2 thi thể trẻ sơ sinh được tìm thấy trong gói hàng bí ẩn: Thầy cúng tự xưng sa lưới
Nhân viên bưu điện nghi ngờ và kiên quyết kiểm tra bưu kiện, phát hiện hai thi thể nhỏ bé, đen sạm bên trong. Quá sợ hãi trước phát hiện này, họ lập tức gọi báo cảnh sát.
Một cuộc kiểm tra bưu kiện định kỳ tại một cửa hàng vận chuyển ở Sa Kaeo đã biến thành một phát hiện đáng sợ khi nhân viên tìm thấy hai thi thể trẻ sơ sinh bị khô quắt bên trong một bưu kiện gửi đến Chiang Mai. Cảnh sát hiện đang điều tra một người tự xưng là thầy cúng, người được cho là đã mua các thi thể này với giá 10.000 baht và dự định bán lại cho du khách Trung Quốc.
Cảnh sát Sa Kaeo nhận được tin báo vào chiều ngày 6/2 khi một người đàn ông cố gắng gửi gói hàng đáng sợ này qua một dịch vụ vận chuyển tư nhân tại huyện Aranyaprathet.
![Chân dung thầy cúng tự xưng sa lưới](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_08_625_51424582/4c4cfb41c20f2b51721e.jpg)
Chân dung thầy cúng tự xưng sa lưới
Nhân viên bưu điện nghi ngờ và kiên quyết kiểm tra bưu kiện, phát hiện hai thi thể nhỏ bé, đen sạm bên trong. Quá sốc trước phát hiện này, họ lập tức gọi báo cảnh sát.
Phó Trưởng Công an, Đại tá Jaturaphat Singhatsathit, nhanh chóng có mặt tại hiện trường và xác định người gửi là một người đàn ông 47 tuổi tên Chai, người khai rằng mình làm theo chỉ thị của một người đàn ông 39 tuổi tên Pol – một thầy cúng tự xưng tại địa phương.
Cảnh sát sau đó đã đột kích vào cửa hàng của Pol tại tiểu khu Pa Rai, nơi ông ta thừa nhận đã mua các thi thể trẻ sơ sinh từ Samut Prakan với giá 10.000 baht. Theo lời khai của Pol, vào tháng 12 năm ngoái, một nhóm du khách Trung Quốc đã đến cửa hàng của ông ta cùng với một phụ nữ Thái đóng vai trò hướng dẫn viên.
Nhóm du khách này quay lại vào ngày 22/1 và bày tỏ sự quan tâm đến các thi thể, đề nghị mua chúng với giá 30.000 baht. Pol bị cáo buộc đã gửi bưu kiện này như một phần của giao dịch.
![Phát hiện 2 thi thể trẻ sơ sinh](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_08_625_51424582/44d48cd9b5975cc90586.jpg)
Phát hiện 2 thi thể trẻ sơ sinh
Cảnh sát hiện đang xác định các tội danh mà Pol có thể phải đối mặt trong khi tiếp tục điều tra nguồn gốc của các thi thể trẻ sơ sinh cũng như khả năng vi phạm các luật liên quan đến buôn bán thi thể người.
Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn chưa xác nhận Pol đã lấy các thi thể này từ đâu và liệu có ai khác tham gia vào hoạt động buôn bán rùng rợn này hay không, theo báo The Nation đưa tin.
Ở một diễn biến tương tự, một phát hiện gây chấn động khác đã xảy ra tại tỉnh Sisaket khi một người đàn ông 64 tuổi, trong lúc tìm chuột đồng trên cánh đồng lúa, tình cờ phát hiện thi thể của một trẻ sơ sinh bị chôn vùi tại huyện Wang Hin.
Em bé, được xác định là bé gái, được cho là đã qua đời từ hai đến ba ngày trước khi được phát hiện vào ngày 8/1. Thi thể bé được quấn trong một chiếc khăn trắng cùng với một món đồ chơi hình con thỏ. Cảnh sát hiện đang điều tra xem liệu đứa trẻ đã bị chôn sống hay bị chôn sau khi qua đời, với nghi vấn hướng về một số thanh thiếu niên địa phương.