bị cho là đi ngược với ý nghĩa nhân văn và sự tôn trọng, bảo vệ phụ nữ mà Love Your W đặt ra. Trước làn sóng chỉ trích, ban tổ chức đã xóa một số video và bài đăng trên mạng xã hội.

 Đoạn video ghi lại cảnh Jay Park biểu diễn ca khúc Body đã bị W Korea xóa bỏ.

Đoạn video ghi lại cảnh Jay Park biểu diễn ca khúc Body đã bị W Korea xóa bỏ.

Bên cạnh đó, sự kiện còn bị chỉ trích vì thiếu đi các biểu tượng nhận diện quen thuộc của chiến dịch ung thư vú. Trong khi hầu hết các chương trình nâng cao nhận thức đều sử dụng ruy băng hồng hoặc yêu cầu khách mời mặc trang phục màu hồng, thì phía ban tổ chức và hầu hết nghệ sĩ đều bỏ qua màu sắc biểu tượng này. Vì thế, từ bộ ba BTS V, j-hope, RM đến aespa, IVE, Somi... và cả nghệ sĩ từng đi sự kiện các năm trước cũng bị "ném đá" cùng ban tổ chức.

Hầu hết các khách mời đều diện đồ đen.

 Byeon Woo Seok là nghệ sĩ hiếm hoi được khen vì cài hoa hồng trên cổ áo.

Byeon Woo Seok là nghệ sĩ hiếm hoi được khen vì cài hoa hồng trên cổ áo.

Trên theqoo, một người dùng chỉ ra tổng số tiền quyên góp trong 20 năm qua của Love Your W chỉ vỏn vẹn 1,1 tỷ won (gần 21 tỷ đồng), cung cấp dịch vụ kiểm tra sức khỏe cho 500 phụ nữ và bị tố là không hề trực tiếp có hành động hỗ trợ bệnh nhân. Con số này còn thua xa các hoạt động cộng đồng khác, như Pink Run tổ chức từ năm 2001 đã thu hút hơn 431 nghìn người dân tham gia và quyên góp 4,3 tỷ won (gần 80 tỷ đồng), trở thành một trong những sự kiện tiên phong thực sự nâng cao nhận thức về ung thư vú.

So sánh quy mô, sự hào nhoáng của W Korea và số tiền quyên góp từ Pink Run khiến nhiều người cảm thấy thất vọng.

Câu hỏi đặt ra là tại sao một sự kiện đã diễn ra suốt 20 năm lại chỉ bùng lên phản ứng dữ dội gần đây? Nguyên nhân chính là bởi trước đây, Love Your W thường được tổ chức kín. Ngoài ảnh thảm đỏ, tạp chí ít đưa tư liệu bữa tiệc công khai.

Năm nay, W Korea đẩy mạnh truyền thông khi đăng một loạt hình ảnh, clip của nghệ sĩ giao lưu, nhảy múa, "quẩy cực chill" tại bữa tiệc. Lướt qua, cách làm này đúng với chủ đề/ dress code "party look", nhưng khi đối chiếu với mục đích của sự kiện và số tiền gây quỹ thực tế, công chúng cho rằng đây là hướng đi "lệch pha".

Love Your W 2025 lại quy tụ hàng loạt thần tượng, diễn viên hàng đầu hoặc nổi lên năm nay nên càng gây chú ý lớn.

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/aespa-bts-ive-va-lay-vi-love-your-w-w-korea-lam-20-nam-sao-gio-moi-tranh-cai-post1787791.tpo