Á hậu Hoàng Oanh trải lòng: 'Trước đây, tôi không phải là người quá mạnh mẽ'

MC Hoàng Oanh chia sẻ cách bản thân vượt qua khó khăn. Nàng Á hậu cũng kể lại học được gì từ những thời điểm áp lực của cuộc sống.

Tiếp tục hành trình thiện nguyện với series Hoa yêu thương, Bùi Quỳnh Hoa cùng Á hậu Hoàng Oanh đến với mái ấm trong chùa Từ Hạnh tại quận Bình Tân, TP. HCM, nơi có gần 150 cụ già và em nhỏ đang sinh sống. Cả hai đã cùng nhau vào bếp chuẩn bị món súp cho mọi người với rất nhiều nguyên liệu như: Thịt cua, thịt gà, bắp, nấm, trứng cút, rau củ.

Hoàng Oanh cũng chia sẻ những điều đã giúp bản thân mạnh mẽ hơn sau những biến cố trong cuộc sống. “Người ta có câu hát: “Nếu như không mạnh mẽ, em biết phải thế nào”. Thật ra, trước đây Oanh không phải là người quá mạnh mẽ, khi buồn cũng sẽ khóc đầu tiên. Nhưng qua thời gian và trải nghiệm trong nghề, cuộc sống, mình phải học cách điềm tĩnh hơn, kiểm soát cơn giận, cảm xúc của mình”, Hoàng Oanh tâm sự.

Hoàng Oanh cũng mang lại nhiều thú vị cho người xem, khi đặt hàng loạt câu hỏi với đàn em về cuộc sống, gia đình, sự nghiệp. Nhân dịp này, Bùi Quỳnh Hoa cũng cho biết, thời gian đầu sau khi mới đăng quang, cô hạn chế đọc bình luận để giữ tinh thần tích cực, không muốn bản thân mang nhiều năng lượng tiêu cực. Đó cũng là cách để cô vượt qua được giai đoạn khó khăn.

MC Hoàng Oanh và Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa đã có những giờ phút trò chuyện vui vẻ cùng các cụ già và các em nhỏ trong mái ấm. Nhìn những nụ cười tươi rói của mọi người, cả hai như được tiếp thêm động lực để thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa hơn nữa trong thời gian tới.

Thuận Tùng

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/a-hau-hoang-oanh-trai-long-truoc-day-toi-khong-phai-la-nguoi-qua-manh-me-post1661079.tpo
Zalo