95 ngày lênh đênh trên biển, người đàn ông uống nước mưa, ăn thứ khó tin để sống sót
Người đàn ông đã trải qua hành trình 95 ngày lạc trôi trên biển.
Một ngư dân Peru đã lênh đênh trên Thái Bình Dương suốt 95 ngày, chống chọi với đói khát và thời tiết khắc nghiệt bằng cách ăn gián, chim và rùa biển để sinh tồn. Sau những tháng ngày tuyệt vọng giữa đại dương bao la, anh đang trên đường trở về với gia đình trong sự xúc động vỡ òa.
Hành trình định mệnh
Maximo Napa, một ngư dân dày dạn kinh nghiệm, xuất phát từ Marcona, một thị trấn ven biển phía nam Peru, vào ngày 7 tháng 12 với kế hoạch đánh bắt cá trong hai tuần. Tuy nhiên, cơn bão bất ngờ đã phá hỏng kế hoạch của anh. Sau 10 ngày lênh đênh, Napa nhận ra thuyền của mình đã bị đẩy xa khỏi lộ trình và anh hoàn toàn mất phương hướng giữa đại dương mênh mông.
Dù đã chuẩn bị thức ăn cho hành trình, nhưng nguồn lương thực nhanh chóng cạn kiệt. Người đàn ông buộc phải thích nghi với điều kiện sinh tồn khắc nghiệt bằng cách tận dụng mọi thứ xung quanh: bắt gián, chim biển và thậm chí là rùa biển để duy trì sự sống. Nước mưa trở thành nguồn nước duy nhất giúp anh tồn tại giữa cái nắng thiêu đốt và sự cô lập tuyệt đối.

Cuộc giải cứu kịp thời
Gia đình Napa đã phát động chiến dịch tìm kiếm ngay sau khi mất liên lạc với anh, nhưng lực lượng tuần tra hàng hải Peru không thể tìm thấy dấu vết của chiếc thuyền nhỏ. Khi hy vọng dường như lụi tàn, một phép màu đã xảy ra. Vào thứ Tư, một đội tuần tra đánh cá của Ecuador phát hiện ra Napa trôi dạt cách bờ biển nước này khoảng 1.094 km (680 dặm). Khi được tìm thấy, anh đã rơi vào tình trạng kiệt sức, mất nước nghiêm trọng và gần như không còn khả năng cử động.

Sau khi đoàn tụ với anh trai tại Paita, gần biên giới Ecuador, Napa xúc động chia sẻ: "Tôi không muốn chết. Tôi đã ăn gián, chim và thứ cuối cùng tôi ăn là rùa. Tôi đã chiến đấu để sống". Anh thừa nhận rằng suy nghĩ về gia đình, đặc biệt là đứa cháu gái hai tháng tuổi, đã trở thành động lực giúp anh tiếp tục chiến đấu ngay cả khi không có gì để ăn trong 15 ngày cuối cùng.
Napa cũng chia sẻ rằng mỗi ngày anh đều nghĩ về mẹ mình. "Tôi biết ơn Chúa vì đã cho tôi cơ hội thứ hai để sống", anh nói trong nước mắt.
Mẹ của anh, bà Elena Castro, đã trải qua những ngày tháng đau đớn khi chờ tin con trai. Dù người thân vẫn giữ hy vọng, nhưng bà đã có lúc cảm thấy tuyệt vọng. "Tôi đã cầu xin Chúa, dù nó còn sống hay đã mất, xin hãy đưa nó trở về bên tôi, dù chỉ để tôi nhìn thấy nó lần cuối", bà chia sẻ với truyền thông địa phương. Tuy nhiên, các con gái của bà luôn vững tin: "Mẹ ơi, anh ấy sẽ trở về, anh ấy sẽ trở về". Và điều kỳ diệu đã xảy ra.
Hiện tại, Napa đang được kiểm tra sức khỏe tại Paita trước khi trở về Lima, nơi gia đình anh đang mong ngóng từng giây phút. Hành trình sống sót kỳ diệu của anh không chỉ là một câu chuyện về sự kiên cường của con người trước thiên nhiên khắc nghiệt mà còn là minh chứng cho sức mạnh của tình yêu thương và niềm tin không bao giờ tắt.