365 ngày yêu thương dành cho phụ nữ

Mỗi dịp đến ngày kỷ niệm 8-3 hay 20-10, không ít ý kiến bông đùa cho rằng làm phụ nữ là sướng nhất, vì có nhiều dịp để cả xã hội tôn vinh mình. Phụ nữ hơn hẳn cánh mày râu cũng vì điều đó!

Thế nhưng để có được niềm vui trong những ngày dành riêng cho phái nữ, cuộc đấu tranh cho nữ quyền đã kéo dài suốt nhiều thế kỷ. Lịch sử Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 cho thấy rằng, ngày này được bắt đầu từ phong trào của nữ công nhân ngành dệt nước Mỹ vào cuối thế kỷ XIX. Ngày 8-3-1857, các công nhân ngành dệt đứng dậy chống lại những điều kiện làm việc khó khăn và tồi tàn của họ tại thành phố New York. Hai năm sau, cũng trong tháng 3, các nữ công nhân Mỹ trong hãng dệt thành lập công đoàn đầu tiên đã được bảo vệ và giành được một số quyền lợi. Nhưng phải ngày 8-3-1910, tại Hội nghị phụ nữ do Quốc tế thứ 2 tổ chức, ngày 8-3 hàng năm mới chính thức là Ngày quốc tế Phụ nữ với một số điều khoản chống lại sự bất công, đòi lại quyền lợi cho phụ nữ như ngày làm 8 giờ; việc làm ngang nhau, tiền lương ngang nhau; bà mẹ và trẻ em phải được bảo vệ…

Ngày 8-3 tại Việt Nam còn được xem là ngày kỷ niệm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 2 vị nữ anh hùng đầu tiên của dân tộc đã đánh đuổi giặc ngoại xâm phương Bắc, giành lại chủ quyền dân tộc.

Đến năm 2010, Ban Bí thư Trung ương Đảng chính thức công nhận Ngày 20-10 hàng năm là Ngày Phụ nữ Việt Nam nhằm thể hiện sâu sắc quan điểm của Đảng đối với vai trò của phụ nữ và tổ chức phụ nữ trong sự nghiệp cách mạng của đất nước. Hàng năm, vào ngày này, nhiều hoạt động được tổ chức nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, xứng đáng với 8 chữ vàng “anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” mà Bác Hồ đã tặng đồng thời tôn vinh, ghi nhận những đóng góp của họ cho gia đình, cộng đồng, xã hội.

Ở mỗi giai đoạn của lịch sử, phụ nữ Việt Nam luôn là những tấm gương về tinh thần quả cảm, đức hy sinh, vượt qua khó khăn, thử thách để vừa làm tròn thiên chức của người vợ, người mẹ, vừa tích cực tham gia công tác xã hội, làm chủ cuộc đời mình. Nhiều chị khiến cánh mày râu nể phục vì thành công ở những lĩnh vực tưởng chừng như phụ nữ khó “chen chân” như hàng không, nghiên cứu khoa học…

Không chỉ có ngày 8-3 hay 20-10 mà tất cả 365 ngày trong năm, phụ nữ luôn cần tình yêu thương, sự động viên, khuyến khích kịp thời từ gia đình, người thân, xã hội để họ cống hiến và tỏa sáng sau những vất vả âm thầm.

Minh ngọc

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202410/365-ngay-yeu-thuong-danh-cho-phu-nu-672252e/
Zalo