Á hậu Ánh Vương tiết lộ số tiền chuyển khoản nửa đêm và giọt nước mắt của cha mẹ

Á hậu 4 Miss Grand Vietnam 2024 Phạm Thị Ánh Vương trải qua tuổi thơ vất vả, phải nhặt phân bò, đào khoai, hái thanh long kiếm sống. Sự gian khó tôi luyện cô trở thành cô gái mạnh mẽ, đầy bản lĩnh.

- Ánh Vương từng là người mẫu, một KOLs với các hoạt động sôi nổi. Bạn nói sao nếu ý kiến cho rằng bạn sẵn lợi thế, được ưu ái vì có nhiều mối quan hệ trong showbiz để trở thành á hậu?

Khi bước vào cuộc thi, tôi được đối xử như bao nhiêu thí sinh khác. Tôi khẳng định mình không có sự ưu ái, nâng đỡ nào.

Trước đó, tôi tự học trang điểm, catwalk, cố gắng chỉn chu mỗi khi xuất hiện trước ống kính. Tôi luôn tuân thủ giờ giấc, kỷ luật và không cho phép bản thân chểnh mảng trong các hoạt động.

Tôi nỗ lực với mong muốn được ghi nhận từ số đông. Đến giờ phút này, tôi tự hào về bản thân vì đã đạt được kết quả tốt nhất trong khả năng cho phép.

Á hậu 4 Miss Grand Vietnam 2024 Phạm Thị Ánh Vương.

Á hậu 4 Miss Grand Vietnam 2024 Phạm Thị Ánh Vương.

- Sau cuộc thi, dư luận xuất hiện nhiều ý kiến xung quanh các danh hiệu hoa á hậu, trong đó có tin đồn mua giải. Bạn nhìn nhận thế nào?

Tất cả thí sinh chúng tôi phải tập luyện, hoạt động cùng nhau xuyên suốt các vòng thi. Ai nổi trội hơn sẽ được ghi nhận bởi các anh chị quản lý thí sinh. Ban giám khảo cũng như BTC đã đánh giá công tâm, khách quan và đó là lựa chọn tốt nhất cho kết quả chung cuộc.

Bất cứ cuộc thi nào đều sẽ có những tranh cãi, người thương - người ghét là điều tất yếu. Tôi hy vọng khán giả thương top 5, đồng hành với chúng tôi trên hành trình 1 năm nhiệm kỳ sắp tới và các hoạt động về sau.

- Ánh Vương có tuổi thơ cơ cực, phải đi đào khoai, gọt khoai mì, nhặt phân bò kiếm tiền… Quãng thời gian này hẳn cho bạn nhiều bài học để đối mặt với khó khăn và thử thách khi trưởng thành?

Tôi sinh ra trong gia đình thuần nông ở Bình Thuận, gia cảnh không khá giả. Nhà có gánh bánh canh nhỏ, 3-4 giờ sáng các chị em tôi đã dậy phụ mẹ quết chả cá, nấu nước, dọn tô chén. Vừa đóng quán lại tiếp tục ra vườn hái thanh long, đào khoai... Cha mẹ tôi một ngày phải làm 3-4 công việc, đến ngày 30 Tết vẫn phải tất bật bươn chải.

Tôi nhớ mãi khoảnh khắc cha tôi giữa cái nắng 12h trưa ở miền Trung, trên vai vác từng bao khoai mì 45-50kg để đi quãng đường dài. Tất cả chỉ vì muốn có thêm chút tiền lo cho các chị em tôi ăn học.

Ánh Vương bật khóc khi chia sẻ về tuổi thơ nghèo khó.

Ánh Vương bật khóc khi chia sẻ về tuổi thơ nghèo khó.

Khi chị gái mắc bệnh tim bẩm sinh, gia đình tôi phải bán hết mọi thứ giá trị trong nhà để chữa trị. Chứng kiến khoảnh khắc cha mẹ bất lực, khóc nhưng giấu không để các con thấy khiến tôi day dứt, chạnh lòng.

Cái nghèo, sự lam lũ khiến tôi sớm suy nghĩ phải cố gắng thành công hơn để cha mẹ bớt khổ. Có thể tôi không hoàn hảo, còn nhiều thiếu sót song tự tin mình có sự kiên trì, mạnh mẽ và không đầu hàng số phận.

Á hậu Ánh Vương sau khi đăng quang. Ảnh: Huế Ex

Á hậu Ánh Vương sau khi đăng quang. Ảnh: Huế Ex

- Bạn dự định báo hiếu cha mẹ ra sao khi đã đạt được thành tích đầu đời?

Hôm chung kết khi biết tin con gái vào top 5, mẹ tôi đã khóc không nói được lời nào. Chị gái khuya hôm đó chuyển khoản 999 nghìn đồng, còn mẹ tặng tôi 499 nghìn đồng, kèm lời nhắn :“Mẹ, chị và gia đình rất tự hào về con”.

Sau đêm thi, tôi phải ở lại phỏng vấn báo chí, chụp ảnh trả nhà tài trợ. Gia đình nán lại đợi tôi tới hơn 1 giờ sáng, chụp vội được vài tấm ảnh rồi lại lên xe về.

Thú thật tôi chưa nghĩ đến việc phải báo hiếu và cha mẹ cũng không đòi hỏi điều đó từ con gái. Nhà tôi hiện đã ổn, đủ ăn và không thiếu thốn như xưa. Với tôi sự đền đáp xuất phát từ điều nhỏ bé, như gọi cho gia đình mỗi ngày, thường xuyên hỏi thăm, nói lời yêu thương họ... đôi khi cũng đủ hạnh phúc.

Ưa xài hàng chợ, không quan trọng phải yêu người giàu có

- Ánh Vương sở hữu những thứ nhiều phụ nữ mơ ước: một gương mặt xinh, vóc dáng đẹp và cả tri thức. Mẫu người đàn ông của bạn là người thế nào?

Tôi ngưỡng mộ một người đàn ông tốt bụng, ấm áp, biết yêu thương và chia sẻ người khác. Trong tương lai, tôi mong gặp được bạn trai với đức tính tương tự.

Cứ xem chương trình có ca sĩ hay người mẫu nam đẹp là tôi “ú òa”, hú hét, cổ vũ không ngừng. (cười)

Tuy nhiên trong cuộc sống, đẹp thôi chưa đủ mà cần phải có năng lực, biết vươn lên. Tôi bị hấp dẫn bởi người tích cực, lạc quan.

Giây phút tỏa sáng của Ánh Vương trên sân khấu. Ảnh: FBNV

Giây phút tỏa sáng của Ánh Vương trên sân khấu. Ảnh: FBNV

- Bạn có sẵn sàng nhận lời yêu một chàng trai nghèo song có trái tim yêu thương chân thành?

Trong tình yêu, tôi quan niệm tất cả phải xuất phát từ trái tim. Nếu bản thân có tình cảm, tôi sẽ mạnh dạn tiến tới. Tôi không đòi hỏi quá cao, không cần thiết bạn trai phải là đại gia thành đạt. Hiện tôi cũng chưa có người yêu, cứ để mọi thứ tùy thuộc duyên số.

Trước mắt, tôi muốn tập trung cho việc tốt nghiệp đại học, các hoạt động bên lề của Miss Grand Vietnam trước khi nghĩ đến chuyện cá nhân.

- Nhiều cô gái sau khi đạt vinh quang sẽ cố gắng sắm sửa hàng hiệu, tạo vẻ ngoài sành điệu hơn, bạn thì sao?

Mỗi người sẽ có khái niệm về thời trang khác nhau. Riêng tôi trước nay chỉ xài hàng chợ, món đồ bình dân từ vài chục nghìn đến cao lắm là 200-300 nghìn đồng. Tới giờ tôi cũng mặc đồ cũ được chị gái tặng từ vài năm trước. Số tiền dư hàng tháng, tôi dành trả lại bố mẹ học phí, đóng trọ, tích lũy dùng cho việc cần thiết. 4 năm đại học, món đồ đắt nhất tôi từng sắm là 1 chiếc đồng hồ có giá 500 nghìn đồng. Tôi quan niệm dù hàng hiệu hay hàng chợ, miễn có xài là được, không quan trọng phải đắt đỏ mới đẳng cấp.

Nhiều bạn bè cùng lớp đại học hay bảo "Ánh Vương nhà quê quá!”, tôi không buồn, trái lại thấy vui vì khác biệt. Sự khác biệt ở đây không phải tôi cố tình tạo nên gì cả. Đơn giản, tôi luôn trân trọng, nhớ về quãng thời gian cơ cực trước đây.

Người đẹp mong được giúp đỡ nhiều trẻ em nghèo ở vùng sâu vùng xa. Ảnh: FBNV

Người đẹp mong được giúp đỡ nhiều trẻ em nghèo ở vùng sâu vùng xa. Ảnh: FBNV

- Với ước mơ trở thành người có sức ảnh hưởng và truyền cảm hứng, bạn đã xác định lĩnh vực nào trong cộng đồng mà mình muốn tác động đến?

Danh hiệu á hậu 4 Miss Grand Vietnam là nền tảng giúp tôi lan tỏa nhiều hơn các hoạt động. Trước đây, tôi gặp nhiều khó khăn trong việc kêu gọi quyên góp, tài trợ các dự án thiện nguyện bởi mọi người không biết mình là ai, làm công việc gì.

Tôi từng đến một bản ở Đắk Nông để thăm các trẻ em. Bọn trẻ đứa nào cũng lấm lem, khuôn mặt phờ phạc vì đói, bữa ăn no với các em là thứ gì đó rất xa xỉ. Có nhiều bé gái ở đây thậm chí không có băng vệ sinh, phải dùng giấy tạm.

Đoàn chúng tôi nấu một nồi tôm luộc mang ra, bọn trẻ ăn rất vui sướng. Nhìn hình ảnh ấy, tôi đã khóc vì bản thân từng trải qua những điều như thế.

Trên hành trình sắp tới, tôi muốn mang giá trị giáo dục đến vùng sâu vùng xa. Các hoạt động thiện nguyện chỉ thực sự hiệu quả khi đóng góp vào giải pháp lâu dài. Tôi hy vọng trong tương lai sẽ có sự chung tay ủng hộ của nhiều đơn vị, tổ chức, để nối dài cánh tay giúp đỡ từng mảnh đời bất hạnh.

Khoảnh khắc Ánh Vương được trao danh hiệu á hậu 4 Miss Grand Vietnam 2024

Tuấn Chiêu

Nguyễn Huế

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tuoi-tho-dam-nuoc-mat-nhat-phan-bo-dao-khoai-kiem-song-cua-a-hau-anh-vuong-2309105.html
Zalo