2 nghìn khán giả xem đêm nhạc của Giáng Son

Một giấc mơ âm nhạc đầy nữ tính, dịu dàng, bay bổng nhưng cũng rất mãnh liệt, đầy cá tính… của nhạc sĩ Giáng Son đã được tái hiện trọn vẹn trên sân khấu 'Giấc mơ Sol'.

 Giáng Son đàn và hát "Giấc mơ trưa"

Giáng Son đàn và hát "Giấc mơ trưa"

Tối 15/2/2025, live concert Giấc mơ Sol của nhạc sĩ Giáng Son đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của khoảng 2.000 khán giả. Đây là đêm nhạc kỷ niệm 40 năm hoạt động âm nhạc của Giáng Son, cũng là live concert đầu tiên của một nữ nhạc sĩ Việt Nam được tổ chức với quy mô lớn, trong một không gian mở.

Sáng tác ca khúc đầu tiên năm 10 tuổi, từ đó tới nay, suốt 4 thập kỷ qua, âm nhạc Giáng Son chinh phục khán giả bởi một vẻ đẹp nữ tính đặc trưng - mềm mại nhưng không yếu đuối, bay bổng nhưng vẫn thực tế, nhẹ nhàng mà thấm thía, chạm vào cảm xúc người nghe. Và trong Giấc mơ Sol, chân dung âm nhạc của Giáng Son đã được tái hiện trọn vẹn, đa màu sắc thông qua phần biểu diễn của các thế hệ ca sĩ.

6 nữ nghệ sĩ biểu diễn trong đêm nhạc của Giáng Son: Thanh Lam, Hà Trần, Trịnh Minh Hiền, Thùy Chi, Khánh Linh, Hà Linh (từ trái qua phải, từ trên xuống dưới)

Đó là Khánh Linh và Thùy Chi - hai giọng ca trong trẻo, ngọt ngào khiến khán giả chìm trong những bản ballad man mác buồn như Em mơ, Giấc mơ trưa… Là giọng ca trẻ Hoàng Dũng với sự tươi mới, dung dị nhưng đầy cảm xúc với Chạm, Đêm đợi, Vẽ em…

Trong khi đó, NSND Thanh Lam và Hà Linh lại mang đến một sắc màu khác, dữ dội và cá tính với Khát, Trôi trong gương, Em vẫn mơ về… Đáng chú ý, sân khấu Giấc mơ Sol cũng là chương trình đánh dấu sự trở lại của giải Nhất Sao Mai 2007 dòng nhạc nhẹ Hà Linh sau 10 năm cô vắng bóng.

Từ Mỹ bay về tham gia đêm nhạc, Hà Trần cho biết, cô bị Giáng Son "cưa đổ" từ ca khúc Cỏ và mưa, để rồi từ đó "tôi đổ ngang đổ ngửa vào âm nhạc Giáng Son" - nữ ca sĩ hài hước chia sẻ. Cùng với bài hát đã "cưa đổ" mình, Hà Trần còn thể hiện Khúc yêu, Yêu thương như giấc mơ, Bóng tối Jazz… với giọng hát đầy nội lực cùng phong cách phóng khoáng.

Tùng Dương và Hoàng Dũng song ca

Tùng Dương và Hoàng Dũng song ca

Tùng Dương luôn là người có khả năng làm "bùng nổ" sân khấu, kể cả khi anh hát những ca khúc dịu dàng. Những Thu cạn, Vệt buồn, Chút nắng vàng bay… vốn quen thuộc hay ca khúc mới Đêm nay ta muốn tự tình qua giọng hát của nam ca sĩ vừa sâu sắc, mãnh liệt nhưng không kém phần lãng mạn.

Bên cạnh đó, nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền và Giáng Son cũng không đứng ngoài "cuộc chơi" khi xuất hiện trên sân khấu, đem lại những khoảnh khắc giao hòa giữa người sáng tác và người thể hiện. Đặc biệt, sự xuất hiện của Giáng Son trong tiết mục Giấc mơ trưa được khán giả thích thú. Ở phần đầu, nữ nhạc sĩ tự đàn hát sáng tác của mình, tiếp đó chị đệm đàn cho Khánh Linh và Thùy Chi song ca. Đây cũng là lần đầu tiên hai nữ ca sĩ thể hiện thành công nhất Giấc mơ trưa hòa giọng ca khúc này trên sân khấu.

Âm nhạc của Giáng Son rất gần với thiên nhiên, với cỏ cây hoa lá và một sân khấu ngoài trời thực sự là một không gian âm nhạc thích hợp cho live concert Giấc mơ Sol. Đạo diễn sân khấu Xuân Trường đã sử dụng chính những hàng cây xanh có sẵn tại khu vực dựng sân khấu để tạo nên một bức tranh tự nhiên, hài hòa với tinh thần âm nhạc của Giáng Son, với sự sắp xếp của Giám đốc âm nhạc chương trình - nhạc sĩ Lưu Hà An. Không chỉ là một đêm nhạc, Giấc mơ Sol thực sự là một không gian nghệ thuật, nơi âm nhạc hòa quyện với thiên nhiên, với bầu trời Hà Nội tháng 2 se lạnh. Có thể nói, một giấc mơ âm nhạc đầy nữ tính, dịu dàng, bay bổng nhưng cũng rất mãnh liệt, đầy cá tính… của nhạc sĩ Giáng Son đã được tái hiện trọn vẹn.

Chia sẻ trong đêm nhạc, Giáng Son xúc động đến rơi nước mắt. Bốn mươi năm sáng tác, chị viết ca khúc để gửi gắm nỗi lòng của mình, không ngờ lại được nhiều sự đồng cảm đến vậy. "Những nỗi buồn cá nhân mà lại được mọi người yêu quý, chia sẻ là điều mà Giáng Son không bao giờ có thể tưởng tượng nổi. Hôm nay, lần đầu tiên có một live concert của riêng mình, được đứng ở đây tâm sự với 2.000 khán giả, là niềm hạnh phúc mà tôi chưa từng có", nữ nhạc sĩ bày tỏ.

Nhạc sĩ Giáng Son tên thật là Tạ Thị Giáng Son, sinh ngày 1/2/1975, là con gái út của Nhà giáo Nhân dân - nhạc sĩ Hoàng Kiều và nghệ sĩ chèo Bích Ngọc. Chị từng giành giải "Tác giả trẻ xuất sắc nhất" tại Liên hoan Ban nhạc sinh viên toàn quốc năm 1999, giải "Nhạc sĩ ấn tượng" tại Bài hát Việt 2005. Năm 2010, chị là nữ nhạc sĩ duy nhất được vinh danh tại chương trình Con đường âm nhạc do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Năm 2015, album "Bóng tối Jazz" của chị kết hợp với Hà Trần, Tùng Dương giành chiến thắng "Album của năm" tại giải Cống hiến.

Cùng với sáng tác, Giáng Son còn giữ vị trí giám khảo và huấn luyện viên nhiều cuộc thi, chương trình âm nhạc như: Sao Mai Điểm hẹn, Đồ Rê Mí, Giọng hát hay Hà Nội, Tiếng hát Hà Nội, Bài hát hay nhất, Amazing Music, DJ Stars… Hiện chị là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Âm nhạc Hà Nội, hội viên của Hội các nhà soạn nhạc thế giới thế kỷ 21 (Composers 21) và công tác tại Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Minh Nhi - Ảnh: Trương Đại Dương

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/giac-mo-am-nhac-bay-bong-ca-tinh-cua-giang-son-20250216115529733.htm
Zalo