Lý do khiến Wean bật khóc khi quay MV mới

Trong lần trở lại với 'Bao lâu rồi em', Wean khiến khán giả bất ngờ khi bật khóc thật ở phân đoạn cuối MV. Nam rapper tiết lộ đó là khoảnh khắc không diễn, cảm xúc trào dâng đến mức 'nổi da gà' – dấu mốc đánh dấu một Wean trưởng thành, dám đối diện với chính mình.

Wean gây ấn tượng tại “Anh trai say hi” mùa 1 với phong cách cá tính, khác biệt và tính cách gần gũi, chân thành. Anh từng để lại dấu ấn mạnh mẽ qua ca khúc “Chân thành” trước khi rời chương trình trong tiếc nuối của khán giả. Dù vậy, sức hút của Wean vẫn duy trì mạnh mẽ khi anh tiếp tục khẳng định cá tính qua những sản phẩm riêng.

Wean nổi bật với vẻ ngoài gai góc nhưng tính cách dễ thương.

Wean nổi bật với vẻ ngoài gai góc nhưng tính cách dễ thương.

Sau hơn một năm kể từ “Anh trai say hi”, rapper Wean trở lại với MV mới mang tên “Bao lâu rồi em”. Ca khúc do chính anh sáng tác và sản xuất, đánh dấu bước chuyển mình rõ rệt trong phong cách âm nhạc lẫn hình ảnh.

Với “Bao lâu rồi em”, Wean thử nghiệm một chất âm mới mẻ và đậm tính tự sự. Anh kể: “Bài này được mình viết vào một ngày rất tình cờ. Lúc đó tầm hoàng hôn, mình vô tình nghe được một con beat hay mà YouTube tự phát, bất giác mình flow và freestyle theo. Mình cứ lặp lại ‘Bao lâu rồi em, Bao lâu rồi em’, mình cũng không hiểu vì sao câu nói đó lại hiện ra trong đầu mình nữa. Và ngay lập tức mình cảm nhận được có thể hoàn thành bài hát này nên ngồi xuống viết luôn”.

Ca khúc là lời tự vấn của một chàng trai từng yêu hết mình nhưng chịu nhiều tổn thương. Câu hỏi “Bao lâu rồi em không là em” lặp đi lặp lại như một cách Wean tự đối diện với cảm xúc của chính mình. Anh cho biết: “Mình nghĩ đó là câu hỏi mà bản thân luôn hỏi mình trong một thời gian dài. Có thể câu hỏi này cứ âm ỉ bên trong nhiều đến mức nó tự động thoát ra khỏi miệng một cách vô thức”.

Khoảnh khắc gây chú ý nhất trong MV là khi Wean bật khóc thật ở phân đoạn cuối, sau khi đám đông tan biến. Nam nghệ sĩ cho biết: “Đó là scene mình rất ấn tượng và mình chỉ diễn đúng một lần. Mọi thứ hoàn toàn tự nhiên và nguồn cảm xúc nó mạnh đến nỗi mình thấy nổi da gà và không tin được mình làm trọn vẹn đến vậy”.

Wean thừa nhận mình là người rất ít khi hài lòng với bản thân, nhưng sau cảnh quay này anh cảm nhận được sự giải tỏa: “Lúc đó mình thực sự rất sướng luôn. Diễn xong đi ra khỏi set, nhìn anh Phương Vũ mình chỉ muốn nói ‘yeah i know man, i did it!’”.

Theo Wean, chi tiết “đắt” nhất của MV không nằm ở kỹ thuật mà ở cảm xúc thật. Anh muốn khán giả thấy một phiên bản chân thành nhất của mình – người dám khóc, dám yếu mềm, dám đối diện với nỗi cô đơn. “Không có một lý do nào chính đáng để đánh mất bản thân cả,” Wean nói, nhấn mạnh rằng âm nhạc chính là cách anh chữa lành và tìm lại chính mình.

Hà Phương/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/ly-do-khien-wean-bat-khoc-khi-quay-mv-moi-post1238840.vov