Á hậu Việt xin lỗi vì phát ngôn gây hiểu lầm trong đại lễ 30/4

Giữa không khí tưng bừng kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, Á hậu Việt bất ngờ vướng vào tranh cãi khi chia sẻ một dòng trạng thái cá nhân.

Mới đây, Á hậu Quỳnh Châu đã gửi lời xin lỗi sau dòng trạng thái gây hiểu lầm đúng vào dịp đại lễ 30/4. Trước đó, người đẹp quê Lâm Đồng chia sẻ trên mạng xã hội: “Đăng để kỷ niệm hôm nay đi từ quận 7 về Bình Thạnh mất 4 giờ đồng hồ!”.

Ngay sau đó, nhiều ý kiến cho rằng Quỳnh Châu thiếu tinh tế, có phát ngôn chưa phù hợp trong thời điểm cả nước đang hân hoan kỷ niệm 50 năm thống nhất, độc lập và hòa bình.

“Châu chỉ vừa chia sẻ một trải nghiệm cá nhân đặc biệt. Tuy nhiên, nhận thấy nội dung có thể gây hiểu lầm trong bối cảnh đang diễn ra nhiều hoạt động mang ý nghĩa trọng đại, Châu đã chủ động ẩn bài viết ngay lập tức. Châu chân thành xin lỗi nếu đã vô tình làm phiền lòng mọi người. Cảm ơn sự góp ý chân thành, Châu xin tiếp thu và rút kinh nghiệm sâu sắc”, Á hậu 1 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 viết.

Tuy nhiên, bên cạnh những phản ứng trái chiều, cũng có ý kiến cho rằng cộng đồng mạng đang quá khắt khe với Quỳnh Châu. Nhiều người bênh vực cho rằng dòng trạng thái chỉ đơn thuần ghi lại một kỷ niệm, không mang ý than phiền, nên việc chỉ trích cô là hành động tiêu cực, thiếu khoan dung.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu sinh năm 1994 tại Lâm Đồng, tốt nghiệp Đại học Tài chính – Marketing TP.HCM. Cô bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ khá sớm và từng gây chú ý khi lọt top 9 Vietnam’s Next Top Model 2014, top 5 Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2016, và từng chiến thắng trong Project Runway Vietnam.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực thời trang, Quỳnh Châu còn tham gia diễn xuất và dẫn chương trình. Cô từng góp mặt trong nhiều phim truyền hình và điện ảnh như Bố già, Cây táo nở hoa, Mặt trời mùa đông. Năm 2022, cô đạt danh hiệu Á hậu 1 tại Miss Grand Vietnam và tiếp tục phát triển sự nghiệp nghệ thuật đa lĩnh vực.

Mia

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/nguoi-mau-hoa-hau/a-hau-viet-xin-loi-vi-phat-ngon-gay-hieu-lam-trong-dai-le-30-4-202504231553460801.html
Zalo