Xe chở Atletico Madrid bị ném vỡ kính giữa 'biển lửa' Nou Camp
Xe buýt chở Atletico Madrid bị ném vỡ cửa kính khi tiến đến Nou Camp đá lượt về bán kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha với Barcelona hôm 4/3 (giờ Hà Nội).
Theo Marca, bầu không khí thù địch được tạo ra bởi một nhóm cổ động viên quá khích của Barcelona, trong bối cảnh đội nhà đã thua 0-4 ở lượt đi trên sân Metropolitano tuần trước.
Tối 3/3 (giờ địa phương), đông đảo cảnh sát chống bạo động được triển khai bên ngoài sân Nou Camp nhằm ngăn ngừa nguy cơ bạo loạn khi người hâm mộ tụ tập đông đảo.

Cảnh sát chống bạo động dàn hàng bên ngoài sân Nou Camp.
Nhiều đoạn video trên mạng xã hội cho thấy cổ động viên đứng kín các tuyến phố, đốt pháo sáng đỏ rực, trong khi cảnh sát cầm dùi cui giám sát tình hình.
Một đoạn clip ghi lại cảnh một cảnh sát phải đá văng quả pháo sáng rơi xuống mặt đường ngay trước thời điểm xe buýt Atletico xuất hiện.
Sau đó, nhóm “hooligan địa phương” bắt đầu ném vật thể về phía đoàn xe khi HLV Diego Simeone cùng các cầu thủ đi qua.
Nguồn tin cho biết, một trong các vật thể đã “trúng mục tiêu” và “làm vỡ kính xe buýt chính thức của Atletico Madrid” giữa cảnh hỗn loạn.
Có thông tin cho rằng thầy trò HLV Simeone trở thành “mục tiêu dễ dàng” do họ đi vào qua cổng riêng, tách biệt với lối vào của Barcelona – nơi phần lớn cảnh sát xứ Catalan được bố trí.

Xe buýt chở đội Barcelona (ảnh) được chào đón nồng nhiệt khi đến nơi nhưng xe chở đội Atletico Madrid được cho là đã bị tấn công.
Trái ngược với khung cảnh dành cho đội khách, xe buýt chở thầy trò HLV Hansi Flick được cổ động viên chủ nhà chào đón bằng pháo hoa và tiếng hô vang “Chúng ta làm được! Chúng ta làm được!”, thể hiện quyết tâm lật ngược tình thế sau thất bại nặng nề ở lượt đi.
Rạng sáng 4/3, trận đấu khép lại với tỷ số 3-0 nghiêng về Barcelona. Tiền vệ Marc Bernal lập cú đúp, còn tiền đạo Raphinha ghi bàn còn lại.
Tuy nhiên, kết quả này không đủ giúp đội bóng xứ Catalan đi tiếp khi họ thua chung cuộc với tổng tỷ số 3-4, phải nhường vé vào chung kết cho Atletico Madrid.

Barcelona thắng 3-0 ở lượt về nhưng thua 0-4 ở lượt đi, qua đó hụt vé vào chung kết Cup Nhà vua Tây Ban Nha.



























