Xuyên ngày, trắng đêm giúp dân
Cùng với triển khai kịp thời các biện pháp ứng phó, cứu nạn, cứu hộ trong tình huống cấp bách, sau khi bão tan, nước rút, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh tiếp tục sát cánh cùng Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, từng bước đưa cuộc sống trở lại bình thường.
Theo đó, LLVT tỉnh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tập trung cao độ, kịp thời cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả.
Tập trung cao độ giúp dân
Tính đến ngày 24/8/2026, do ảnh hưởng của cơn bão số 4, tình hình thiên tai, ngập lụt và sạt lở đất đá trên địa bàn tỉnh gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và cơ sở hạ tầng. Đáng chú ý, toàn tỉnh ghi nhận 1 trường hợp tử vong; 2 vụ đá lở nghiêm trọng tại các xã Chi Lăng và Văn Lãng, phá hủy nhiều nhà dân cùng tài sản; ước tính khoảng 3.334 ha cây trồng bị ngập, đổ gãy; khoảng 100 con gia súc và 6.000 con gia cầm bị chết, nhiều ao cá bị thiệt hại.

Các lực lượng di dời người dân ra khỏi khu vực ngâp lụt ở khối 3, phường Kỳ Lừa đêm 22/8
Cùng đó, ngập lụt đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến hàng hóa và hoạt động kinh doanh của khoảng 1.300 hộ dân tại khu vực chợ Giếng Vuông và chợ Bản Ngà (phường Kỳ Lừa); hệ thống giao thông toàn tỉnh bị tê liệt nghiêm trọng với khoảng 1.040 điểm sạt lở, ngập úng gây ách tắc, chia cắt. Đến ngày 24/8, vẫn còn khoảng 280 điểm giao thông đang bị cô lập.
Trước tình hình đó, LLVT tỉnh gồm quân đội, công an, dân quân tự vệ đã tập trung cao độ về quân số, thời gian, triển khai khẩn cấp công tác cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ người dân sau thiên tai.
Tại chợ Giếng Vuông – nơi có gần 800 hộ tiểu thương kinh doanh, sau khi nước rút, một khối lượng lớn rác thải, bùn đất còn đọng lại. Ngày 24/8, gần 800 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (CHQS) tỉnh, Công an tỉnh; cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang phường Kỳ Lừa cùng người dân các khối phố và các tiểu thương đã tham gia dọn dẹp, vệ sinh môi trường sau bão.
Bà Lã Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND phường Kỳ Lừa thông tin: Trước đó, khi nước dâng cao, LLVT đã hỗ trợ các hộ kinh doanh tại chợ Giếng Vuông di dời người và tài sản đến nơi an toàn, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Ngày 24/8, ngay sau khi nước rút, với phương châm “nước rút đến đâu dọn sạch đến đó”, các lực lượng tiếp tục xuyên ngày, trắng đêm hỗ trợ bà con thu gom lượng rác thải khổng lồ, dọn dẹp, vệ sinh môi trường khu vực chợ. Đến 7 giờ sáng 25/8, công tác dọn dẹp, vệ sinh, khử khuẩn tại chợ đã hoàn tất, Ban Quản lý chợ thông báo để các hộ kinh doanh trở lại dọn dẹp và chuẩn bị kinh doanh.

Lực lượng vũ trang xã Mẫu Sơn di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm do bão lũ ngày 23/8/2026
Tại nhiều địa bàn bị ảnh hưởng nặng do ngập lụt, sạt lở đất, đá như các xã: Thất Khê, Tràng Định, Chi Lăng, Na Sầm, Văn Lãng và một số thôn, khối thuộc các phường Đông Kinh, Lương Văn Tri…, các đơn vị quân đội, công an trong tỉnh đã triển khai lực lượng cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ kịp thời, đảm bảo an toàn cho người dân.
Trung tá Bùi Thành Đô, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Thất Khê cho biết: Hiện nay, nước cơ bản đã rút nhưng bùn đất và rác thải khắp nơi. Hậu quả bão số 4 để lại rất nặng nề, ước tính tổng thiệt hại toàn xã lên tới 17,8 tỷ đồng. Nước lũ đã tràn vào 650 ngôi nhà, ngập trắng 250ha lúa và hoa màu, đồng thời làm hư hỏng đập dâng Kéo Ngòa tại thôn Bản Mới. Chúng tôi đã chia thành nhiều tổ xung kích rải khắp các thôn để hỗ trợ hơn 700 hộ dân sơ tán quay trở về.
“Ưu tiên số một lúc này là cào bùn đất, khôi phục nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh môi trường và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh sau lũ. Đối với các tuyến giao thông, ngầm tràn bị ảnh hưởng, chúng tôi cũng đang khẩn trương khắc phục để thông tuyến. Bên cạnh đó, lực lượng quân sự xã cũng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để tiếp nhận và phân phối lương thực, thực phẩm, thuốc men từ các nguồn cứu trợ đến tận tay bà con”, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Thất Khê chia sẻ.

Lực lượng vũ trang xã Mẫu Sơn hỗ trợ dọn trường học sau cơn bão số 4
Theo tìm hiểu, trước tình hình khẩn cấp do thiên tai những ngày qua, tỉnh đã huy động tổng lực lượng lên tới 5.630 đồng chí tham gia cứu hộ và khắc phục hậu quả. Đồng thời, các đơn vị cũng nhận được sự chi viện, tăng cường kịp thời từ Sư đoàn 3 (715 đồng chí) và Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng (55 đồng chí).
“Công tác cứu hộ, di dời, cứu trợ Nhân dân, thông tuyến giao thông trong mưa lũ, hay dọn dẹp vệ sinh môi trường sau thiên tai được các lực lượng phối hợp triển khai khẩn trương, kịp thời, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân, nhanh chóng đưa nhịp sống trở lại bình thường” - Đại tá Mai Xuân Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh thông tin.
Không chỉ lực lượng quân sự, Công an tỉnh cũng duy trì quân số ứng trực cao nhất, kịp thời có mặt tại những địa bàn bị ngập lụt, chia cắt. Lãnh đạo Công an tỉnh, công an các đơn vị, các xã, phường đã ứng trực 100% quân số, theo dõi sát diễn biến mưa lũ, phối hợp triển khai cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ người dân trong tình huống nguy cấp, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.
Thiếu tá Chu Quang Hùng, Phó Đội trưởng Đội Chính trị - Hậu cần, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh thông tin: Từ ngày 22/8 đến đêm 24/8, lực lượng cảnh sát cơ động đã huy động trên 150 lượt cán bộ, chiến sĩ, cùng nhiều phương tiện, áo phao, thiết bị tham gia cứu nạn, cứu hộ tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng. Kết quả, đơn vị đã hỗ trợ 265 hộ dân, hộ kinh doanh vận chuyển tài sản, đưa được 16 người dân từ vùng nguy hiểm đến nơi an toàn; hỗ trợ sơ cứu 2 người dân bị thương, phát 120 suất cơm cho các hộ dân bị cô lập; hỗ trợ dọn dẹp, vệ sinh môi trường tại chợ Giếng Vuông. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, 1 chiến sĩ đã bị thương.
Nhịp sống trở lại
Với sự hỗ trợ tích cực, không quản ngại vất vả, hiểm nguy của LLVT tỉnh, sau những ngày mưa lũ, các khu dân cư, ngôi nhà, khu chợ, tuyến đường đang dần được khôi phục, từng bước ổn định đời sống Nhân dân.

Chợ Giếng Vuông hoạt động trở lại bình thường sau thiên tai
Khác hẳn mấy ngày trước mênh mông nước và rác, ghi nhận tại chợ Giếng Vuông sáng 25/8/2026, nước đã rút cạn, không gian ở đây đã sạch sẽ. Từ khoảng 8 giờ 30 phút, các tiểu thương bắt đầu đưa hàng hóa trở lại kinh doanh, hoạt động mua bán dần nhộn nhịp trở lại.
Vừa sắp xếp lại sạp hàng, bày hàng hóa trở lại sau những ngày chợ bị ngập, bà Lương Thị Dung, trú tại khối 21, phường Kỳ Lừa – hộ kinh doanh rau, củ, quả tại chợ Giếng Vuông chia sẻ: Từ khi chợ bị ngập cho đến khi nước rút, lực lượng bộ đội, công an luôn có mặt hỗ trợ chúng tôi rất kịp thời, nhiệt tình; từ di dời người, tài sản, hàng hóa trong mưa bão đến dọn dẹp, vệ sinh khi nước rút. Chúng tôi thực sự xúc động và cảm ơn sự hỗ trợ tận tình của các lực lượng.
Không chỉ tại các khu chợ, ở nhiều khu dân cư ven sông, suối và những địa bàn bị ảnh hưởng nặng, LLVT tiếp tục sát cánh cùng người dân, góp phần đưa cuộc sống từng bước trở lại bình thường sau thiên tai.
Anh Trần Minh Hiếu, đường Trần Nhật Duật, phường Lương Văn Tri cho biết: Nước vừa rút, nhìn bùn đất ngập ngụa, đồ đạc ngấm nước nặng trịch, gia đình tôi hoang mang không biết bắt đầu dọn từ đâu. May mà các anh bộ đội, công an, dân quân tự vệ có mặt kịp thời, hỗ trợ gia đình khiêng tủ, giường ra phơi, rồi dội nước, cào bùn, rửa nhà cửa giúp gia đình. Nhìn các chiến sĩ quần áo lấm lem, ướt sũng mà tay làm thoăn thoắt không nghỉ, gia đình tôi thực sự rất xúc động. Chúc các anh luôn mạnh khỏe, luôn là điểm tựa của người dân trong khó khăn, hoạn nạn.
Mưa bão đi qua để lại không ít thiệt hại, nhưng trong gian khó, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ LLVT không quản ngại hiểm nguy, dầm mình trong nước lũ, bùn đất để giúp dân đã trở thành điểm tựa vững chắc đối với Nhân dân. Từ di dời người, tài sản khi nước dâng đến dọn dẹp, khắc phục hậu quả khi nước rút, các lực lượng luôn có mặt ở những nơi người dân cần nhất. Sự chung sức ấy không chỉ góp phần sớm khôi phục cơ sở hạ tầng, ổn định đời sống mà còn tiếp tục bồi đắp tình quân dân, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ gần dân, “vì Nhân dân phục vụ”.

