Xuân ấm nơi biên cương

Giữa núi rừng biên giới Tam Thái những ngày đầu Xuân, hơi ấm không chỉ lan tỏa từ bếp lửa nồi bánh chưng xanh, mà còn từ nghĩa tình quân dân thắm thiết. Chương trình 'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản' do Đồn Biên phòng Tam Hợp phối hợp tổ chức đã mang Tết đến sớm với đồng bào vùng cao, góp phần thắp lên niềm vui, niềm tin và sự gắn bó nơi phên dậu Tổ quốc.

Bếp lửa bánh chưng gắn kết quân dân

Từ sáng sớm, con đường dẫn vào Đồn Biên phòng Tam Hợp đã rộn ràng bước chân của bà con các bản lân cận. Trong sương mỏng bảng lảng, sắc áo xanh quân đội nổi bật giữa núi rừng miền Tây Nghệ An như một dấu hiệu thân quen báo mùa Xuân đang về sớm nơi biên cương. Tiếng cười nói râm ran, những cái bắt tay ấm áp khiến không gian vốn yên tĩnh của vùng biên trở nên rộn ràng, ấm cúng khác thường.

Trong khuôn viên đơn vị, bếp lửa được nhóm lên đỏ hồng. Những nồi bánh chưng lớn nhỏ xếp thành hàng, nghi ngút khói, tỏa mùi thơm của nếp mới, lá dong, đỗ xanh thứ hương vị gợi nhớ Tết cổ truyền, gợi về những mùa đoàn viên nơi quê nhà.

Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng cùng bà con quây quần bên bếp lửa, người rửa lá, người vo gạo, người gói bánh, người buộc lạt… Những đôi tay thoăn thoắt, những câu chuyện đời thường mộc mạc đã xóa nhòa mọi khoảng cách, để quân và dân như người trong một mái nhà chung.

Cán bộ Biên phòng cùng bà con gói bánh chưng, lan tỏa không khí Tết ấm áp nơi bản làng biên giới.

Cán bộ Biên phòng cùng bà con gói bánh chưng, lan tỏa không khí Tết ấm áp nơi bản làng biên giới.

Không chỉ là hoạt động tái hiện nét đẹp văn hóa truyền thống, lễ hội gói bánh chưng xanh còn trở thành không gian sẻ chia, kết nối yêu thương nơi biên giới. Trong tiếng củi lách tách cháy, người già kể chuyện Tết xưa, thanh niên nói về ước mơ lập nghiệp, trẻ nhỏ háo hức ngắm nhìn những chiếc bánh vuông vức lần đầu được tự tay gói. Ở nơi ấy, mùa Xuân không chỉ đến từ đất trời, mà đến từ sự gần gũi, chân tình giữa những con người cùng chung nhịp đập vì biên cương Tổ quốc.

Quà Tết sẻ chia, niềm vui lan tỏa

Song song với hoạt động văn hóa, các gian hàng “0 đồng” được bố trí gọn gàng trong sân Đồn. Gạo, mì tôm, dầu ăn, quần áo ấm, bánh kẹo cho trẻ em… được sắp xếp ngăn nắp để bà con lựa chọn theo nhu cầu.

Không có cảnh chen lấn, vội vã, thay vào đó là những nụ cười hiền hậu, những lời cảm ơn chân thành và ánh mắt ánh lên niềm vui của người dân vùng cao khi được đón nhận sự quan tâm thiết thực trong những ngày cận Tết.

Đặc biệt, đội ngũ y, bác sĩ cũng có mặt từ sớm để khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân. Nhiều cụ già, phụ nữ, trẻ em được kiểm tra sức khỏe tổng quát, hướng dẫn cách phòng bệnh mùa lạnh, cách chăm sóc dinh dưỡng phù hợp.

Với bà con nơi biên giới, nơi điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế còn nhiều khó khăn, những buổi khám bệnh như thế không chỉ mang ý nghĩa chăm sóc sức khỏe mà còn là sự sẻ chia ân cần, kịp thời, tiếp thêm niềm tin vào cuộc sống.

Quân y Bộ đội Biên phòng khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân vùng biên trong những ngày giáp Tết.

Quân y Bộ đội Biên phòng khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân vùng biên trong những ngày giáp Tết.

Điểm nhấn giàu tính nhân văn của chương trình là hoạt động trao quà Tết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có uy tín trong cộng đồng và các em học sinh thuộc Chương trình “Nâng bước em đến trường”.

Hơn 600 suất quà đã được trao tận tay người dân, với tổng giá trị trên 250 triệu đồng. Mỗi phần quà tuy không lớn về vật chất, nhưng chứa đựng tình cảm, trách nhiệm và tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng cùng các đơn vị đồng hành, góp phần giúp bà con vơi bớt lo toan, đón một cái Tết đủ đầy và an vui hơn.

Gieo mùa Xuân bằng trách nhiệm người lính

Phát biểu tại chương trình, Thượng tá Trương Tấn Biên - Chính trị viên Đồn Biên phòng Tam Hợp khẳng định: ““Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” không chỉ là hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bà con dịp Tết, mà còn là dịp để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa quân và dân.

Mỗi phần quà nhỏ gửi trao hôm nay là một thông điệp yêu thương, là mong muốn đồng hành lâu dài cùng đồng bào vùng biên trong xây dựng cuộc sống ấm no, bền vững”.

Đồn Biên phòng Tam Hợp trao quà Tết cho học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”.

Đồn Biên phòng Tam Hợp trao quà Tết cho học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”.

Những lời chia sẻ ấy cũng chính là tâm niệm của người lính quân hàm xanh đang ngày đêm bám bản, bám dân, bám địa bàn. Với họ, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới không chỉ được thực hiện bằng sự mưu trí, kiên cường trong nhiệm vụ, mà còn bằng những việc làm thầm lặng, nghĩa tình: giúp dân dựng nhà sau mưa lũ, đưa người bệnh vượt rừng đi cấp cứu giữa đêm khuya, dạy chữ cho trẻ em nghèo, vận động bà con bỏ hủ tục, xây dựng đời sống văn hóa mới…

Từ những việc làm bình dị ấy, hình ảnh người lính Biên phòng đã trở nên gần gũi, thân thương trong lòng đồng bào các dân tộc nơi vùng cao.

Xúc động khi nhận phần quà Tết từ tay cán bộ Biên phòng, bà Viêng Thị Chín, một hộ nghèo ở bản Phồng, xã Tam Thái, chia sẻ: “Gia đình tôi còn nhiều khó khăn, Tết đến thường lo nhiều lắm. Được Bộ đội Biên phòng và chính quyền quan tâm, tặng quà, tôi thực sự rất cảm động. Nhờ có các chú bộ đội mà Tết năm nay trong nhà ấm áp hơn”.

Không riêng bà Chín, nhiều người dân trong bản cũng chung cảm xúc khi cảm nhận rõ sự đồng hành, sẻ chia của lực lượng Biên phòng. Với họ, những người lính quân hàm xanh không chỉ là lực lượng giữ gìn đường biên, cột mốc, mà còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc - những người bạn, người anh, người con thân thiết luôn sẵn sàng có mặt khi dân cần, khi bản làng gặp khó.

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” tại Tam Thái không đơn thuần là một hoạt động an sinh xã hội mang tính thời điểm, mà còn là minh chứng sinh động cho mối quan hệ gắn bó keo sơn giữa quân và dân nơi biên cương.

Qua từng nồi bánh chưng, từng túi quà nhỏ, từng lời thăm hỏi ân cần, tình cảm ấy được bồi đắp, lan tỏa, trở thành sức mạnh tinh thần to lớn giúp người dân yên tâm bám bản, giữ làng, chung tay bảo vệ bình yên vùng phên dậu Tổ quốc.

Giữa sắc Xuân đang lan tỏa trên những triền núi, bên những con suối trong veo uốn lượn qua bản làng, hình ảnh người lính Biên phòng sát cánh cùng nhân dân đã trở thành nét đẹp bình dị mà sâu sắc.

Ở nơi xa xôi ấy, mùa Xuân không chỉ hiện hữu trong hoa nở, trời xanh, mà còn kết tinh trong những bàn tay sẻ chia, trong ánh mắt tin yêu và nghĩa tình quân dân bền chặt thứ “mùa Xuân” âm thầm nhưng bền bỉ, không phai theo năm tháng.

Mỗi phần quà tuy không lớn về vật chất, nhưng chứa đựng tình cảm, trách nhiệm và tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng.

Mỗi phần quà tuy không lớn về vật chất, nhưng chứa đựng tình cảm, trách nhiệm và tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng.

Khi những chiếc bánh chưng xanh được vớt ra khỏi nồi, khi những phần quà Tết được trao tận tay từng hộ dân, khi tiếng cười lan khắp sân đồn giữa núi rừng biên cương, Xuân như đến sớm hơn, ấm hơn và sâu hơn trong lòng người.

Đó không chỉ là mùa Xuân của đất trời, mà còn là mùa Xuân của trách nhiệm, của niềm tin và của yêu thương được thắp lên từ trái tim người lính nơi đầu nguồn Tổ quốc, lan tỏa đến từng mái nhà sàn, từng bản làng xa xôi, để biên cương thêm vững bền, cuộc sống thêm an vui.

Gia Ân

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/xuan-am-noi-bien-cuong-511036.html