Xót xa cảnh 2 anh em đều bệnh tật

Trong căn nhà cũ, ẩm mục, nền nhà còn đọng nước do trận mưa hôm trước, ông Kim Dũng (SN 1965, ngụ xã Long Trì, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) ngồi trên giường lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. Ánh mắt ông trống rỗng, đượm buồn.

Khoảng 3 năm nay, ông không ra khỏi nhà, mọi sinh hoạt cá nhân đều nhờ người khác giúp đỡ. Di chứng của lần bị tai biến làm ông liệt nửa người, khó khăn khi nói chuyện và phải sống phụ thuộc như thế.

Trước đây, ông Kim Dũng được người em trai chăm lo bằng số tiền chạy xe Honda ôm. Gần đây, người em trai không may bị tai biến, không thể mưu sinh kiếm tiền lo cho ông Kim Dũng

Trước đây, ông Kim Dũng được người em trai chăm lo bằng số tiền chạy xe Honda ôm. Gần đây, người em trai không may bị tai biến, không thể mưu sinh kiếm tiền lo cho ông Kim Dũng

Năm 1984, ông Dũng tham gia nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia. Năm 1987, ông trở về quê hương với cơ thể không còn lành lặn. “Bị mất một chân khi mới 22 tuổi, buồn lắm chứ nhưng chiến tranh mà... Còn sống để về với gia đình đã là may mắn rồi!” - ông Dũng khó nhọc nói khi được hỏi về vết thương ở chân. Vết thương thời chiến phần nào được xoa dịu bằng tình yêu thương, sự che chở của cha mẹ. Đến khi những người thân yêu không còn bên cạnh, ông Dũng nương nhờ tình nghĩa anh em. Ông sống chung với người em trai kế tên Kim Hảo.

Hàng ngày, ông Hảo chạy xe Honda ôm để kiếm tiền lo chuyện ăn uống. Vài chục ngàn đồng mà ông Hảo kiếm được sau những cuốc xe cùng khoản trợ cấp hàng tháng của Nhà nước dành cho ông Dũng cũng đủ trang trải cuộc sống. Thế nhưng, lần lượt ông Dũng, ông Hảo đều bị tai biến. Ông Dũng ngồi một chỗ, còn ông Hảo nhích từng bước tự đi lại, không nói được cũng không hiểu người khác nói gì, chỉ làm theo ý mình.

Trong chuyên mục Vượt qua hiểm nghèo kỳ trước, bà Nguyễn Thị Nga ở xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường bị ung thư máu nhưng vẫn sống bằng một tinh thần lạc quan, tích cực tham gia công tác Hội Chữ thập đỏ. Hàng ngày, bà bán bánh bao, chồng bà đi thu mua ve chai để kiếm sống và trị bệnh. Thông qua vận động của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, đến ngày 10/6/2025, Hội đã tiếp nhận được số tiền 23.550.000 đồng và 20kg gạo để hỗ trợ bà Nga.

Từ ngày bị tai biến, ông Dũng và ông Hảo không còn chăm sóc nhau được nữa. “Anh em như thể chân tay/ Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần” nên mấy chị em của ông Dũng thay phiên đến trông nom dù ai cũng có gia đình riêng.

Bà Kim Nga - em của ông Dũng, chia sẻ: “Cha mẹ đều mất, giờ anh bệnh phải cùng nhau lo. Mấy anh em không khá giả, chỉ đủ sống nhưng ráng lo cho anh được bao nhiêu thì lo để anh được an ủi về tinh thần”. Bằng tình yêu thương, đùm bọc nhau, anh em ông Dũng đều cố gắng lo chu toàn cho ông. Những phần ăn tuy đơn giản, đạm bạc nhưng chan chứa tình nghĩa anh em một nhà. Tuy nhiên, kinh tế gia đình của người thân chưa khá giả nên theo thời gian, chi phí hàng ngày dần trở thành gánh nặng. Trong khi đó, trên người ông Kim Dũng xuất hiện những cục u, những vết hăm, loét khiến người thân lo lắng. Ông Dũng lại mắc bệnh tiểu đường nên vết loét dễ lan ra và khó lành.

Mọi sinh hoạt cá nhân của ông Kim Dũng và em trai đều phụ thuộc vào người khác

Mọi sinh hoạt cá nhân của ông Kim Dũng và em trai đều phụ thuộc vào người khác

Theo Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Long Trì, huyện Châu Thành - Trần Hoàng Phong, anh em ông Kim Dũng dù đông nhưng mỗi người đều có hoàn cảnh riêng, do vậy cố gắng lo được cho anh đến đâu hay đến đó.

“Điều mà anh em của ông Dũng lo lắng là về lâu dài, chi phí lo cho ông Dũng và ông Hảo sẽ vượt quá khả năng. Tôi hy vọng hoàn cảnh của ông Kim Dũng, ông Kim Hảo sẽ nhận được sự hỗ trợ từ nhiều tổ chức, cá nhân, những nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh để người thân có thêm khoản chi phí phụ lo cho 2 ông” - ông Trần Hoàng Phong chia sẻ./.

Địa chỉ tiếp nhận hỗ trợ cho ông Kim Dũng, ấp Long Thuận, xã Long Trì, huyện Châu Thành:

- Hội Chữ thập đỏ tỉnh Long An: Số 3 Võ Công Tồn, phường 1, TP.Tân An, tỉnh Long An. SĐT: 0272 3 822 529 hoặc 0946 290 162 gặp chị Việt Hạnh.

- Số tài khoản 6600139397979 - Ngân hàng Agribank tỉnh Long An -
Chủ tài khoản: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Long An.

=>Mời độc giả xem chương trình Vượt qua hiểm nghèo tại địa chỉ: https://la34.com.vn/truyen-hinh/vuot-qua-hiem-ngheo

Lê Anh

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/xot-xa-canh-2-anh-em-deu-benh-tat-a196921.html
Zalo