Ý chí thép của người lính K73

Kết thúc giai đoạn 1 của mùa khô 2024-2025, trở về nước đón Tết Cổ truyền dân tộc, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đội K73 lại chuẩn bị hành trang lên đường sang nước bạn thực hiện nhiệm vụ đợt 2, giai đoạn XXIV. Với nghĩa vụ, trách nhiệm tri ân, người chiến sĩ K73 sẵn sàng chấp nhận những khó khăn, thử thách, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh đưa về nước. Trong đợt này, Đội K73 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn các tỉnh: Svay Rieng, Battambang và Pailin.

Trang bị vật chất cho hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Trang bị vật chất cho hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Hoàn thành đợt 1, Đội K73 tìm kiếm, quy tập được 50 bộ hài cốt liệt sĩ. Khi về nước, CBCS bắt tay sửa chữa, củng cố cảnh quan doanh trại và quây quần bên nhau đón Tết Cổ truyền dân tộc.

Với tinh thần vừa vui xuân, đón tết, đơn vị vừa tập trung thực hiện mọi công tác chuẩn bị và sẵn sàng cho hành trình tri ân tiếp theo. Đợt này, Đội nhận được 71 nguồn thông tin về mộ liệt sĩ. Dự kiến tìm kiếm và quy tập đợt 2, giai đoạn XXIV là 50 bộ hài cốt liệt sĩ.

Thượng tá Trần Chí Công - Đội trưởng Đội K73, cho biết: CBCS đều an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ, đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ đợt 2, giai đoạn XXIV (mùa khô 2024-2025).

Toàn tâm, toàn ý, đoàn kết, thống nhất, từng CBCS vững bước lên đường với quyết tâm cao.

Binh nhất Nguyễn Trọng Nhân (Đội K73) bày tỏ: “Đây là chuyến đi đầu tiên, được chỉ huy và các anh đi trước hướng dẫn nên tôi chuẩn bị tốt tâm lý, quân tư trang và một số kiến thức cơ bản về phong tục, tập quán của người dân nước bạn, quá trình hành trú quân, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ,...”.

Sau suốt 24 giờ hành quân, Đội K73 đã đến Pailin (Campuchia) và nhanh chóng ổn định nơi ăn, chốn ở

Sau suốt 24 giờ hành quân, Đội K73 đã đến Pailin (Campuchia) và nhanh chóng ổn định nơi ăn, chốn ở

Mùa khô, mùa khắc nghiệt nhất trong năm, người lính K73 quy tập hài cốt liệt sĩ dưới cái nắng nung người trên đất bạn. Các anh sẽ đối mặt, trải qua những bận đào tìm vất vả nơi rừng sâu, núi cao, những bữa cơm vội vã ngoài thực địa, nhiều hiểm nguy trên những địa bàn mà lượng bom mìn còn sót lại trong chiến tranh,...

Thiếu tá Lê Minh Hội - Trợ lý chính sách Đội K73, có mặt cùng đơn vị trong suốt những chuyến đi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia, cho biết: “Trong mỗi chuyến đi, chúng tôi mang theo một ý chí thép, một trái tim nóng và một sức khỏe tốt. Người đi trước sẽ hướng dẫn, giúp đỡ người đi sau, nhất là chiến sĩ để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đưa được hài cốt các anh hùng liệt sĩ về quê hương, bản quán”.

Pailin là địa bàn xa nhất, CBCS hành quân xuyên đêm mới đến nơi. Trong chuyến đi này, có 3 chiến sĩ mới thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lần đầu tiên. Đó là binh nhất Trịnh Thái Sơn, Võ Hữu Vinh, Phan Kiến Lương. Trong đó, binh nhất Phan Kiến Lương có con nhỏ được 3 tuổi.

Kiến Lương chia sẻ: “Vợ con đã có cha mẹ hai bên lo giúp nên tôi cũng an tâm. Được đơn vị chọn sang nước bạn thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng, tôi rất tự hào. Tôi xác định rõ nhiệm vụ nên quyết tâm vượt khó khăn để hoàn thành”.

Buổi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đầu tiên sau khi đặt chân đến đất bạn

Buổi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đầu tiên sau khi đặt chân đến đất bạn

Đội K73 tiếp tục nắm chắc tình hình địa bàn, các nguồn thông tin về mộ liệt sĩ; giữ vững mối quan hệ đoàn kết nội bộ, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời, phối hợp chặt chẽ chính quyền các địa phương nước bạn, làm tốt công tác đối ngoại, dân vận; chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật của Nhà nước Campuchia, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vật chất trang bị, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

CBCS Đội K73 lên đường làm nhiệm vụ, mang theo niềm tin yêu, kỳ vọng của cấp ủy Đảng, chính quyền, quân và dân Long An cùng sự mong đợi của người thân liệt sĩ. Tạm biệt quê hương, những người lính kiên trung ấy vững bước lên đường thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng từ mệnh lệnh của trái tim./.

Vân Anh

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/y-chi-thep-cua-nguoi-linh-k73-a191024.html
Zalo