5 thầy trò họa sĩ cùng 'Gặp gỡ mùa thu'

Nhóm 5 họa sĩ là những thầy trò có cuộc hội ngộ sau nhiều năm để cùng kể câu chuyện đầy cảm xúc về mùa thu qua hội họa.

Triển lãm Gặp gỡ mùa thu vừa khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM, đánh dấu cuộc hội ngộ của họa sĩ Ngô Đăng Hiệp - đã ngoài 60 tuổi và 4 học trò: Trần Trọng Đạt, Ngọc Ánh, Hà Văn Chúc, Đoàn Tuyên đều bước sang cột mốc 40.

Các họa sĩ và giám tuyển trong buổi khai mạc triển lãm.

Các họa sĩ và giám tuyển trong buổi khai mạc triển lãm.

5 họa sĩ với 5 phong cách hội họa khác nhau, không chỉ về sắc màu, thời gian đến không gian, cảm xúc... Điểm chung gắn kết họ là tình thầy trò, bạn bè kéo dài suốt 2 thập kỷ.

Chia sẻ với VietNamNet, họa sĩ Ngô Đăng Hiệp xúc động khi có cơ hội triển lãm cùng các học trò mà ông dạy cách đây 25 năm. Trong số đó, có những người ông chỉ giữ liên lạc qua Facebook và chưa từng gặp lại.

Họa sĩ Ngô Đăng Hiệp.

Họa sĩ Ngô Đăng Hiệp.

Mỗi người có cuộc sống, công việc và gia đình với những suy nghĩ, lo toan riêng, nhưng niềm đam mê hội họa luôn cháy bỏng trong họ. Nhóm họa sĩ quyết định hẹn nhau một buổi triển lãm chung để ôn lại kỷ niệm.

"Tôi nghĩ tất cả đều xuất phát từ chữ 'duyên'. Các em mỗi người sinh sống một nơi, có em từ Hải Phòng vào, em khác lại ở Bình Dương, Lâm Đồng, Sài Gòn, riêng tôi ở Nha Trang. Đây là một buổi tụ hội sắc màu của thầy và trò, của những ân tình khiến tôi rất hạnh phúc", Ngô Đăng Hiệp nói.

Các tranh trưng bày trong triển lãm.

Các tranh trưng bày trong triển lãm.

Nhà nghiên cứu mỹ thuật Ngô Kim Khôi - giám tuyển triển lãm - nhận định mỗi họa sĩ có sự khác biệt về hướng đi, bút pháp, âm sắc thể hiện… tất cả tạo nên một bức tranh mùa thu đẹp, lãng mạn và thi vị.

Ngô Đăng Hiệp với tinh thần trong trẻo, tỉ mỉ, sâu sắc, cùng sắc màu chủ đạo là xanh dương, lá cây, tím hoa cà... tạo nên cảnh sắc thiên nhiên mê hoặc. Tranh của Ngọc Ánh chứa đựng sự tình cảm, nữ tính của người mẹ; Trọng Đạt với bút pháp mãnh liệt, ấn tượng; Đoàn Tuyên có khả năng bố cục thú vị; Hà Văn Chúc kỹ thuật tốt, phong cách giản dị mà sâu lắng.

Họa sĩ Ngọc Ánh - "bóng hồng" duy nhất trong triển lãm - bày tỏ hạnh phúc vì một cuộc gặp gỡ ý nghĩa trong hội họa. "Sau quãng thời gian dành cho cuộc sống mưu sinh, thầy trò chúng tôi lại gặp nhau. Mỗi người một phong cách, góp phần giúp không gian triển lãm thêm sống động, gần gũi và chân tình", cô nói.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 26/9 tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM. Một phần doanh thu từ việc bán tranh được dùng để chia sẻ với người dân vùng bão lụt.

Một số tranh của các họa sĩ

Bức "Xa rồi tuổi thơ" của Ngô Đăng Hiệp.

Bức "Xa rồi tuổi thơ" của Ngô Đăng Hiệp.

Bức "Hoa xuyến chi Proh" của Hà Văn Chúc.

Bức "Hoa xuyến chi Proh" của Hà Văn Chúc.

Bức "Huyền tích sông xưa" của Doãn Tuyền.

Bức "Huyền tích sông xưa" của Doãn Tuyền.

Bức "Nguyện cầu" của Trần Trọng Đạt.

Bức "Nguyện cầu" của Trần Trọng Đạt.

Bức "Những đứa con của mẹ" của Ngọc Ánh.

Bức "Những đứa con của mẹ" của Ngọc Ánh.

Ảnh: HK, NVCC

Tuấn Chiêu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/5-thay-tro-hoa-si-cung-gap-go-mua-thu-2324366.html
Zalo