Xuân sớm vùng biên
Hành trình mang xuân về biên giới của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thanh Hóa đang bước vào cao điểm. Chương trình 'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản', với những tình cảm và trách nhiệm mà BĐBP với vai trò 'nhịp cầu nối những bờ vui', đã tạo nên những ngày xuân đến sớm đầm ấm, yêu thương nơi miền biên giới tỉnh Thanh Hóa.
Hệ thống chính trị cùng "lên ngàn"
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, dọc theo tuyến biên giới dài hơn 213km của tỉnh Thanh Hóa, không khí xuân đã gõ cửa từng nếp nhà. Từ đỉnh Mường Lát gió hú đến vùng cửa biển Hoằng Thanh sóng vỗ mạn thuyền, đâu đâu cũng rộn ràng sắc đỏ của cờ Tổ quốc và sắc xanh của màu áo Bộ đội Biên phòng.
Nét mới trong công tác chăm lo Tết năm nay chính là sự chung tay mạnh mẽ, đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Không còn là những hoạt động đơn lẻ, công tác an sinh xã hội vùng biên đã trở thành một “chiến dịch” quy mô lớn. Tại các xã biên giới như Quang Chiểu, Mường Chanh, Na Mèo, Yên Khương, những đoàn xe chở hàng Tết nối đuôi nhau vượt đèo, băng suối. Đó là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị đồng hành như: Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa, Ngân hàng Agribank, Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu An Dương, Nhóm Thiện nguyện Mai Hương... cùng hàng chục doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ biên phòng cùng bà con gói bánh chưng tại Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Xuân Bính Ngọ 2026.
Hơn 4.000 suất quà tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng được huy động đến thời điểm hiện tại đã thể hiện tinh thần “cả nước vì biên giới”. Tại bản Cúm, xã Mường Chanh, ông Hà Văn Chừng, già làng có uy tín xúc động nói: “Dịp Tết năm nay, dân bản được đón rất nhiều đoàn về thăm. Từ cán bộ tỉnh, xã đến các doanh nghiệp miền xuôi, ai cũng mang theo tình cảm ấm áp, sự quan tâm thiết thực, ý nghĩa. Có Đảng, có Quân đội cùng các ban, ngành, đoàn thể, bà con có được cái Tết đủ đầy, trọn vẹn”.
Sự chung tay này không chỉ dừng lại ở những suất quà. Đó còn là những chuyến xe vượt núi của phường Hạc Thành, của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa, mang theo xe đạp cho học sinh nghèo; là sự góp mặt của các y, bác sĩ tình nguyện thăm khám, cấp thuốc miễn phí cho hàng nghìn lượt người dân. Đặc biệt, tình đoàn kết quốc tế còn được thắp sáng qua những phần quà ý nghĩa trao tặng lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào, khẳng định tinh thần hữu nghị, cùng nhau giữ gìn biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.
“Nhịp cầu” của lòng tin và trách nhiệm
Trong bức tranh xuân đa sắc ấy, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ biên phòng hiện lên như một điểm tựa vững chãi, một “nhạc trưởng” điều phối những thanh âm nghĩa tình. Với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, cán bộ, chiến sĩ BĐBP Thanh Hóa đã chủ động thực hiện vai trò kết nối, bảo đảm mọi nguồn lực hỗ trợ đến đúng người, đúng thời điểm và đúng nhu cầu.
Thượng tá Nguyễn Trọng Đạt, Phó chủ nhiệm chính trị Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: “Chúng tôi không làm thay chính quyền, nhưng chúng tôi là người hiểu dân nhất. Mỗi cán bộ "cắm bản" phải nắm chắc từng hoàn cảnh: Nhà nào thiếu gạo, cháu nhỏ nào thiếu áo ấm, gia đình chính sách nào cần được tri ân. Từ đó, chúng tôi làm tham mưu cho địa phương và làm cầu nối uy tín để các nhà hảo tâm đặt trọn niềm tin”.
Chính từ sự sâu sát ấy, những “Gian hàng 0 đồng” giữa sân Đồn Biên phòng Quang Chiểu mới tấp nập và thiết thực đến vậy. Từng cân gạo, lít dầu ăn hay tấm chăn ấm đều được các anh lựa chọn kỹ lưỡng. Tại xã Tam Chung, chương trình đã dành riêng 38 suất hỗ trợ đặc biệt cho các em nhỏ trong Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng” với tổng trị giá 180 triệu đồng. Em Vi Thị Hoa (lớp 7A, Trường THCS Quang Chiểu) bộc bạch: “Nhờ các chú bộ đội, cháu có thêm động lực để tiếp tục đi học. Tết này cháu có áo mới, có sách vở mới để chuẩn bị cho học kỳ tiếp theo”. Trung tá Nguyễn Quang Huy, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Quang Chiểu có thâm niên gần 10 năm "cắm bản". Anh thuộc tên từng hộ nghèo, nắm rõ hoàn cảnh từng em nhỏ. “Ở với dân lâu ngày, mình coi bản là nhà. Tết đến, chỉ mong bà con có cuộc sống ấm no, yên tâm làm ăn và cùng bộ đội giữ vững biên giới”, anh chia sẻ.
Không chỉ ở biên giới đất liền, mùa xuân cũng về sớm với nhân dân vùng biên giới biển. Tại các xã Hoằng Tiến, Hoằng Thanh, phường Tĩnh Gia những suất quà ý nghĩa đã mang lại nụ cười cho những gia đình nghèo ven biển. Bà Nguyễn Thị Sanh ở xã Hoằng Tiến ôm phần quà Tết, khuôn mặt ánh lên niềm vui. Với bà, món quà không chỉ có giá trị vật chất mà còn là sự ghi nhận, quan tâm, sẻ chia của Quân đội đối với những người dân đang ngày đêm bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
Đại tá Nguyễn Văn Đông, Phó chính ủy Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa khẳng định: Việc chăm lo Tết cho nhân dân không đơn thuần là hoạt động an sinh mà là một nhiệm vụ chính trị, là sự tri ân sâu sắc đối với đồng bào. Khi thế trận lòng dân được củng cố bằng tình cảm chân thành và trách nhiệm thực chất, biên cương sẽ trở thành lũy thép vùng biên.
Xuân Bính Ngọ đang về. Trong tiếng khèn, điệu múa của đồng bào các dân tộc Mông, Thái, Khơ Mú... có sự chung sức, đồng hành của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng. Xuân biên cương xứ Thanh đến sớm không phải bởi thời gian mà bởi tình người, tình quân dân đã hòa quyện, kết tinh thành sức mạnh bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.




































