Xúc động buổi chiếu phim đặc biệt của Mưa đỏ tri ân các Anh hùng liệt sĩ Thành cổ Quảng Trị
Buổi công chiếu phim 'Mưa đỏ' để tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã diễn ra tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) tối 4-9 đã thu hút hàng ngàn người dân, du khách đến xem phim. Hình ảnh hàng ghế đầu tiên được Ban Tổ chức để trống và thay vào đó đặt những chiếc ba lô, mũ tai bèo và hoa cúc đã khiến mọi người có mặt, ai nấy đều lặng người, xúc động!...

Hình ảnh tại buổi công chiếu phim "Mưa đỏ" tại di tích Thành cổ Quảng Trị để tri ân các Anh hùng liệt sĩ tối 4-9.
Từ lúc chập tối, đông đảo người dân đã tập trung về Thành cổ Quảng Trị - nơi yên nghỉ của hàng ngàn liệt sĩ để chờ đợi đến giờ chiếu phim. Trong không gian linh thiêng, mọi người đều tự nhủ "đi khẽ, nói nhẹ" và tuân thủ quy định của Ban quản lý (BQL) Khu di tích.
Bà Nguyễn Thị Hồng (trú phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) cho biết, khi có thông tin công chiếu phim "Mưa đỏ" tại Di tích Thành cổ Quảng Trị, bà cùng các thành viên trong gia đình rất háo hức và đón chờ để xem phim. Đây là hoạt động ý nghĩa không chỉ tri ân những Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào, lòng yêu nước và tinh thần bất khuất của dân tộc, ngay tại vùng đất linh thiêng Quảng Trị anh hùng.
Cũng trong tâm trạng đầy xúc động đó, anh Nguyễn Thành Chung (xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) thổ lộ, xem phim "Mưa đỏ" giúp anh cảm nhận sâu sắc hơn về sự gian khổ, hy sinh anh dũng của các Anh hùng liệt sĩ cũng như hiểu hơn về sự kiện 81 ngày đêm lịch sử tại Thành cổ Quảng Trị. Những thước phim đã lấy đi nước mắt của người xem và cũng giúp mọi người hiểu hơn về giá trị hòa bình...
Theo bà Cáp Thị Thiên Trang - Trưởng BQL Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn và Thành cổ Quảng Trị, việc công chiếu phim "Mưa đỏ" tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị - bối cảnh tái hiện của bộ phim là hoạt động ý nghĩa. BQL đã bố trí máy chiếu, màn hình led, ghế ngồi cho người dân, du khách, đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị để đảm bảo an ninh trật tự. Những ngày qua, bộ phim được nhân dân đón nhận nồng nhiệt, nhiều người sau khi xem phim đã đến Thành cổ Quảng Trị để dâng hương, hoa tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Đặc biệt trong dịp nghỉ Lễ 2-9 năm nay, lượng khách đến di tích tăng kỷ lục, từ ngày 30-8 -2-9, di tích đã đón gần 10.000 lượt khách.
Theo Ban Tổ chức, trong đêm 4-9, có khoảng 5.000 khán giả đã trực tiếp thưởng thức tác phẩm trong không gian linh thiêng của Thành cổ.
Phim "Mưa đỏ" được dựng từ kịch bản của nhà văn Chu Lai, do NSƯT Đặng Thái Huyền, Phó Giám đốc phụ trách Nghệ thuật, Điện ảnh Quân đội nhân dân làm đạo diễn. Phim lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - một trong những trận đánh khốc liệt nhất thế kỷ XX. Bộ phim kết hợp các cảnh quay thực địa và kỹ xảo điện ảnh hiện đại, giúp khán giả như hòa vào không khí trận chiến kéo dài suốt 81 ngày đêm. Bên cạnh đó, phim còn tái hiện Hội nghị Paris, nơi thể hiện bản lĩnh đối ngoại và chính nghĩa của Việt Nam, góp phần phản ánh toàn diện hành trình giành độc lập và hòa bình.
Công chiếu phim "Mưa đỏ" là hoạt động do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị phối hợp Điện ảnh Quân đội nhân dân tổ chức nhằm tri ân các Anh hùng liệt sĩ và nhân dân, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã phối hợp hỗ trợ đơn vị sản xuất phim điện ảnh ý nghĩa này. Không chỉ chiếu tại Di tích Thành cổ Quảng Trị, ngày 5-9, phim "Mưa đỏ" tiếp tục được chiếu miễn phí vào 9 giờ 30 phút và 13 giờ 30 phút tại rạp Rio CINEMAS, Vincom Plaza Đông Hà để phục vụ nhân dân, cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn. Ngoài ra, đơn vị sẽ có buổi chiếu phim dành cho lãnh đạo, cán bộ các ban, ngành tỉnh vào 20 giờ ngày 5-9 hoặc 8 giờ ngày 6-9 tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.
Buổi chiếu phim "Mưa đỏ" tại Thành cổ Quảng Trị không chỉ là một sự kiện văn hóa, mà còn là một thông điệp mạnh mẽ về lòng biết ơn và sự trân trọng lịch sử. Đây là một cách để thế hệ hôm nay tiếp nối và gìn giữ những giá trị thiêng liêng mà cha ông đã để lại.
B.T-T.V
Theo số liệu của Box Office Vietnam, tính đến 12 giờ ngày 5-9, "Mưa đỏ" của đạo diễn Đặng Thái Huyền đã vượt mốc doanh thu 490 tỷ đồng, vượt qua "Lật mặt 7" của Lý để Hải giành ngôi á quân trong top những phim có doanh thu cao nhất mọi thời. Chỉ cần hơn 60 tỷ đồng, "Mưa đỏ" sẽ soán ngôi Mai (551 tỷ đồng) của Trấn Thành để trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Với tốc độ tăng trưởng doanh thu chưa từng thấy trong lịch sử phim chiếu rạp Việt Nam, giới chuyên môn dự đoán "Mưa đỏ" sẽ được điều đó vào cuối tuần này, bởi hiện tại bộ phim vẫn chưa có đối thủ cạnh tranh, doanh thu trong ngày vẫn tăng trưởng rất tốt.