A Lưới 1 rộn ràng ngày vui Tết Độc lập
Dịp Quốc khánh 2/9, cờ đỏ sao vàng rực sáng các thôn bản A Lưới 1, thành phố Huế. Với đồng bào, “Tết Độc lập” là ngày của đoàn tụ và ôn lại truyền thống cách mạng trên quê hương.
Ngày vui của bản làng
Những ngày cuối tháng Tám, đầu tháng Chín, khắp các thôn của xã A Lưới 1, thành phố Huế rộn ràng không khí chào mừng Quốc khánh 2/9. Dọc các tuyến đường, cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió. Tại các khu dân cư, bà con cùng nhau dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan, để bản làng thêm khang trang, tươi mới trong những ngày lễ.

Những ngày này, dọc các tuyến đường ở xã A Lưới 1 cờ Đảng, cờ Tổ quốc được treo trang nghiêm và rực rỡ.
Không khí ấy lan tỏa từ những nếp nhà, những con đường vùng cao đến từng gia đình, mang theo niềm vui, niềm tự hào và tình yêu quê hương, đất nước.
Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Hồ Văn Minh - Phó Phòng Văn hoá xã hội xã A Lưới 1 cho biết, với đồng bào dân tộc trên địa bàn, đặc biệt là đồng bào Pa Cô, ngày Quốc khánh 2/9 không chỉ là ngày lễ trọng đại của đất nước. Bà con gọi ngày này bằng cái tên gần gũi, thân thương: “Tết Độc lập”. Là dịp để những người con đi làm ăn xa trở về với gia đình, để bà con trong thôn gặp gỡ, thăm hỏi, chia sẻ những câu chuyện của cuộc sống và cùng nhau ôn lại truyền thống và vun đắp thêm tình đoàn kết cộng đồng.
"“Tết Độc lập” ở A Lưới 1 mang một nét đẹp mộc mạc và gần gũi. Không nhất thiết phải có những nghi lễ cầu kỳ hay những mâm cỗ lớn, niềm vui của bà con đôi khi bắt đầu từ những điều rất bình dị. Đó là sáng sớm nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng được treo trang trọng trước nhà. Là những người con trở về quây quần bên bữa cơm gia đình. Là những cái bắt tay, những lời thăm hỏi chân tình giữa bà con trong thôn bản", ông Minh chia sẻ.
Trong khi đó, người có uy tín A Kơ Tiến, ở thôn Hồng Thủy 1, xã A Lưới 1, cho biết, khi “Tết Độc lập” Quốc khánh 2/9 về thì đây là ngày vui của bà con.
Từ sáng sớm, người dân tổ chức ăn mừng theo tập thể, từng hộ gia đình và trong dòng họ. Bà con, dòng họ tập trung về ngôi nhà chung của thôn bản để tổ chức bữa cơm mừng Độc lập, quây quần bên nhau và cùng vui chơi.
Trong những ngày này, không khí ngày lễ còn được cảm nhận qua những việc làm cụ thể của mỗi người dân. Đó là hình ảnh bà con cùng nhau dọn sạch đường làng; những buổi tập luyện văn nghệ, giao lưu thể thao; tiếng cười nói rộn ràng của trẻ em; những bữa cơm có đông đủ các thành viên trong gia đình.

Ngày Quốc khánh 2/9 hay "Tết Độc lập" là dịp những Già làng, người có uy tín trong bản làng kể về những truyền thống cách mạng, về Bác Hồ, về những trận đánh vang dội trên quê hương cho thế hệ trẻ hôm nay.
"Với những người con xa quê, dịp Quốc khánh 2/9 cũng là thời gian để trở về với gia đình, với bản làng thân yêu. Có người đi làm xa nhiều năm nhưng vẫn cố gắng trở về trong dịp lễ để thăm cha mẹ, gặp gỡ anh em, bà con", ông Tiến nói.
Giữ lửa truyền thống cho thế hệ trẻ
Trong không khí “Tết Độc lập”, vai trò của các già làng, người có uy tín trong cộng đồng càng trở nên gần gũi và ý nghĩa.
Bằng những câu chuyện đời thường, những lời nói mộc mạc, chân thành, các già làng thường nhắc nhở con cháu về truyền thống của quê hương, về công lao của các thế hệ đi trước, về giá trị của độc lập, tự do và cuộc sống hòa bình hôm nay.
Theo ông A Kơ Tiến, trong những ngày lễ, các cụ già, người lớn tuổi trong thôn bản tập trung con em trong làng để cùng ôn lại những truyền thống cách mạng, kể những câu chuyện về đánh giặc, về những trận đánh ác liệt từng diễn ra trên quê hương cho thế hệ trẻ hôm nay.
Có những già làng, dù tuổi đã cao, vẫn đi đến từng gia đình, từng ngõ xóm để thăm hỏi bà con, nhắc mọi người treo cờ Tổ quốc, giữ gìn vệ sinh môi trường và cùng nhau đón ngày lễ trong không khí vui tươi, đoàn kết, tiết kiệm.
Với các già làng, người có uy tín, mỗi lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước mái nhà là một biểu tượng thiêng liêng, nhắc nhở con cháu hôm nay được sống trong hòa bình, được học tập, lao động và xây dựng cuộc sống trên chính quê hương của mình.
Trong những buổi gặp gỡ tại gia đình, nhà sinh hoạt cộng đồng hoặc qua những câu chuyện thân tình của bản làng, lớp trẻ được nghe kể về những năm tháng quê hương còn nhiều khó khăn, đường sá cách trở, cuộc sống còn thiếu thốn. Đó cũng là những câu chuyện về sự đoàn kết, sẻ chia, về những lúc bà con cùng giúp nhau dựng nhà, làm rẫy, vượt qua khó khăn.

Đường làng, thôn bản xã A Lưới 1 sạch sẽ, khang trang, không khí ngày Quốc khánh 2/9 trang nghiêm, rực rỡ.
Hôm nay, khi nhiều tuyến đường đã được đầu tư, điện về với bản làng, trẻ em được đến trường, đời sống của bà con từng bước được nâng lên, những câu chuyện ấy càng giúp thế hệ trẻ hiểu và trân trọng hơn giá trị của hòa bình, độc lập.
Các già làng, người có uy tín cũng dành thời gian trò chuyện, động viên thanh niên, con cháu chăm chỉ học tập, lao động, biết giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và sống có trách nhiệm với cộng đồng.
"Những lời căn dặn giản dị nhưng sâu sắc: biết thương yêu, đoàn kết, cùng nhau làm ăn, chăm lo cho gia đình và chung tay xây dựng quê hương. Từ những điều bình dị ấy, tinh thần yêu nước, ý thức cộng đồng và niềm tự hào về quê hương được vun đắp, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác", ông Tiến cho biết thêm.
Mỗi dịp Quốc khánh 2/9, khi cờ đỏ sao vàng rực đỏ trên những nẻo đường và mái nhà ở A Lưới 1, “Tết Độc lập” lại trở thành dịp để mỗi người dân nhìn lại chặng đường đã qua, thêm tự hào về quê hương, đất nước và trân trọng hơn cuộc sống hòa bình hôm nay.
Ở vùng cao A Lưới 1, “Tết Độc lập” vẫn được nuôi dưỡng từ chính những điều bình dị nhất. Từ những câu chuyện của già làng, người có uy tín; từ những bữa cơm đoàn tụ, những lời thăm hỏi chân tình và nụ cười của bà con, một nét đẹp văn hóa cộng đồng vẫn đang được gìn giữ và lan tỏa.
