Xuân về trên chốt dân quân biên giới

Trên tuyến biên giới Đông Bắc của Tổ quốc, cùng với những nụ đào rừng đang rộn ràng khoe sắc, cán bộ, chiến sĩ các tiểu đội dân quân thường trực của tỉnh Quảng Ninh, các chốt dân quân thường trực tỉnh Quảng Ninh vẫn chắc tay súng thực hiện nhiệm vụ. Giữa núi rừng trùng điệp, gió lạnh thổi hun hút qua từng vạt rừng hồi, rừng quế, những chiến sĩ sao vuông kiên cường bám trụ nơi tuyến đầu, giữ bình yên từng đường biên, cột mốc để mùa xuân được trọn vẹn nơi hậu phương.

Con đường dẫn vào Chốt dân quân thường trực Biên giới xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh quanh co, sương mù phủ kín lối đi. Trong cái rét cắt da cắt thịt đặc trưng của vùng cao Đông Bắc, các chiến sĩ sao vuông vẫn đều nhịp bước, miệt mài thực hiện nhiệm vụ kiểm soát địa bàn, phối hợp bảo vệ vững chắc vùng biên giới.

Các tổ tuần tra của các chiến sĩ sao vuông cùng các lực lượng đóng quân trên địa bàn băng rừng, men theo đường biên, kiểm tra mốc giới. Con đường mòn dẫn ra mốc giới ngoằn ngoèo, dốc đứng, trơn trượt vì sương đêm chưa tan nhưng bước chân của các chiến sĩ vẫn vững vàng, quen thuộc với từng gốc cây, tảng đá ở nơi địa đầu của Tổ quốc. Với họ, giữ vững chủ quyền, bảo đảm quốc phòng - an ninh ở biên giới là mệnh lệnh từ trái tim và là trách nhiệm với quê hương, đất nước.

 Tổ tuần tra biên giới của Tiểu đội dân quân thường trực xã Hoành Mô.

Tổ tuần tra biên giới của Tiểu đội dân quân thường trực xã Hoành Mô.

Ba năm liền đón Tết trên chốt, đồng chí Lỷ Văn Sơn, dân tộc Dao, Chiến sĩ Tiểu đội dân quân thường trực Hoành Mô luôn thấy vinh dự, tự hào khi được cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc. Đồng chí Lỷ Văn Sơn chia sẻ: “Năm nay tôi tiếp tục xin trực Tết. Bố mẹ động viên tôi nhiều lắm, bảo con ở lại làm nhiệm vụ cho tròn trách nhiệm, giữ được biên giới bình yên thì nhà mình mới có Tết vui”.

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, Chốt dân quân thường trực biên giới xã Hoành Mô còn là điểm tựa của đồng bào vùng biên. Các chiến sĩ sao vuông tranh thủ đến từng hộ gia đình quanh chốt giúp dọn nhà, lợp mái, thu hoạch hoa màu cho kịp mùa vụ, đồng thời tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành nghiêm pháp luật, không vượt biên trái phép, không buôn hàng cấm.

Tuần tra trở về chốt, các chiến sĩ bắt tay vào gói bánh chưng. Lá dong được rửa sạch bên suối, gạo nếp trắng tinh, thịt lợn ướp gia vị vừa vặn. Trong gian bếp nhỏ, cán bộ, chiến sĩ quây quần gói bánh chưng. Những đôi tay vốn quen cầm súng nay gói bánh rất thành thạo. Vừa gói bánh những người đồng đội vừa tâm sự, chia sẻ những câu chuyện đời thường về cuộc sống, gia đình. Tiếng trò chuyện, cười nói râm ran xua tan cái lạnh của núi rừng, làm ấm thêm tình đoàn kết, gắn bó.

Gói bánh chưng xong, cán bộ, chiến sĩ trong Chốt lại bắt tay vào chỉnh trang đơn vị. Ở căn phòng sinh hoạt chung, cành đào rừng được các chiến sĩ sao vuông tranh thủ mang về từ sườn núi gần đó, khéo léo cắm vào chiếc lọ và trang trí thêm đèn lồng, câu đối. Bên cạnh đó là mâm ngũ quả, được đặt trang trọng dưới tượng Bác và lá cờ đỏ sao vàng.

 Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đội dân quân thường trực Hoành Mô trang trí đơn vị, chuẩn bị đón Tết.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đội dân quân thường trực Hoành Mô trang trí đơn vị, chuẩn bị đón Tết.

Đêm Giao thừa trên chốt biên giới không pháo hoa, không náo nhiệt, đông đúc. Nhưng khi kim đồng hồ chạm thời khắc thiêng liêng, toàn thể cán bộ, chiến sĩ đứng nghiêm trang chào cờ, lắng nghe lời chúc Tết của Chủ tịch nước. Giây phút ấy, giữa rừng núi trùng điệp ở biên cương, những chiến sĩ sao vuông cảm thấy thật thiêng liêng, xúc động.

Mùa xuân đã về và công việc của cán bộ, chiến sĩ trên Chốt dân quân thường trực Hoành Mô lại tiếp nối, không ngơi nghỉ. Sau những lời chúc thân tình, ấm áp, tổ tuần tra lại lên đường thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí Chìu Sì Phát, Tiểu đội trưởng Tiểu đội dân quân thường trực biên giới xã Hoành Mô cho biết: “Trong dịp Tết, các hoạt động buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép có thể diễn biến phức tạp. Vì vậy, chúng tôi luôn duy trì chế độ trực, bảo đảm đủ quân số, coi chốt là nhà, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”.

Tình yêu với Tổ quốc, sự gắn bó bền chặt với đồng bào vùng biên của các cán bộ, chiến sĩ ở Chốt dân quân thường trực biên giới xã Hoành Mô đã củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân. Đây là một trong những nền tảng vững chắc để cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương trên tuyến biên giới Quảng Ninh đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới ổn định, ngày càng giàu đẹp.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đội dân quân thường trực Hoành Mô cùng các lực lượng trên địa bàn chuẩn bị tuần tra trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đội dân quân thường trực Hoành Mô cùng các lực lượng trên địa bàn chuẩn bị tuần tra trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đồng chí Giáp Văn Ngôn, Chủ tịch UBND xã Hoành Mô cho biết: “Lực lượng dân quân thường trực của xã Hoành Mô đã và đang phát huy tốt vai trò nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Đặc biệt trong dịp Tết, tinh thần trách nhiệm, ý chí khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ càng được thể hiện rõ nét, được đồng bào tin tưởng, yêu mến”.

Mùa xuân đang lan tỏa khắp mọi miền đất nước. Ở nơi phên giậu Tổ quốc, các chiến sĩ sao vuông vẫn lặng thầm giữ chốt, giữ rừng, giữ từng đường biên cột mốc. Sự hy sinh thầm lặng ấy chính là điểm tựa vững chắc để mùa xuân nơi hậu phương thêm trọn vẹn, bình yên.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/xuan-ve-tren-chot-dan-quan-bien-gioi-1026878