Xót xa hàng loạt cây lim xanh cỡ lớn bị triệt hạ
Sau khi Bộ Công an vào cuộc kiểm tra trang trại lợn xả thải gây ô nhiễm môi trường tại xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) của ông Nguyễn Quốc Chính. Hàng trăm người dân tiếp tục phản ánh về tình trạng hàng loạt cây gỗ lâu năm, đặc biệt là lim xanh quanh khu vực trại lợn bị triệt hạ hoặc chết không rõ nguyên nhân. Bà con yêu cầu lực lượng chức năng sớm làm rõ vụ việc này.
Những cây lim có trước cả cụ già trăm tuổi?
Sáng 17/6, theo chân người dân thôn Long Tiến (xã Cẩm Long), phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật ghi nhận, hiện trạng xung quanh khu vực chăn nuôi lợn là rừng trồng keo, bạch đàn, các cây ăn quả. Thi thoảng vẫn còn xót lại một số cây Lim, cây Giẻ. Đáng nói, xung quanh khu trang trại nuôi lợn với bán kính vài trăm mét có hàng chục cây Lim xanh, cây Giẻ cỡ lớn đã bị chặt hạ, lâm sản còn nguyên tại hiện trường, có những cây đã được chuyển đi và có những cây đang chết dần.


Nhiều cây Lim xanh bị triệt hạ xót xa.
Bà con dẫn chúng tôi đến khu vực các cây lim bị triệt hạ, có cây đã khô, đang bong vỏ, không xác định được thời gian khai thác, khối lượng khoảng 2-3 m³. Ngoài ra còn có hàng chục cây chết đứng, chưa được khai thác, bao gồm cả lim xanh, cây Giẻ và một số cây gỗ khác. Những cây bị chết này có đường kính khoảng từ 10-60 cm.
Tại một vị trí khác, người dân cũng phát hiện 1 đống lâm sản với hàng trăm gốc, thân và cành lim đã khô. Bà con cũng không xác định được số lim này đã chặt hạ lâu chưa. Cạnh đống lâm sản khô này là một cây lim đang khô dần, chỉ còn vài nhánh nhỏ có lá xanh, cây có đường kính khoảng hơn 40 cm. Người dân nghi ngờ có người đã tác động để cho cây chết dần. Chỉ tay vào gốc cây, anh N.V.T (xin được giấu tên) nói: “Rõ ràng gốc cây, rễ cây này có những vết cắt, người ta có ý định làm cho nó chết dần, sau đó sẽ đốn hạ và đem đi như nhiều cây lim xanh khác.”

Lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát số lượng gỗ đã khai thác trước sự chứng kiến của người dân
Tại khu vực phía Nam khu của trại nuôi lợn của ông Nguyễn Quốc Chính, phóng viên cũng ghi nhận có nhiều cây lim xanh và các loài cây gỗ khác bị chết khô. Các cây gỗ này chưa được khai thác, vẫn nằm tại hiện trường; hiện đã bong vỏ, chúng có đường kính khoảng từ 20-40 cm.
Ông Trương Công Ứng, trú tại thôn Cẩm Long bức xúc: “Tôi sinh ra và lớn lên ở đây đã gần 70 năm rồi. Từ khi người dân mới bắt đầu “đặt gồng đặt ghánh” ở đây chỉ mới có 6-7 nhà, giờ đã lên đến hàng trăm hộ, chúng tôi đã chứng kiến sự lớn lên của những cây Lim xanh trong khu rừng này. Đơn cử như cái cây đang chết dần, cạnh đống lâm sản khô kia. Lúc tôi còn nhỏ đã thấy nó lớn bằng cây cột lớn trong nhà. Đây là khu vực rừng 661, rừng đầu nguồn, trước đây nước trong veo, người dân có thể uống trực tiếp từ khe suối. Khi chưa làm trang trại, rừng ở đây xanh tốt lắm. Nhưng từ khi họ chăn nuôi lợn, cây cối cứ bị phá dần. Bà con cũng đã ý kiến nhiều lần nhưng cũng không có cơ quan nào can thiệp cả. Giá như cơ quan chức năng ngăn cản ngay từ đầu thì rừng đã không bị phá nát như thế này. Bao năm qua chúng tôi đã ý kiến nhiều rồi nhưng gần như không có tác dụng.”

Bên cạnh đống lâm sản khô là một cây lim có đường kính khoảng 40 cm đang chết dần
Cùng tâm trạng như ông Ứng, ông Bùi Văn Hoa phàn nàn: “Năm nay tôi 69 tuổi, sinh ra và lớn lên ở đây, gắn bó với khu rừng này. Ngày trước đi vào rừng, rất rậm rạp còn không biết lối mà ra. Ở ngôi làng này, có cụ già 107 tuổi cũng kể cho chúng tôi nghe, khi sinh ra cụ đã thấy những cây lim này lớn rồi, chúng tôi khẳng định chắc chắn các cây lim này phải hàng trăm tuổi. Vậy mà những năm gần đây, chúng đã bị người ta khai thác gần hết. Chúng tôi vô cùng xót xa.”
Bà con thôn Cẩm Long còn cho biết thêm: Trước đây, xung quanh vị trí này có nhiều Lim xanh lắm, phải đến vài trăm cây, nhiều cây to, một người cao lớn ôm không xuể. Cách đây 8-9 năm trong khu đồi Lũng Chỏi này vẫn còn lợn lòi, rừng rất rậm rạp. Từ ngày có trang trại lợn, người ta mang máy móc, cho nhân công đến chặt hạ, mang Lim xanh đi hết, giờ trơ trọi chỉ còn vài cây. Chúng tôi nghĩ, lẽ ra làm trang trại chăn nuôi thì khu vực xung quanh càng phải bảo vệ cây cối, đặc biệt là cây lâu năm, vừa bảo vệ môi trường, che chắn bớt mùi hôi thối. Rừng bao năm qua đã bảo vệ dân làng, tạo không khí trong lành, giảm thiểu sạt lở.
Cũng trong sáng 17/6, Hạt Kiểm lâm Cẩm thủy đã phối hợp với Chính quyền và Công an xã Cẩm Long tiến hành kiểm tra, rà soát, tổng hợp số lượng những cây gỗ đã bị chặt hạ, những cây chết khô không rõ nguyên nhân khu vực xung quanh trại lợn theo phản ánh của người dân.
Cần sớm có câu trả lời cho dân
Theo tìm hiểu của phóng viên, những cây gỗ lớn, trong đó có lim xanh nói trên nằm trên Khu đồi Lũng Chỏi, xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy. Trước kia đây là khu vực rừng tái sinh tự nhiên. Năm 1996 thực hiện chủ trương giao đất, giao rừng cho các hộ gia đình, cá nhân nhưng khu vực trên không có hộ gia đình, cá nhân nào trong xã nhận đất, nhận rừng. Vì vậy UBND huyện đã giao cho UBND xã Cẩm Long quản lý.

Người dân cho rằng có người đã tác động vào gốc và rễ cây để Lim chết dần
Năm 2006 thực hiện việc rà soát quy hoạch 3 loại rừng, khu vực đồi Lũng Chỏi được quy hoạch là đất rừng tự nhiên sản xuất theo Quyết định số 2755/2007/QĐ-UBND ngày 12/9/2007 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kết quả rà soát quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2006-2015.
Trên cơ sở quy hoạch 3 loại rừng được UBND tỉnh phê duyệt, UBND xã Cẩm Long đã tiến hành lập phương án đo đạc và giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã có nhu cầu nhận đất để sản xuất, trình UBND huyện Cẩm Thủy thẩm định và phê duyệt. Trên cơ sở hồ sơ được thẩm định, ngày 14/10/2011 UBND huyện Cẩm Thủy đã ban hành Quyết định số: 1272/QĐ-UBND Phê duyệt phương án giao các loại đất cho các hộ trên địa bàn xã Cẩm Long.
Tháng 10 năm 2013, UBND xã Cẩm Long đã làm các thủ tục giao đất rừng cho hộ gia đình ông Trương Công Hạnh vợ là Bùi Thị Thạch (có hộ khẩu thường trú tại thôn Mỹ Long xã Cẩm Long) với tổng diện tích là 18,96 ha. Đến tháng 7 năm 2014, khi không còn nhu cầu sử dụng đất rừng tại khu vực đồi Lũng Chỏi, hộ ông Hạnh bà Thạch đã chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Thùy Dung(có hộ khẩu thường trú tại Tổ 2, Thị Trấn Cẩm Thủy). Bà Dung là con gái của ông Chính, chủ trang trại thời gian qua dân tố xả thải gây ô nhiễm và cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra, như Báo Bảo vệ pháp luật đã phản ánh ở 3 bài trước đó.

Cây Lim xanh một người cao lớn ôm không xuể đang bị chết dần.
Sáng 18/6 trao đổi với phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, đại diện Chi cục Kiểm Lâm Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã nắm được việc khai thác gỗ nói trên. Hiện đơn vị đã giao cho Hạt Kiểm lâm Cẩm Thủy kiểm tra, xác minh, khi có kết quả sẽ thông tin tới bà con và báo chí.
Hiện bà con người dân tộc Mường nơi đây đang mong chờ kết quả công khai, minh bạch, khách quan của cơ quan chức năng về hiện tượng khai thác gỗ nói trên; đặc biệt cần làm rõ ai là người đã khai khác, khai thác từ khi nào, trên đất gì và có được phép hay không?