Xúc động bức thư của nữ sinh gửi cảm ơn chiến sĩ Cảnh sát
Trong lúc được tăng cường hỗ trợ, giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt, Hạ sĩ Nguyễn Mai Thi thuộc Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 19 Công TP Hồ Chí Minh đã có hành động dũng cảm, bất chấp hiểm nguy cứu một nữ sinh thoát chết trong gang tấc trước chiếc xe đầu kéo bị mất thắng lao tới.
Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã nhận được thư cảm ơn của một nữ sinh Võ Thu Trâm (SN 2008, học sinh lớp 12A2 Trường THPT Nguyễn Khuyến, phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk) gửi lời cảm ơn đến chiến sĩ Nguyễn Mai Thi và Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 19 Công an TP Hồ Chí Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu nữ sinh này thoát chết trong gang tấc trước mũi xe đầu kéo bị mất thắng lao tới.
Theo đó, ngày 25/11, trong khi một Tổ công tác của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 19 thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đang hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Đắk Lắk, vận hành xe chữa cháy để dọn bùn đất, vệ sinh nhà dân tại khu vực Dốc Quýt, thôn Xuân Liêu, xã Xuân Thọ thì bất ngờ một xe đầu kéo mất phanh lao thẳng vào khu vực dân cư.

Hạ sĩ Nguyễn Mai Thi, người cứu nữ sinh thoát chết trong gang tấc (Ảnh nhân vật cung cấp).
Vào thời điểm này, em Võ Thu Trâm đang điều khiển xe máy qua đường và có nguy cơ bị xe đầu kéo này lao đến tông trúng. Ngay lúc này, Hạ sĩ Nguyễn Mai Thi, thành viên của Tổ công tác đang điều tiết giao thông gần đó đã nhanh chóng phản ứng trong tích tắc chạy đến ôm và kéo em Trâm ra khỏi vùng nguy hiểm. Chỉ vài giây sau, xe đầu kéo này đã đâm vào một căn nhà ven đường, làm gãy đổ cột đèn chiếu sáng. Sự cố khiến một cán bộ khác là Trung tá Nguyễn Quang Minh, Phó đội trưởng Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 19, bị thương nặng và được đồng đội đưa đi cấp cứu.

Thư cảm ơn của nữ sinh gửi đến lãnh đạo Công an TP Hồ Chí Minh, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH và chiến sĩ Nguyễn Mai Thi.
Xúc động và biết ơn chiến sĩ dũng cảm cứu mình, em Võ Thu Trâm đã viết thư cảm ơn gửi đến lãnh đạo Công an TP Hồ Chí Minh, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nói chung và chiến sĩ Nguyễn Mai Thi nói riêng.

Giây phút Hạ sĩ Nguyễn Mai Thi lao vào cứu nữ sinh thoát chết trong gang tấc (Ảnh người dân cung cấp).
Trong thư, em Trâm chia sẻ sự trân trọng, biết ơn đối với các cán bộ, chiến sĩ Công an đã không quản hiểm nguy, đến tận vùng lũ giúp dân và cứu người trong giây phút sinh tử. Lá thư mộc mạc nhưng chân thành của em Trâm không chỉ là lời cảm ơn gửi đến người đã cứu mình, mà còn là sự ghi nhận đối với tinh thần “vì nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an - những người luôn sẵn sàng giúp dân trong thiên tai, hoạn nạn, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ tính mạng cho người dân.






























