8/3 xa nhà, sinh viên 'vượt ngàn cây số' gửi tình yêu thương

Dù khoảng cách địa lý xa xôi, những sinh viên xa nhà vẫn luôn tìm cách gửi trao yêu thương và lòng biết ơn chân thành đến những người phụ nữ thân yêu dịp 8/3.

Những món quà thủ công, tự tay làm, trở thành cầu nối yêu thương giữa những người con xa nhà với người phụ nữ thân yêu. Lê Thị Kim Đạt, sinh viên năm 3 Trường Đại học KHXH&NV TP.HCM đã dành trọn ba ngày để đan chiếc túi len tặng mẹ. "Mẹ mình rất yêu đồ thủ công. Mình muốn tự tay làm món quà này, để mỗi khi mẹ dùng, mẹ sẽ cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu của mình." - Kim Đạt chia sẻ.

“Khi gửi quà 8/3 về sớm, mẹ mình đã gọi điện ngay lập tức rồi vừa cười vừa khóc. Mẹ bảo, chỉ cần con bình an và học tốt là món quà lớn nhất rồi. Nghe xong, mình cũng rưng rưng nước mắt”.

Kim Đạt (trái) chọn mẫu túi để đan tặng mẹ nhân dịp 8/3.

Kim Đạt (trái) chọn mẫu túi để đan tặng mẹ nhân dịp 8/3.

Không chỉ gói trọn tâm tình trong những món quà tự tay làm, sinh viên xa nhà còn trao gửi yêu thương qua những món quà được đặt online và giao hàng tận nơi. Sự tiện lợi của công nghệ giúp các bạn trẻ dễ dàng gửi trao những bất ngờ ngọt ngào đến mẹ, bà. Trần Thị Quỳnh Thi (Trường Đại học Văn Lang) đã chọn bó hồng trắng và bánh kem, kèm tấm thiệp ghi lời yêu thương, gửi đến mẹ. Thi chia sẻ: "Mình mua tấm thiệp nhỏ ghi lời chúc rằng mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm, hy vọng món quà nhỏ này sẽ mang đến niềm hạnh phúc bất ngờ cho mẹ".

Món quà đặc biệt từ “đất nước mặt trời mọc”

Cách Việt Nam hàng nghìn cây số, với những du học sinh ở nước ngoài, ngày 8/3 luôn mang đến cảm xúc đặc biệt: không chỉ là nỗi nhớ nhà, mà còn là khát khao được thể hiện tình yêu với mẹ và bà từ nơi xa xôi.

Sau những năm tháng nỗ lực học tập tại Nhật Bản, Bùi Như Ngọc, sinh viên Đại học Osaka Jogakuin, muốn dành tặng món quà 8/3 ý nghĩa nhất đến mẹ và bà: tấm bằng tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ và văn hóa quốc tế.

Ngọc nhớ mãi ngày lên đường đi du học, mẹ cô khóc nghẹn, bàn tay mẹ níu chặt áo con gái như chẳng muốn buông rời. “Mỗi khi nhớ nhà, mình thường xem lại những đoạn video ở sân bay ngày gia đình tiễn mình đi du học. Nhìn mẹ và bà khóc, mình càng quyết tâm phải học thật tốt. Mình đã cố gắng rất nhiều để hoàn thành chương trình học khi nhận tấm bằng tốt nghiệp này, mình muốn dành tặng cho mẹ và bà như một món quà 8/3 đặc biệt”, Ngọc kể.

Bùi Như Ngọc, du học sinh Trường Đại học Osaka Jogakuin (Nhật Bản), tự hào với tấm bằng tốt nghiệp, món quà ý nghĩa dành tặng mẹ và bà nhân dịp 8/3.

Bùi Như Ngọc, du học sinh Trường Đại học Osaka Jogakuin (Nhật Bản), tự hào với tấm bằng tốt nghiệp, món quà ý nghĩa dành tặng mẹ và bà nhân dịp 8/3.

Không chỉ dịp 8/3, những ngày thường, Ngọc cũng thường xuyên gọi video về nhà, kể mẹ nghe về cuộc sống, học tập, hay chỉ đơn giản là ngắm gương mặt mẹ, bà qua màn hình điện thoại. “Có những hôm mệt mỏi, chỉ cần nghe mẹ động viên cố lên con, mẹ luôn ủng hộ con, mình như được tiếp thêm sức mạnh. Với mình, mỗi cuộc gọi là một lần gửi yêu thương về nhà”, cô nàng tâm sự.

Khoảng cách địa lý không thể chia cắt tình cảm gia đình. Trong ngày 8/3, bằng sự sáng tạo và tình yêu thương vô bờ bến, mỗi sinh viên đều tìm được cách riêng để kết nối, gửi trao những món quà ý nghĩa đến những người phụ nữ thân yêu, biến khoảng cách xa xôi thành sự gần gũi ấm áp.

Ảnh: NVCC

Đại Nghĩa - Lê Vượng

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/83-xa-nha-sinh-vien-vuot-ngan-cay-so-gui-tinh-yeu-thuong-post1722899.tpo
Zalo