Xúc động chia sẻ từ thầy cô và sinh viên năm cuối trong đêm 'Blue Moon Party 2025'
Những giọt nước mắt, những lời tri ân, những cái ôm thật chặt giữa thầy và trò đã làm nên một buổi tối đầy cảm xúc trong 'UEB Blue Moon Party 2025 – Ecliptica', sự kiện tri ân sinh viên năm cuối của trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội).
Tối 2/8, trường ĐH Kinh tế – ĐHQG Hà Nội (UEB) đã tổ chức đêm dạ tiệc tri ân sinh viên năm cuối mang tên 'Blue Moon Party 2025 – ECLIPTICA', ghi dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình trưởng thành của sinh viên khóa 63.
PGS. TS Hoàng Khắc Lịch: “Đừng quên UEB nơi đã nhìn thấy các em lớn lên”
Chia sẻ tại chương trình, PGS. TS Hoàng Khắc Lịch - Phó Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội) đã gửi lời chúc mừng và tri ân sâu sắc tới toàn thể sinh viên khóa 63.

Đại diện sinh viên năm cuối tặng hoa tri ân PGS. TS Lê Trung Thành - Hiệu trưởng Nhà trường.
“Hôm nay là ngày mà chúng ta không nói lời chia tay, mà là lời hẹn gặp lại trong một hình ảnh mới, vai trò mới, tại những chân trời rộng lớn hơn. Các em đã trải qua đại dịch, học online, tự học, tự chiến đấu và giờ đây, các em đã có thể ngẩng cao đầu để nói: Tôi đã sẵn sàng”.

PGS. TS Hoàng Khắc Lịch - Phó Hiệu trưởng Nhà trường chia sẻ tại chương trình.
“Chúng tôi không tiễn các em, mà chỉ tiễn đi một phần ký ức. Chúng tôi tin rằng, ở bất kỳ đâu, các em cũng sẽ tiếp tục lan tỏa giá trị tốt đẹp mà UEB đã trao gửi”, PGS. TS Hoàng Khắc Lịch - Phó Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh.
PGS. TS Hoàng Khắc Lịch chia sẻ rằng, hành trình 4 năm qua không chỉ là quá trình học tập mà còn là một cuộc rèn luyện về nhân cách, bản lĩnh và tinh thần cống hiến. “UEB luôn đặt niềm tin vào các em và chúng tôi biết, dù có khó khăn đến đâu, các em vẫn có thể đứng vững. Hãy bước ra đời bằng tất cả lòng tự hào mình từng là sinh viên UEB. Chúng tôi sẽ luôn là điểm tựa phía sau”.
“Thấy các em trưởng thành mỗi ngày là hạnh phúc lớn nhất của người làm giáo dục”
Tại chương trình, nhiều thầy cô đã chia sẻ rất thật, rất đời thường, từ chính trải nghiệm khi đồng hành cùng sinh viên trong suốt 4 năm.
Một giảng viên xúc động nói: “Có lẽ không điều gì khiến chúng tôi hạnh phúc hơn việc nhìn thấy các em trưởng thành. Từ những ngày còn ngại ngùng phát biểu trước lớp, giờ các em có thể thuyết trình lưu loát bằng hai thứ tiếng, có thể tự tin làm việc tại các doanh nghiệp hàng đầu. Đó là thành quả không chỉ của các em, mà còn là niềm tự hào của tất cả chúng tôi”.



Đại diện lãnh đạo các khoa, phòng ban chia sẻ tại chương trình.
Một thầy giáo khác chia sẻ thêm: “Bốn năm không quá dài, nhưng đủ để chúng tôi hiểu được từng cá tính, từng hành trình của mỗi em. Có những bạn từng muốn bỏ học, từng thất bại ở kỳ thi giữa kỳ, nhưng rồi vẫn mạnh mẽ vượt qua và giờ đây tỏa sáng theo cách riêng. Các em chính là minh chứng cho giá trị giáo dục kiên trì, nhân văn của UEB”.
Trong chia sẻ của mình, Thảo Nguyên nói: “Có lẽ, nếu không học ở UEB, em đã không được là chính mình như ngày hôm nay. Đây là nơi mà chúng em học được cách vượt qua áp lực, cách sống tử tế, và quan trọng nhất là biết ơn”.
Đại diện sinh viên năm cuối, Phan Đức Thảo Nguyên – Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội), đã thay mặt khóa 63 bày tỏ lòng tri ân đến thầy cô và nhà trường.

Phan Đức Thảo Nguyên – Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội), đại diện các sinh viên năm cuối chia sẻ tại chương trình.
Thảo Nguyên kể về những ngày đầu bước vào đại học còn nhiều bỡ ngỡ, những đêm thức trắng vì deadline, những buổi tập luyện sự kiện căng thẳng, và cả những khoảnh khắc vỡ òa khi được thầy cô khen ngợi, bạn bè cổ vũ. “Chúng em đã cùng nhau đi qua rất nhiều điều cả khó khăn và những giấc mơ đẹp. Và có lẽ, trong tim mỗi người, UEB mãi là mái nhà đầu tiên của thanh xuân”.
Nhiều sinh viên khác cũng chia sẻ cảm xúc đặc biệt khi lần đầu được tham gia một buổi dạ tiệc chia tay với quy mô ấn tượng như Blue Moon Party. “Mọi khoảnh khắc đều đẹp, từ ánh đèn sân khấu đến những cái ôm của bạn bè. Bọn mình sẽ nhớ mãi đêm nay đêm của kỷ niệm, của nước mắt và của lòng biết ơn”.
Lấy cảm hứng từ chủ đề “ECLIPTICA” – biểu tượng cho quỹ đạo không ngừng vận động và tỏa sáng, chương trình 'Blue Moon Party' năm nay không chỉ đơn thuần là một sự kiện âm nhạc hay lễ chia tay. Đây còn là cột mốc thiêng liêng, nơi mỗi người tự nhìn lại hành trình của mình và chuẩn bị cho những hành trình phía trước.