Xúc động thầy giáo lội bùn, vượt sạt lở vẫn giữ chặt bó hoa để tặng đồng nghiệp
Con đường về trường sạt lở, trơn trượt, chông chênh nhưng thầy giáo vùng cao ở Đà Nẵng vẫn ôm chặt bó hoa để tặng cho các đồng nghiệp. Hình ảnh ấy, lay động trái tim của nhiều người.
Clip thầy Vỹ lội bùn, vượt sạt lở, giữ chặt bó hoa để tặng đồng nghiệp được chia sẻ trên mạng xã hội.

Chiều 19/11, đoạn clip ghi lại hình ảnh một thầy giáo vượt đường sạt lở, bùn lầy đến trường được chia sẻ trên Facebook thu hút cộng đồng mạng.

Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ xúc động trước những khó khăn, vất vả của thầy cô giáo vùng cao, đặc biệt vào mùa mưa lũ.

Trong clip, một tay thầy xách dép, tay còn lại ôm chặt bó hoa vượt đường núi trơn trượt, bùn đỏ đến tận đầu gối, xung quanh đất đá lởm chởm, ngổn ngang.

Qua tìm hiểu được biết, đó là thầy Nguyễn Trần Vỹ - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Ngọc Linh, xã Trà Linh, TP Đà Nẵng. Thầy Vỹ cho hay, video trên được một người đi cùng quay lại.

Hôm đó, thầy đang trên đường trở lại trường sau khi dự buổi gặp mặt Thủ tướng Chính phủ với các nhà giáo tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Hà Nội. Những ngày qua, địa phương có mưa lớn nên khi thầy về lại trường thì đường đã lầy lội, sạt lở nghiêm trọng. (Thầy Vỹ đứng thứ 4, từ trái qua)

Theo thầy Vỹ, quãng đường từ phường Tam Kỳ (TP Đà Nẵng) lên đến trường là 130km nhưng đi gần 7 tiếng mới đến nơi. Xe xuất phát từ Tam Kỳ lên thì gặp sạt lở thứ nhất nên phải lội bộ.

Sau đó, thầy Vỹ tiếp tục đi xe máy thì gặp điểm sạt lở thứ 2 và lội bộ khoảng 30 phút nữa rồi lại đi xe máy để đến trường.

"Dù đã quen với cảnh núi rừng nhưng trời còn mưa, sạt lở khắp nơi nên cũng hơi sợ…", thầy Vỹ chia sẻ.

Dù bước chân mỏi nhừ, lội bộ suốt nhiều tiếng đồng hồ qua những con đường sạt lở đầy bùn đất, đá lởm chởm, thầy Vỹ vẫn ôm chặt bó hoa, món quà thầy chuẩn bị để tặng đồng nghiệp nhân ngày 20/11. "Ngày lễ này, chỉ mong đem chút ấm áp, niềm vui cho anh em trong trường", thầy Vỹ trải lòng.

Nhiều năm gắn bó với núi rừng khắc nghiệt, thầy Vỹ hiểu rõ những vất vả, hy sinh thầm lặng của đồng nghiệp, những người vẫn ngày ngày vượt khó, gieo con chữ cho các em nơi rẻo cao.

Niềm hạnh phúc giản dị nhất của các thầy cô nơi đây là thấy học sinh đến lớp đầy đủ, miệt mài theo đuổi con chữ. "Không mong gì nhiều, chỉ mong các em vẫn đều đặn đến trường…", thầy Vỹ bộc bạch.

Những bước chân của thầy Vỹ giữa núi rừng, ôm bó hoa đi giữa vùng sạt lở, không chỉ là hành trình về trường, mà là minh chứng cho tình đồng nghiệp, cho tình yêu nghề, cho niềm tin vào những hạt mầm tri thức vẫn nảy nở nơi miền cao đầy thử thách.



















![[e-Magazin] Thầy Trần Trung Hiếu, không ngại phản biện từ lương tâm](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2025_11_20_180_53810661/e784be880cc1e59fbcd0.jpg)








