10 tiểu thuyết nổi tiếng bị chính tác giả 'xa lánh'

Rất nhiều nhà văn lừng danh cảm thấy không hài lòng với thành công của mình, thậm chí hối tiếc vì đã viết ra những cuốn sách được nhiều người yêu thích.

Sherlock Holmes (Arthur Conan Doyle): Arthur Conan Doyle, nổi tiếng vì đã tạo ra thám tử biểu tượng Sherlock Holmes, cuối cùng lại khinh thường nhân vật nổi tiếng nhất của mình. Doyle cảm thấy Holmes đã làm lu mờ các tác phẩm khác của ông, bao gồm cả tiểu thuyết lịch sử. Quá thất vọng, Doyle đã cho "bay màu" vị thám tử của mình một thời gian, đến tận 10 năm sau mới viết lại do áp lực dư luận. Bất chấp những nỗ lực để tách mình khỏi Holmes, nhân vật này vẫn được yêu mến và đi kèm tên tuổi của ông. Ảnh: Bombayreads.

The Spy Who Loved Me (Ian Fleming): Ian Fleming, tác giả của James Bond, đã hối hận khi viết The Spy Who Loved Me, cuốn sách về Bond được viết theo góc nhìn của một người phụ nữ. Cuốn tiểu thuyết đã phải đối mặt với những lời chỉ trích gay gắt, một số người gọi nó là đáng tiếc và khó đọc. Bản thân Fleming thừa nhận cuộc thử nghiệm đã đi chệch hướng, khiến ông phải yêu cầu ngừng xuất bản cuốn sách. Ông cũng cho phép hãng phim chỉ sử dụng tiêu đề cho bộ phim chuyển thể, còn phải thay đổi hoàn toàn câu chuyện. Ảnh: Dailyexpress.

A Clockwork Orange (Anthony Burgess): Anthony Burgess mô tả A Clockwork Orange là cuốn tiểu thuyết ông viết vội để kiếm tiền, sau đó hối hận vì liên quan đến một bộ phim cổ xúy tình dục và bạo lực. Burgess cảm thấy cách diễn giải của bộ phim đã dẫn đến sự hiểu lầm về thông điệp của cuốn sách. Ông than thở mục đích thực sự của cuốn sách đã bị biến tấu giữa những tranh cãi xung quanh bộ phim chuyển thể, khiến ông ước mình chưa bao giờ viết nó. Ảnh: Portsmouth Previews.

Little Women (Louisa May Alcott): Louisa May Alcott không muốn viết Little Women, mô tả nó là "sách đạo đức dành cho giới trẻ". Bà miễn cưỡng viết bộ truyện dưới áp lực và thậm chí còn tạo ra một cuộc hôn nhân không theo khuôn mẫu vì tức giận. Sự thiếu nhiệt tình của Alcott đối với bộ truyện và mong muốn khám phá con đường văn học khác khiến bà cảm thấy bị hạn chế bởi thành công của Little Women. Ảnh: Nationalgeographic.

Poirot (Agatha Christie): Agatha Christie đã chán ngán thám tử lừng danh Hercule Poirot của mình, gọi ông là "một gã đáng ghét, khoa trương, phiền phức, ích kỷ". Bà muốn dừng viết về người đàn ông này vì cảm thấy Poirot làm lu mờ các tác phẩm khác của bà. Bất chấp những nỗ lực để tách mình khỏi nhân vật, Poirot vẫn là một trong những sáng tạo bền bỉ và được yêu thích nhất của bà. Ảnh: WLRN.

Jaws (Peter Benchley): Peter Benchley, tác giả của Jaws, hối tiếc về nỗi sợ cá mập mà cuốn tiểu thuyết của ông đã truyền cho độc giả. Ông thừa nhận bản chất cá mập không phải kẻ giết người và cảm thấy cuốn sách của mình đã góp phần vào nỗi sợ hãi và sự hủy diệt vô cớ đối với cá mập. Nhận ra tác động tiêu cực của tác phẩm của mình đối với việc bảo tồn cá mập, Benchley đã bày tỏ sự hối tiếc khi viết Jaws. Ảnh: Goodreads.

Alice's Adventures in Wonderland (Lewis Carroll): Lewis Carroll ghét sự nổi tiếng đi kèm với Alice's Adventures in Wonderland. Ông không thích độc giả chú ý tới mình mà chỉ muốn sống ẩn dật. Sự khó chịu của Carroll với danh tiếng văn học của mình khiến ông ước mình chưa bao giờ viết cuốn sách mang lại cho ông sự công nhận rộng rãi như vậy. Ảnh: Myhero.

Boating For Beginners (Jeanette Winterson): Jeanette Winterson coi cuốn sách Boating For Beginners của mình là trò kiếm tiền có thể làm tổn hại đến danh tiếng văn chương của bà. Bà thừa nhận thẳng thắn về động cơ đằng sau cuốn sách, mối lo ngại về tác động của nó đến sự nghiệp phức tạp của bà. Ảnh: John Atkinson Books.

Chiến tranh và hòa bình (Leo Tolstoy): Leo Tolstoy đã chỉ trích tác phẩm của chính mình, bao gồm cả Chiến tranh và hòa bình, gọi việc viết là một nỗ lực tầm thường và hối tiếc về những cám dỗ của việc sáng tác. Sự tự vấn của Tolstoy đã khiến ông coi thành công văn học của mình là sự sao nhãng khỏi những hoạt động tinh thần và triết học có ý nghĩa hơn. Ông bày tỏ mình đã khuất phục trước sức hấp dẫn của danh tiếng và tiền bạc, cảm thấy điều đó đã làm ông chệch hướng khỏi con đường thực sự của mình. Ảnh: Flipkart.

The Anarchist Cookbook (William Powell): William Powell đã yêu cầu ngừng xuất bản The Anarchist Cookbook, hối tiếc về nội dung bạo lực của nó và thừa nhận cuốn sách là sản phẩm sai lầm của cơn giận dữ thời niên thiếu của ông. Powell nhận ra cuốn sách, bao gồm hướng dẫn về cách chế tạo vũ khí và chất nổ, có thể nguy hiểm và có khả năng gây hại. Ông bày tỏ mong muốn ngừng xuất bản cuốn sách, phản ánh quan điểm thay đổi của ông về bạo lực và thay đổi chính trị. Ảnh: Npr.

Ngọc Hân

Nguồn Znews: https://znews.vn/10-tieu-thuyet-noi-tieng-bi-chinh-tac-gia-xa-lanh-post1543407.html
Zalo