8 người trong 1 gia đình tử vong thương tâm khi ô tô mất lái rơi xuống dòng sông cạn
Câu chuyện đau lòng vừa xảy ra ở Ấn Độ khiến dư luận thế giới không khỏi xót xa.
Theo NDTV, vụ tai nạn giao thông nhiêm trọng được ghi nhận xảy ra trên địa bàn thuộc quận Damoh, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ vào khoảng 10h15 sáng ngày 22/4 (giờ địa phương).
Cụ thể, tai nạn xảy ra tại khu vực đồn cảnh sát Nohata khi tài xế bất ngờ mất lái trong lúc lưu thông gần cầu sông Sunar và khiến chiếc xe ô tô chở 15 hành khách rơi khỏi cầu xuống lòng sông khô cạn phía dưới.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: IANS
Cảnh sát cho biết, những người ngồi trên xe là cư dân đến từ quận Jabalpur. Chính quyền thông tin, các nạn nhân đang trên đường trở về nhà sau khi đi xin thuốc thảo dược chữa một số bệnh.
Tuy nhiên, nguồn tin cảnh sát cho biết họ cũng có thể đã đến thăm một địa điểm dành riêng cho một "vị thần địa phương" đồng thời đặt ra câu hỏi về lý do gia đình này đi du lịch cùng nhau với số lượng lớn như vậy.
Sĩ quan điều tra Arvind Singh nói với hãng tin IANS rằng 6 người trên xe đã tử vong tại chỗ, trong khi 2 trẻ em, một 8 tuổi và một 10 tuổi, đã tử vong vì thương tích nghiêm trọng tại Bệnh viện quận Damoh.
"Các cuộc khám nghiệm tử thi đã được thực hiện tại bệnh viện Jabera và các thi thể đã được bàn giao cho cảnh sát", vị quan chức này cho biết.
Trong khi đó, những nạn nhân bị thương còn lại đã được giải cứu và đưa đến điều trị tại Damoh trước khi được chuyển đến Cao đẳng Y khoa Jabalpur.