Xúc động trở lại thăm chiến trường xưa

VHO – Đã 60 năm qua đi, nhưng dấu tích lịch sử làm nên Chiến thắng Vạn Tường vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của những người lính đã từng sống và chiến đấu trên mảnh đất đầy đau thương, nhưng rất đỗi tự hào này.

Giữa triền núi Bà Đạm cựu chiến binh Lê Văn Thọ, nguyên Đội trưởng trinh sát đặc công (Quân khu 5) nói về nơi cất giấu vũ khí, đặt cơ sở bí mật và che chở bộ đội trước trận đánh lịch sử Vạn Tường

Giữa triền núi Bà Đạm cựu chiến binh Lê Văn Thọ, nguyên Đội trưởng trinh sát đặc công (Quân khu 5) nói về nơi cất giấu vũ khí, đặt cơ sở bí mật và che chở bộ đội trước trận đánh lịch sử Vạn Tường

Giữa những ngày mùa thu lịch sử, chúng tôi theo chân những người lính làm nên trận chiến thắng lịch sử Chiến thắng Vạn Tường tìm đến núi Bà Đạm, ở thôn Tân Hy, xã Bình Đông cũ, nay là xã Vạn Tường. Đây là nơi cất giấu vũ khí, đặt cơ sở bí mật và che chở bộ đội trước trận đánh lịch sử Vạn Tường.

60 năm trước, chiến sĩ Lê Văn Thọ, khi ấy mới 20 tuổi đã nhận nhiệm vụ canh giữ địa đạo, bảo vệ an toàn cho kho vũ khí và lực lượng tập kết chuẩn bị xuất quân. Trở lại nơi này, ông Thọ không giấu được xúc động, trong ký ức ông, từng hòn đá, vách núi nơi đây đều mang tên những người dân đã âm thầm che chở, tiếp tế và góp phần viết nên chiến công vang dội năm ấy.

“Miệng địa đạo nhỏ hẹp này từng là nơi giấu vũ khí, đặt cơ sở bí mật và che chở bộ đội miền Bắc trước trận đánh lịch sử Vạn Tường. Bà Liễn, cô Liễu, bà Cương, cô Cưỡng, cô Sỹ, cô Khánh xã đội phó, rồi chú Phàn, chú Binh... tất cả đều từng cùng chúng tôi canh giữ, tiếp tế, che chở bộ đội, nhưng giờ không còn ai.

Họ đã góp phần viết nên chiến công vang dội năm xưa và mãi sống trong ký ức của tôi”, cựu chiến binh Lê Văn Thọ, nguyên Đội trưởng trinh sát đặc công (Quân khu 5) nói.

Xác chiếc xe tăng M48 của quân đội Mỹ bị quân ta tiêu diệt , ở xóm Lộc Tự Đông, thôn 3, xã Vạn Tường

Xác chiếc xe tăng M48 của quân đội Mỹ bị quân ta tiêu diệt , ở xóm Lộc Tự Đông, thôn 3, xã Vạn Tường

Gò Hồng, Trung Sơn, An Lộc, “chiến hào thép” Lộc Tự, bãi biển An Cường..., những địa danh đã ghi dấu trận đánh từng khiến quân Mỹ khiếp đảm. Chiến công oanh liệt ấy đã trở thành trang sử vàng chói lọi, ghi đậm dấu ấn về tinh thần quật cường của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Chủ tịch UBND xã Vạn Tường Ung Đình Hiền cho biết, kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Vạn Tường luôn đoàn kết, chung sức phát triển địa phương theo định hướng trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ và đô thị vệ tinh phía đông của tỉnh

Chủ tịch UBND xã Vạn Tường Ung Đình Hiền cho biết, kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Vạn Tường luôn đoàn kết, chung sức phát triển địa phương theo định hướng trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ và đô thị vệ tinh phía đông của tỉnh

Ông Nguyễn Hồng Vân, nguyên Tiểu đội phó súng Cối, Đại đội 21, Tỉnh đội Quảng Ngãi chia sẻ, những địa danh giờ đã bình yên, nhưng từng là nơi ghi dấu bao trận đánh sinh tử, nơi tuổi trẻ của những người lính chúng tôi gửi lại trong khói lửa chiến tranh.

“Ngày ấy, Vạn Tường chỉ là những thôn, xóm nhỏ ven biển, xung quanh chi chít hố bom và giao thông hào. Giờ trở lại, tôi không khỏi ngỡ ngàng trước sự đổi thay của nơi này. Nhà cửa khang trang; trường học, trạm y tế được đầu tư xây dựng. Khu công nghiệp hiện đại với nhiều nhà máy, xí nghiệp mọc lên ngày càng nhiều. Vùng đất từng bị bom đạn cày xới nay vươn mình mạnh mẽ trên chặng đường mới”, ông Vân bày tỏ.

Dẫu mái tóc đã bạc, dáng đi chậm rãi theo năm tháng, nhưng những ký ức một thời lửa đạn vẫn nguyên vẹn khắc sâu trong tâm khảm mỗi người lính

Dẫu mái tóc đã bạc, dáng đi chậm rãi theo năm tháng, nhưng những ký ức một thời lửa đạn vẫn nguyên vẹn khắc sâu trong tâm khảm mỗi người lính

Chiến thắng Vạn Tường để lại những bài học lớn về nghệ thuật quân sự của ta trước sự áp đảo về mọi mặt của khí tài, hỏa lực của quân đội Mỹ lúc bấy giờ. 60 năm trôi qua, nhưng trong ký ức của những người lính năm xưa, nơi đây vẫn là mảnh đất thiêng, nơi họ đã gửi lại tuổi xuân, đồng đội và một niềm tin tất thắng.

Những hiện vật được trung bày ở Bảo tàng Chiến thắng Vạn Tường

Những hiện vật được trung bày ở Bảo tàng Chiến thắng Vạn Tường

Dừng chân trước những hình ảnh, kỷ vật thiêng liêng, những người lính năm nào như sống lại một thời hoa lửa. Mỗi bức ảnh, mỗi hiện vật không chỉ là minh chứng lịch sử, mà còn là nhịp cầu nối giữa quá khứ hào hùng và hiện tại bình yên.

NHƯ ĐỒNG

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/xuc-dong-tro-lai-tham-chien-truong-xua-161788.html
Zalo