Ý nghĩa Hành trình Xuân tình nguyện

Tết cổ truyền của dân tộc không chỉ là thời khắc chuyển giao của đất trời, là dịp sum vầy của mỗi gia đình mà còn là khoảng thời gian đặc biệt để các cấp, các ngành, trong đó có tổ chức Đoàn, Hội Sinh viên, đoàn viên, hội viên, thanh niên lan tỏa yêu thương, tri ân gia đình chính sách và thể hiện tinh thần sẻ chia với cộng đồng.

Đoàn viên, hội viên, sinh viên cùng thực hiện Bữa cơm sum vầy tại nhà mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Nga Sơn

Đoàn viên, hội viên, sinh viên cùng thực hiện Bữa cơm sum vầy tại nhà mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Nga Sơn

Trong khuôn khổ Hành trình Xuân tình nguyện năm nay, đoàn viên, hội viên, sinh viên trên địa bàn tỉnh đã đem không khí Tết đến với bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, góp phần động viên tinh thần các bệnh nhi sớm bình phục để trở về với gia đình.

Món quà nhỏ, gửi gắm yêu thương

Sau cú va chạm với xe tải khiến em Ngô Trần Phương Trâm (hơn 4 tuổi) phải nằm viện điều trị thời gian dài. Chị Ngô Thị Kim Thoa (mẹ của em Phương Trâm) cho biết: Cách đây gần 9 tháng, chị chở con lưu thông trên đường thì va chạm với xe tải. Tai nạn đã khiến Phương Trâm bị chấn thương sọ não. Vợ chồng chị đưa con nhập viện cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho đến nay.

Chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình mình, chị Kim Thoa bộc bạch: Cả gia đình chị có 4 người ở trọ tại phường Tam Hiệp. Chồng chị chạy xe ôm. Trước khi con gặp tai nạn phải nằm viện, chị và người con lớn năm nay 11 tuổi đi bán vé số. Nếu chỉ có chi phí sinh hoạt hằng ngày thì tiền kiếm được của 2 vợ chồng và đứa con lớn cũng đủ sống nhưng từ khi Phương Trâm nhập viện, chị phải ở lại bệnh viện chăm con không thể đi bán vé số như trước. Các khoản sinh hoạt phí của gia đình, viện phí của Phương Trâm từ lâu đã vượt ngoài khả năng đáp ứng của gia đình. Trước hoàn cảnh của gia đình chị Thoa, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cũng đã có hỗ trợ.

Trong Hành trình Xuân tình nguyện năm nay, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh và Tỉnh đoàn đã tặng quà động viên và dành thêm một phần hỗ trợ để chia sẻ khó khăn với Phương Trâm trong quá trình điều trị tại bệnh viện. “Với gia đình tôi, mọi sự hỗ trợ lúc này dù lớn hay nhỏ đều rất đáng quý, giúp vợ chồng tôi vơi bớt gánh nặng tài chính, là nguồn động viên tinh thần để chúng tôi vượt qua khó khăn, có thêm niềm tin để tiếp tục kiên trì điều trị cho con” - chị Thoa chia sẻ.

Tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai hiện nay, những trường hợp bệnh nhi phải điều trị lâu dài không phải hiếm. Trong số đó, có nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Theo chia sẻ của chị Nguyễn Trần Phương Hà, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh: Dịp này, Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên tỉnh đã dành tặng 100 phần quà cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, ngoài ra còn trao thêm 5 phần hỗ trợ là tiền mặt cho bệnh nhi điều trị lâu dài có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ý nghĩa động viên, chia sẻ, hoạt động thăm, tặng quà cho bệnh nhi còn là trải nghiệm thực tiễn quý báu dành cho đoàn viên, hội viên, sinh viên.

Lần đầu tiên tham gia hoạt động, chị Nguyễn Thị Kim Yến, sinh viên năm 3, Khoa Kinh tế, Trường đại học Lâm nghiệp phân hiệu tại Đồng Nai (ở xã Trảng Bom) không khỏi xúc động. Kim Yến chia sẻ: Nhìn thấy bệnh nhi còn nhỏ điều trị tại bệnh viện tính bằng năm, thậm chí hàng chục năm, chị thấy mình may mắn khi có sức khỏe, được học tập và sinh hoạt trong điều kiện đầy đủ. Trải nghiệm này giúp chị biết trân trọng hơn cuộc sống hiện tại và biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn hơn.

Bữa cơm sum vầy cùng mẹ Việt Nam anh hùng

Hành trình Xuân tình nguyện năm nay khác biệt và thêm phần ý nghĩa khi có thêm hoạt động Bữa cơm sum vầy cùng Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Vàng, ngụ phường Tân Triều.

Chị Nguyễn Thu Hằng, sinh viên năm 2, ngành quan hệ công chúng, Trường đại học Lạc Hồng (phường Trấn Biên) cho biết: Đây là lần đầu tiên chị tham gia hoạt động Bữa cơm sum vầy cùng mẹ Việt Nam anh hùng. Vì vậy, chị cảm thấy rất háo hức và vui mừng khi được góp mặt vào hoạt động ý nghĩa này. Trước khi hoạt động diễn ra, chị cũng được phổ biến về những việc cần làm khi tham gia hoạt động này. Vì vậy, 6h, chị đi từ nhà ở phường Phước Tân đến Tỉnh đoàn (phường Trấn Biên) khoảng 15km để cùng đoàn di chuyển đến nhà của Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Vàng. Đến nhà mẹ, đoàn viên, hội viên, sinh viên được chia thành nhóm phụ trách những phần việc khác nhau. Với nhiệm vụ tổng vệ sinh nhà cửa, chị Hằng đã cùng với một số sinh viên khác tiến hành lau dọn bàn thờ liệt sĩ và nơi ở của mẹ Việt Nam anh hùng.

Theo chia sẻ của chị Thu Hằng: Tham gia các hoạt động này, chị cảm nhận được không khí Tết Nguyên đán đang đến rất gần. Không chỉ mang không khí Tết đến với gia đình mẹ Việt Nam anh hùng, hoạt động này còn là lời tri ân sâu sắc của thế hệ trẻ đối với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, những cống hiến to lớn của mẹ Việt Nam anh hùng cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. “Tôi cho rằng, thế hệ trẻ hôm nay được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, cần khắc ghi và có hành động thiết thực để tri ân thế hệ đi trước. Đối với học sinh, sinh viên, việc nỗ lực học tập, rèn luyện, sống tử tế, biết quan tâm, giúp đỡ những người xung quanh chính là cách thiết thực nhất thể hiện lòng biết ơn và trách nhiệm đối với Tổ quốc” - chị Hằng bày tỏ.

Nhìn thấy đoàn viên, hội viên, sinh viên quây quần dọn dẹp, trang trí Tết và chuẩn bị mâm cơm cúng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Vàng không khỏi xúc động. Mẹ mong muốn thế hệ trẻ tiếp tục phát huy truyền thống cha anh, giữ vững nền hòa bình, xây dựng đất nước phồn vinh.

Với mong muốn góp một phần công sức nhỏ bé để mang đến không khí Tết ấm áp, vui tươi cho cộng đồng, nhất là tại địa phương nơi mình sinh sống, anh Nguyễn Duy Phương, sinh viên năm 4, Khoa Ngữ văn Anh, Trường đại học Khoa học, xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã đăng ký tham gia hoạt động Bữa cơm cùng mẹ Việt Nam anh hùng. Ngoài tham gia dọn dẹp, anh Phương còn tham gia nấu các món ăn đặc trưng ngày Tết để dâng cúng liệt sĩ, quây quần cùng mẹ Việt Nam anh hùng ăn một bữa cơm sum vầy…

Anh Duy Phương cho hay: Anh đã tham gia nhiều hoạt động tình nguyện nhưng đây là hoạt động ý nghĩa nhất. Bản thân anh biết thêm câu chuyện về sự hy sinh, về giá trị của độc lập, tự do; hiểu được giá trị của tinh thần tình nguyện không dừng lại ở sự sẻ chia với cộng đồng mà còn là cơ hội kết nối, học hỏi và rèn luyện kỹ năng.

Những hoạt động ý nghĩa trong chương trình không chỉ mang lại giá trị thiết thực cho xã hội mà còn góp phần bồi đắp lý tưởng sống, trách nhiệm cống hiến và bản lĩnh của mỗi tình nguyện viên - đây chính là nền tảng để tinh thần tình nguyện tiếp tục được lan tỏa.

Nga Sơn

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202601/y-nghia-hanh-trinh-xuan-tinh-nguyen-cc6041c/