Xuân về trên những nẻo đường
Những giọt nước mắt hạnh phúc rơi trên gương mặt của các hộ dân khi bước chân vào căn nhà mới; tiếng reo hò, cười vang của lũ trẻ háo hức đón nhận những món quà... Tất cả hòa quyện tạo nên một bức tranh nhân văn sâu sắc trải dài khắp nẻo đường của Hành trìnhvà Trái tim - Qua miền Tây Bắc 2026. Với những người làm Báo mùa xuân chính là gieo thêm niềm tin, hy vọng và mở ra khởi đầu mới cho những mảnh đời còn nhiều khó khăn, vất vả.
Mái nhà vững chãi, ước mơ tròn đầy
Một buổi sớm mùa đông, khi nàng xuân còn e ấp sau những cánh rừng mờ sương trắng, gió mùa đông bắc thổi nhẹ nơi triền đồi, đoàn thiện nguyện của Báo Công lý tìm đến căn nhà vừa được hoàn thiện của gia đình chị Hà Thị Mon ở bản Hong Húa, xã Lóng Sập, tỉnh Sơn La. Đây là một trong những hộ đặc biệt khó khăn được ưu tiên hỗ trợ xây dựng nhà mới trong năm 2025 và kịp nhận nhà trước Tết Nguyên đán.
Đón đoàn công tác trong căn nhà mới vừa kịp hoàn thiện trước đó mấy ngày, chị Mon không kìm được nước mắt, vừa mừng, vừa tủi. Tủi vì hoàn cảnh gia đình mẹ đơn thân nuôi con nhỏ, nhưng vui và hạnh phúc vì được nhận căn nhà mới để an cư lạc nghiệp. Chị Mon nói: “Đây là ngôi nhà mơ ước của mẹ con tôi. Mưa gió còn có nơi ấm áp mà nằm. Tôi không biết nói gì hơn ngoài hai chữ biết ơn”.

Báo Công lý trao tặng kinh phí xây dựng 8 căn nhà tình nghĩa và hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình dân sinh trong Hành trình Công lý và Trái tim – Qua miền Tây Bắc 2026.
Rời nhà chị Mon, đoàn chúng tôi di chuyển đến bản A Má trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho gia đình anh Hoàng Văn Nam. Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, gia đình anh mất nhà và phải sang ở nhờ người thân. Đón nhận ngôi nhà mới, gia đình anh Nam đã rất vui mừng và hạnh phúc, anh chia sẻ: “Gia đình chúng tôi cứ nghĩ năm nay sẽ phải ăn Tết nhờ nhà người thân vì không đủ điều kiện xây dựng nhà mới. Nhưng nhờ Báo Công lý và các nhà hảo tâm, chúng tôi đã xây dựng được ngôi nhà khang trang, kịp vui xuân, đón Tết. Đây là món quà nghĩa tình giúp gia đình tôi có thêm động lực vượt khó vươn lên”.
Trong Hành trình Công lý và Trái tim - Qua miền Tây Bắc 2026, ngoài trao kinh phí khánh thành 02 căn nhà mới cho 02 hộ dân ở Sơn La và trao 100.000.000 đồng hỗ trợ tỉnh Điện Biên xây dựng công trình dân sinh, Báo còn trao thêm kinh phí hỗ trợ xây dựng 06 căn nhà ở Lai Châu, Lào Cai và Tuyên Quang; tặng 80.000.000 đồng tiền quà và 300 thùng sữa, 300 suất bánh kẹo cho các cháu học sinh và các hộ dân khó khăn. Dù phải di chuyển quãng đường hàng nghìn km trong thời gian gấp gáp, thời tiết khắc nghiệt, nhưng suốt cả hành trình, các thành viên trong đoàn đều cảm thấy rất vui và tự hào. Bởi vì mỗi một nơi mà đoàn đặt chân đến, nơi đó chúng tôi lại gieo thêm được niềm vui, hy vọng và cả ước mơ.
Ước mơ có được căn nhà kiên cố hơn để trú nắng, trú mưa, khi ngôi nhà ông Đặng Văn Tân, người dân tộc Phù La, thôn Ngò Nhày, xã Châu Quế, tỉnh Lào Cai đang trú ngụ chỉ là nhà tranh, vách đất, siêu vẹo có thể bị đổ sập bất cứ lúc nào. Ông xúc động bày tỏ: “Chỉ có trong mơ, tôi mới dám nghĩ đến việc có tiền sửa sang lại nhà cửa. Nhưng với món quà ý nghĩa từ đơn vị, gia đình tôi có thể biến ước mơ thành hiện thực, sửa chữa ngôi nhà kiên cố hơn trong mùa xuân này. Đây là sự quan tâm, sẻ chia đầy nhân văn của Báo Công lý và các nhà hảo tâm đối với đồng bào vùng cao còn nhiều khó khăn. Tôi gửi lời cảm ơn chân thành tới những tấm lòng đã dang tay giúp đỡ, coi đó là động lực để gia đình tôi vững tin hơn, cố gắng vượt qua nghịch cảnh, ổn định cuộc sống”.

Đồng chí Trần Đức Vinh, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Công lý tặng quà và trò chuyện cùng em Lường Thị Tuyết Nhi, học sinh lớp 2A, Điểm trường A Má, tỉnh Sơn La.
Gieo hy vọng, thắp niềm tin
Dù còn nhiều điều muốn sẻ chia, nhưng chúng tôi phải chào tạm biệt xã Châu Quế để di chuyển đến Tuyên Quang. Điểm dừng chân tiếp theo là xã Cán Tỷ của huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang cũ, nay là địa bàn thuộc tỉnh Tuyên Quang sau sáp nhập. Xã Cán Tỷ, nằm ở một vị trí rất hiểm yếu, án ngữ hẻm vực sông Miện với con đường huyết mạch của khu vực biên giới Việt - Trung. Để đến được đây, chúng tôi phải di chuyển gần 6 tiếng không dừng nghỉ với hơn nửa chặng đường là đèo, núi và khúc cua tay áo.
Trên cung đường đèo sương mù giăng kín lối đi, nhiều đoạn đường sạt lở nguy hiểm, xế trưa đoàn của chúng tôi mới đến được địa điểm trao nhà. Dù chưa đến thời gian tổ chức chương trình, nhưng hội trường UBND xã Cán Tỷ đã đông kín nhân dân. Là một trong số 02 hộ dân được nhận kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà, ông Vàng Chứ Lềnh xúc động nói: "Gia đình tôi có 6 khẩu, trong đó hai vợ chồng già yếu nên hoàn cảnh rất khó khăn. Chúng tôi thật may mắn có được khoản tiền hỗ trợ từ đơn vị để sửa sang lại ngôi nhà chuẩn bị đón Tết, an cư ổn định cuộc sống. Gia đình chúng tôi biết ơn vô cùng sự giúp đỡ của quý cơ quan".
Những căn nhà khang trang, vững chãi được bàn giao trong niềm vui, sự xúc động của các hộ dân. Đó không chỉ là mái ấm đi về an toàn, mà còn là biểu tượng của nghĩa tình, của sự sẻ chia và sức mạnh đoàn kết. Không chỉ mang niềm vui đến với những hộ gia đình được nhận tiền hỗ trợ xây dựng nhà mới, hay những hộ gia đình khó khăn được nhận quà Tết sớm. Hành trình của những người làm Báo Công lý còn gieo hy vọng, thắp lên niềm tin cho các em học sinh nơi vùng cao.
Trong cái nắng nhẹ của mùa đông, dưới sân trường rộn vang tiếng hát, cô bé Lường Thị Tuyết Nhi, học sinh lớp 2A, Điểm trường A Má, tỉnh Sơn La dáng người nhỏ xíu trong trang phục người dân tộc Thái không giấu được niềm vui vì được nhận quà. Anh mắt rụt rè, bờ môi khẽ run vì còn có chút sợ sệt, em nói: “Em và các bạn hôm nay rất vui vì được nhận quà của các cô các chú. Em hứa sẽ học tập thật tốt, để không phụ lòng của các cô các chú và sau này lớn lên, em sẽ làm được thật nhiều việc ý nghĩa”.

Người dân và các em học sinh vui mừng khi được nhận quà từ đoàn thiện nguyện.
Xuyên suốt hành trình, mỗi món quà được trao đi với chúng tôi không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng tình cảm, sự quan tâm, trách nhiệm và tình yêu của những người làm Báo Công lý đối với cộng đồng. Niềm vui của bà con, hy vọng của những đứa trẻ nơi miền núi… Đó là minh chứng sinh động cho tinh thần nhân ái và truyền thống tốt đẹp của Báo Công lý, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc trong xã hội.
Theo đồng chí Trần Đức Vinh, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Công lý: “Tình nguyện là hành trình cho đi để nhận lại yêu thương, thông điệp ấy được khắc sâu qua từng hoạt động, từng nụ cười, từng ánh mắt xúc động của nhân dân nơi vùng cao. Những người làm Báo Công lý sẽ tiếp tục phát huy vai trò, sẵn sàng chung tay vì cộng đồng, vì một xã hội nhân văn, phát triển bền vững. Chương trình không chỉ mang mùa xuân đến với những bản làng xa xôi, mà còn gieo hy vọng, thắp lên niềm tin cho những mảnh đời. Đó chính là mùa xuân đẹp nhất - mùa xuân của lòng nhân ái, của trách nhiệm, của những người làm Báo Công lý luôn sẵn sàng hành động vì cộng đồng, vì tương lai đất nước”.






























