Xúc động cảnh cậu bé ung thư được thỏa ước mơ gặp hà mã Moo Deng trước khi mất

Trước khi qua đời vì ung thư, cậu bé 6 tuổi được các bác sỹ và nhân viên sở thú giúp thực hiện mơ ước được trực tiếp ngắm chú hà mã lùn nổi tiếng Moo Deng.

Ngày 2/6, Khamoo và nhóm của anh, những người quản lý tài khoản mạng xã hội về hà mã Moo Deng, thông báo tin tức đau lòng về cái chết của cậu bé 6 tuổi này. Bé được mọi người trìu mến gọi là Auto, từ lâu đã mơ ước được gặp trực tiếp chú hà mã con Moo Deng của Vườn thú mở Khao Kheow, nằm ở tỉnh Chonburi, Thái Lan.

Cậu bé ung thư được thỏa ước mơ gặp chú hà mã nổi tiếng Moo Deng.

Cậu bé ung thư được thỏa ước mơ gặp chú hà mã nổi tiếng Moo Deng.

Moo Deng là chú hà mã lùn đáng yêu ra đời tháng 7/2024, có tên dịch ra tiếng Thái là “thịt lợn nhảy”, phản ánh chính xác tính cách dễ thương và tinh nghịch của nó.

Chú hà mã này nhanh chóng nổi tiếng khắp thế giới, tài khoản mạng xã hội của Moo Deng thu hút hơn 2 triệu người theo dõi. Lấy cảm hứng từ sự đáng yêu của Moo Deng, người hâm mộ tạo ra các meme, thậm chí cả thực phẩm và sản phẩm trang điểm mang hình ảnh nó. Tại vườn thú, luôn có hàng dài du khách háo hức xếp hàng để gặp Moo Deng mỗi ngày.

Moo Deng thu hút hơn 2 triệu người theo dõi và nổi tiếng trên toàn thế giới. (Ảnh: Facebook/Vườn thú mở Khao Kheow)

Moo Deng thu hút hơn 2 triệu người theo dõi và nổi tiếng trên toàn thế giới. (Ảnh: Facebook/Vườn thú mở Khao Kheow)

Nhóm nhân viên y tế chữa bệnh cho cậu bé Auto đã liên hệ với sở thú vào năm 2024 để sắp xếp cuộc gặp đặc biệt với Moo Deng. Vườn thú phản hồi ngay lập tức, bày tỏ mong muốn được chào đón Auto bất cứ lúc nào. Cậu bé đã đến thăm sở thú và gặp hà mã con đúng dịp Tết Nguyên đán cùng cha mẹ và bác sỹ.

Vườn thú chia sẻ video xúc động ghi lại khoảnh khắc vui vẻ này. Các du khách khác đã tử tế bước sang một bên để Auto có thể nhìn Moo Deng từ hàng ghế đầu. Những người chăm sóc hà mã đã phát hiện ra rằng, hôm đó Moo Deng không ngủ dưới nước như thường lệ mà lại nghỉ ngơi gần khu vực ngắm cảnh.

Sau cuộc gặp gỡ này, nhân viên sở thú đưa Auto đi tham quan các loài động vật khác và chạm vào con chuột lang nước, một trong những loài động vật yêu thích của cậu. Họ cũng đưa Auto đến cửa hàng lưu niệm và khuyến khích cậu chọn một món quà, và cậu bé chọn đồ chơi hình chú chuột lang nước.

Auto thực hiện được mong ước cuối đời - thăm Moo Deng.

Auto thực hiện được mong ước cuối đời - thăm Moo Deng.

Trong suốt chuyến thăm, Auto luôn cảm thấy vui vẻ và mãn nguyện, không hề có dấu hiệu buồn bã. “Chúng tôi rất biết ơn khi được tham gia sứ mệnh mang lại hạnh phúc cho cậu bé ấy”, người quản lý Moo Deng nhận xét.

Khi nghe tin Auto qua đời, để tưởng nhớ, những người chăm sóc và quản lý Moo Deng đã chia sẻ ảnh và video của cậu bé trên trang của họ, gửi lời chia buồn tới gia đình anh. “Auto cũng ở đây”, họ viết, ý nói ký ức về cậu bé sẽ còn mãi.

Để tưởng nhớ Auto, nhân viên sở thú đã đăng ảnh và video về cậu bé lên mạng xã hội, gửi lời chia buồn đến gia đình.

Để tưởng nhớ Auto, nhân viên sở thú đã đăng ảnh và video về cậu bé lên mạng xã hội, gửi lời chia buồn đến gia đình.

Nhiều người rất xúc động trước câu chuyện này, ca ngợi cách hành xử nhân văn của sở thú và gửi lời chia buồn với gia đình: “Xin chia buồn. Chúc cháu lên đường bình an, Auto"; “Moo Deng không chỉ là một chú hà mã mà còn là nguồn vui, nguồn động viên cho nhiều người trên toàn cầu. Thú cưng này có khả năng chữa lành trái tim”; “Cảm ơn sở thú và đội ngũ y tế đã biến giấc mơ của Auto thành hiện thực”....

Nhật Thùy (Nguồn: SCMP)

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/xuc-dong-canh-cau-be-ung-thu-duoc-thoa-uoc-mo-gap-ha-ma-moo-deng-truoc-khi-mat-ar949308.html
Zalo