Ý nghĩa và thiết thực hơn
Chiều tối 3-10, chị Hạnh ở phường Xuân Đỉnh sang nhà chị Lan ở phường Đông Ngạc chơi. Hai chị đang trò chuyện thì con trai chị Lan trở về nhà. Thấy con, chị Lan liền nhắc nhở:
- Có bao tải quần áo của con dọn một tuần nay rồi, vẫn để ở gầm cầu thang. Con chở luôn ra đầu ngõ, chỗ tập kết xe rác, vứt đi cho mẹ nhé.
- Nhiều quần áo thế bỏ đi thì phí quá. Đồ còn có thể mặc được không bà? - chị Hạnh tò mò hỏi.
- Toàn quần áo đẹp, còn nguyên vẹn nhưng hết mốt rồi nên chả mặc mấy, để lại thì chật tủ nên tôi bảo cháu dọn rồi bỏ đi cho gọn bà ạ - chị Lan giải thích.
- Thế để tôi mang quần áo ấy về cho cái Sinh để đem về quê chia cho mọi người nhé. Mấy lần tôi về Sơn La, quê bạn ấy chơi, thấy nhiều người còn thiếu thốn lắm - chị Hạnh nói.
Chia sẻ với Người Xây Dựng, chị Hạnh cho rằng, mang bỏ quần áo còn sử dụng được không chỉ lãng phí, mà còn gây ô nhiễm môi trường. Chị mong rằng, mọi người hãy tận dụng những đồ còn dùng tốt để gửi đến những người cần nó. Điều đó sẽ kéo dài vòng đời của sản phẩm và khiến những món đồ trở nên ý nghĩa hơn.

























![[INFOGRAPHIC] Nhận biết dấu hiệu trầm cảm sớm](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2025_10_25_180_53580385/8308a766cb2f22717b3e.jpg)






