Xuân thừa tình thân

Tôi về trời đã sang đông

Tôi về trời đã sang đông

Tôi về trời đã sang đông

Thoảng mùi hương nổ giữa lòng hồn quê

Dẫu xa vẫn nhớ hẹn thề

Cội mai đơm nụ trở về đón xuân

Tôi về lạ chốn lạc chân

Nghe hồn lạc lõng bần thần ấy thôi

Mộng theo bóng nắng lạc trôi

Mơ theo lối cũ lên đồi hẹn xưa

Đâu còn ai đợi đón đưa

Dòng đời mải miết nắng mưa sớm chiều

Nhớ quê quanh nỗi quạnh hiu

Mái tranh, vách lá…. liêu xiêu đượm tình

Ngang qua phố mới lung linh

Quẩn quanh tìm lại bóng hình thơ ngây

Hình như dội lại tháng ngày

Lời ru của mẹ… đong đầy tuổi thơ

Lặng nghe con sóng vỗ bờ

Bến đò rêu phủ trăng mờ còn đây

Xoa tay se lạnh bấc bay

Dội về ký ức mê say đợi người

Trải đời năm tháng xa vời

Tôi về tìm lại góc trời ngày xưa

Lời ai mời gọi… dạ thưa

Lạ người lạ chốn… xuân thừa tình thân.

Thanh Tâm

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/xuan-thua-tinh-than-424734.html