7 'hố tử thần' liên tục vỡ ra, người dân thốt lên: Chưa từng thấy cảnh tượng này!

Chỉ trong thời gian ngắn, 7 'hố tử thần' đã vỡ đất nhô ra ngay gần khu dân cư và tuyến Quốc lộ 3B (Bắc Kạn), gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sự an toàn của người dân.

XEM CLIP:

Người dân thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư, huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) đang sống trong hoang mang trước tình trạng đất sụt lún, xuất hiện hố sâu bất thường xảy ra liên tiếp thời gian gần đây. Nhiều "hố tử thần" ở ngay gần khu dân cư và tuyến Quốc lộ 3B, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, cũng như giao thông.

Các "hố tử thần" xuất hiện liên tiếp

Các "hố tử thần" xuất hiện liên tiếp

Nhà cửa hư hỏng, người dân phải sơ tán

Tại nhà bà Lộc Thị Mai, 1 hố sụt bất ngờ xuất hiện ngay trước cổng khiến tường rào đổ sập, tường nhà xuất hiện nhiều vết nứt dù chỉ mới xây dựng cách đây vài năm.

Bà Mai cho biết, dù đã được chính quyền hỗ trợ sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm nhưng phần lớn tài sản và vật nuôi vẫn còn ở đó nên ban ngày bà vẫn phải quay về chăm sóc.

“Hố sụt ngay trước cổng khiến tường rào đổ sập, nhà nứt nẻ, nhìn xót lắm. Mấy chục năm sống ở đây chưa bao giờ tôi thấy cảnh tượng như vậy. Gia súc, vật dụng còn đầy trong nhà, tôi không đành bỏ. Ban ngày tôi vẫn về trông coi, tối mới đi chỗ khác ngủ.

Mỗi lần nghe tiếng động mạnh là lại giật mình vì sợ đất sụt thêm. Tôi chỉ mong sớm có phương án ổn định, chúng tôi không còn phải sống trong nơm nớp”, bà Mai chia sẻ.

Một hố sụt bất ngờ xuất hiện ngay trước cổng nhà bà Lộc Thị Mai

Một hố sụt bất ngờ xuất hiện ngay trước cổng nhà bà Lộc Thị Mai

Cùng chung nỗi lo, ông Đàm Văn Việt, một người dân sinh sống lâu năm tại thôn Hiệp Lực cho biết, đây là lần đầu tiên ông chứng kiến hiện tượng sụt lún kỳ lạ như vậy. Ông mong cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân.

“Tôi sinh ra và lớn lên ở đây, gắn bó với mảnh đất này bao đời nhưng chưa bao giờ thấy đất nứt, sụt như mấy tháng nay. Lúc đầu là ruộng lún, rồi đến đường quốc lộ cũng bị sụt. Chúng tôi rất lo. Mong sao các nhà khoa học về nghiên cứu, xác định nguyên nhân rõ ràng để bà con biết cách phòng tránh”, ông Việt cho hay.

Liên tiếp xuất hiện hố sụt lún tại Bắc Kạn, người dân phải di dời khẩn cấp

Từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 5/2025, tại thôn Hiệp Lực liên tiếp ghi nhận các vụ sụt lún đất nghiêm trọng. Hiện tượng bất thường này khiến hàng chục hộ dân sống trong lo lắng, nhiều gia đình đã phải di dời khẩn cấp khỏi khu vực nguy hiểm.

Cụ thể, ngày 24/3, người dân phát hiện 2 hố sụt gần nhà ông Đàm Văn Việt và nhà bà Lộc Thị Mai. Hố lớn dài khoảng 3,5m, rộng 2m, sâu tới 4m; hố nhỏ có đường kính 1m, sâu khoảng 1m. Xung quanh khu vực tiếp tục ghi nhận sụt lún nhẹ, bán kính ảnh hưởng khoảng 5m, cách tuyến Quốc lộ 3B khoảng 150m.

Từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 5/2025, tại thôn Hiệp Lực liên tiếp ghi nhận nhiều vụ sụt lún đất nghiêm trọng.

Từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 5/2025, tại thôn Hiệp Lực liên tiếp ghi nhận nhiều vụ sụt lún đất nghiêm trọng.

Chỉ 5 ngày sau, vào sáng 29/3, một hố sụt lớn bất ngờ xuất hiện ngay giữa dải phân cách của Quốc lộ 3B (Km80+050, đoạn qua thôn Hiệp Lực). Hố có chiều dài tới 7m, sâu khoảng 5m, đáy hố có nước, gây nguy hiểm nghiêm trọng cho phương tiện lưu thông.

Đến ngày 30/3, một hố mới tiếp tục hình thành tại ruộng trồng ngô của hộ bà Lý Thị Thùy, cách quốc lộ chỉ 50m. Hố dài 2,5m, sâu 10-15cm.

Tiếp đó, ngày 11/4, thêm một hố sụt lớn được ghi nhận tại ruộng của ông Hoàng Văn Hiếu (dài khoảng 3m, sâu tới 7m), chỉ cách Quốc lộ 3B vài chục mét.

Hố sụt lún trên QL 3B

Hố sụt lún trên QL 3B

Đỉnh điểm là sáng 1/5, tại khu vực từng xảy ra sụt lún trên Quốc lộ 3B, 2 hố mới tiếp tục xuất hiện ở hai bên hành lang đường, 1 hố gần nhà ông Hoàng Văn Thủy, rộng 2-3m, sâu 5-7m, đáy có nước. Hố còn lại nằm sát hàng rào nhà bà Đàm Thị Hiền, rộng gần 5,5m, sâu 5m, cách nhà chỉ 7m.

21 hộ dân nằm trong vùng nguy cơ, chưa xác định được nguyên nhân

Theo thống kê, hiện tượng sụt lún ảnh hưởng đến 21 hộ dân với 92 nhân khẩu tại thôn Hiệp Lực. Diện tích đất nông nghiệp trong khu vực nguy cơ ước tính từ 12–15 ha. Đến nay, có ít nhất 7 hố sụt lún được ghi nhận, nguyên nhân cụ thể vẫn đang được cơ quan chuyên môn làm rõ.

Ngay sau khi nắm thông tin, UBND huyện Na Rì đã yêu cầu xã Kim Lư phối hợp các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra thực địa, khoanh vùng, căng dây, cắm biển cảnh báo và tuyên truyền người dân chủ động phòng tránh.

Các hộ dân xung quanh khu vực nguy hiểm đã được di dời

Các hộ dân xung quanh khu vực nguy hiểm đã được di dời

Đối với khu vực nông nghiệp, địa phương hướng dẫn người dân hạn chế đi lại, chăn thả gia súc, khuyến cáo sử dụng nước tiết kiệm, thậm chí xem xét chuyển đổi cây trồng tạm thời để giảm nhu cầu tưới tiêu.

Với các hố sụt trên tuyến Quốc lộ 3B, huyện đã phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng giao thông, dựng rào chắn tạm, đồng thời cho lấp hố bằng đá. Tuy nhiên, theo báo cáo, đến sáng 30/3, hố sụt tại Km80+050 tiếp tục tụt sâu, toàn bộ đá lấp đã bị cuốn xuống đáy hố. Công tác khắc phục tạm thời đã buộc phải dừng lại để theo dõi thêm.

Trước diễn biến phức tạp, ngày 16/4, UBND huyện Na Rì phối hợp với Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở NN&MT) tiến hành khảo sát thực địa.

Ngày 28/4, UBND huyện đã gửi văn bản đề nghị công bố tình huống khẩn cấp đối với hiện tượng sụt lún tại thôn Hiệp Lực, nhằm triển khai các biện pháp khẩn cấp bảo vệ người dân.

Có hố sụt lún xuất hiện tại ruộng lúa của người dân.

Có hố sụt lún xuất hiện tại ruộng lúa của người dân.

Đến khoảng 21h34 ngày 26/5, một xe máy di chuyển với tốc độ cao đã lao tới khu vực dải phân cách giữa tuyến Quốc lộ 3B, đoạn qua xã Kim Lư. Hình ảnh từ clip cho thấy sự việc diễn ra bất ngờ khi chiếc xe cùng người điều khiển đã rơi xuống một hố lớn nằm ngay giữa dải phân cách. Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân, nhưng vẫn chưa có kết quả.

Bảo Khánh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/7-ho-tu-than-lien-tiep-nguoi-dan-thot-len-chua-bao-gio-thay-canh-tuong-vay-2406991.html
Zalo