Xây dựng thế trận lòng dân nơi biên cương Sơn Hồng

Xã biên giới Sơn Hồng có diện tích tự nhiên hơn 190km², là một trong những địa bàn rộng lớn nhất của tỉnh Hà Tĩnh. Trong quá khứ, Sơn Hồng từng là một trong những xã biên giới khó khăn nhất bởi hạ tầng yếu kém, giao thông chia cắt, đời sống người dân chủ yếu dựa vào nương rẫy, khai thác lâm nghiệp nên thu nhập thấp hơn mặt bằng chung của người dân trong tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sơn Hồng giúp nhân dân dựng lại nhà sau mưa bão. Ảnh: Tân An

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sơn Hồng giúp nhân dân dựng lại nhà sau mưa bão. Ảnh: Tân An

Đứng chân trên miền đất khó, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sơn Hồng đã kiên trì, bền bỉ vượt qua mọi gian nan, thử thách, thực hiện nhiều công trình, mô hình, việc làm để giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, bồi đắp “thế trận lòng dân” vững bền, tạo điểm tựa cho phát triển nông thôn mới và giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Sắc áo xanh trên hành trình đổi thay

Trung tá Lê Thuận Hào, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sơn Hồng cho biết, với tinh thần “gần dân, hiểu dân và vì dân”, trong năm 2025, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Sơn Hồng đã triển khai nhiều mô hình, chương trình thiết thực như “Xuân Biên phòng ấm lòng dân biên giới” hay “Tết yêu thương - Thắm nghĩa tình biên giới”, mang đến hàng trăm suất quà cho hộ chính sách và gia đình khó khăn, kèm theo các hoạt động dọn nhà, gói bánh chưng, đốt lửa trại, tặng áo dài, sách và tủ sách pháp luật..., tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con.

Không chỉ chăm lo dịp Tết, Đồn Biên phòng Sơn Hồng còn duy trì đều đặn Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”, hỗ trợ hằng tháng cho 6 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tình yêu thương ấy đã tiếp thêm động lực để các em tiếp tục đến trường, ươm mầm những ước mơ ở vùng đất biên giới. Đơn vị còn cử hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với đoàn viên, thanh niên địa phương xuống đổ bê tông, láng nền khuôn viên nhà văn hóa, sân cầu lông, xây bờ kè dọc tuyến mương...

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Sơn Hồng nhấn mạnh: "Những năm gần đây, diện mạo Sơn Hồng đổi thay rõ rệt nhờ nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của quân và dân nơi đây. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sơn Hồng luôn xem việc đồng hành cùng bà con phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm gắn với bảo vệ chủ quyền biên giới. Từ những mô hình trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm đến hỗ trợ kỹ thuật cải tạo đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, các anh đều “cầm tay chỉ việc”, kiên trì bám bản, bám dân để hướng dẫn bà con làm theo. Những mô hình như nuôi hươu thương phẩm, nuôi lươn không bùn, trồng chè sinh học hay trang trại tổng hợp... không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập, mà còn tạo chuyển biến trong tư duy lao động sản xuất. Bằng tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sơn Hồng đã góp phần xây dựng nền kinh tế vùng biên vững chắc, giúp bà con thêm niềm tin và động lực vươn lên thoát nghèo".

Đồn Biên phòng Sơn Hồng phối hợp cùng Trường Đại học Hà Tĩnh tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn thôn 11, xã Sơn Hồng. Ảnh: Tân An

Đồn Biên phòng Sơn Hồng phối hợp cùng Trường Đại học Hà Tĩnh tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn thôn 11, xã Sơn Hồng. Ảnh: Tân An

Sát cánh cùng nhân dân trong gian khó, bão lũ

Nằm giữa vùng núi cao hiểm trở, nơi những con dốc dựng đứng và những dòng suối bất chợt đổi dòng sau mỗi lượng mưa lớn, Sơn Hồng luôn oằn mình trước bão lũ. Trong những thời khắc gian khó ấy, người dân nơi đây không bao giờ đơn độc. Thiếu tá Võ Trọng Giáp, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sơn Hồng cho biết, do hoàn lưu của cơn bão số 10, từ cuối tháng 10 vừa qua, trên địa bàn xã có mưa to đến rất to, gây ra tình trạng lở đất, làm nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở, úng ngập, nhiều nhà cửa của người dân bị tốc mái, cây cối đổ ngả đè lên nhà. Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Sơn Hồng đã huy động hơn 100 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự, Công an xã khẩn trương có mặt tại các thôn, xóm bị ảnh hưởng nặng. Các tổ công tác chia nhau bám địa bàn, có mặt tại những điểm sạt lở nguy hiểm để kịp thời giúp dân thông đường, mở lối cho các hộ còn bị cô lập. Có những đoạn đường đất lầy ngập đến nửa bánh xe, bộ đội phải dùng cuốc xẻng phá đất, đắp lại nền; có nơi đất đá đổ xuống ken đặc như bức tường, các chiến sĩ phải làm việc liên tục hàng giờ giữa mưa lạnh để khơi thông từng mét đường.

Không chỉ thông tuyến giao thông, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sơn Hồng còn xuống từng nhà dân để dựng lại mái đã bị tốc, chằng chống những bức tường có nguy cơ sập đổ và hỗ trợ người dân di dời tài sản khỏi vùng nguy hiểm. Nhiều gia đình có người già, trẻ nhỏ được bộ đội dìu qua đoạn sạt lở, đưa đến các điểm tránh trú an toàn. Dù mưa xối xả, dù bùn lầy trơn trượt, những người lính Biên phòng vẫn đều đặn có mặt ở những nơi khó khăn nhất.

Chị Nguyễn Thị Loan, thôn 5 cho biết, nhà chị bị tốc mái, sân bị bùn ngập, lối đi bị cây đổ chắn ngang. “Lúc đó, tôi hoảng lắm, chỉ biết ôm con đứng nhìn gió quật mái nhà bay đi. Nhưng các anh bộ đội đến rất nhanh, họ vừa giúp dọn cây đổ, vừa sửa lại mái, còn mang thêm áo mưa cho bọn trẻ. Nếu không có các anh BĐBP, chắc gia đình tôi chẳng biết xoay xở thế nào!” - chị Loan xúc động nói.

Đồn Biên phòng Sơn Hồng phối hợp với Câu lạc bộ “Phụ nữ với chiến sĩ quân hàm xanh” xã Sơn Hồng, Công đoàn Học viện Biên phòng tặng quà cho nhân dân thôn 10, xã Sơn Hồng. Ảnh: Tân An

Đồn Biên phòng Sơn Hồng phối hợp với Câu lạc bộ “Phụ nữ với chiến sĩ quân hàm xanh” xã Sơn Hồng, Công đoàn Học viện Biên phòng tặng quà cho nhân dân thôn 10, xã Sơn Hồng. Ảnh: Tân An

Câu chuyện của chị Loan chỉ là một trong hàng trăm trường hợp mà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sơn Hồng đã hỗ trợ trong những ngày mưa lũ dồn dập ấy. Với bà con vùng biên, sự có mặt của BĐBP không chỉ là chỗ dựa về sức lực, mà còn là điểm tựa tinh thần. Họ mang đến sự bình tĩnh, niềm tin và cả cảm giác an toàn giữa lúc thiên nhiên nổi giận. Chính sự tận tâm và tinh thần “giúp dân là mệnh lệnh từ trái tim” đã khiến người dân Sơn Hồng càng thêm yêu quý, tin tưởng vào những người lính quân hàm xanh, những người luôn lặng lẽ đứng phía sau, dựng lại cuộc sống cho nhân dân sau mỗi trận bão lũ đi qua.

Từ một vùng biên thưa vắng, Sơn Hồng hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới, những con đường bê tông đã nối dài khắp bản làng. Hai bên đường, những đồi chè xanh mướt, vườn cam trĩu quả khoe sắc dưới nắng sớm, bao quanh những mái ngói đỏ tươi. Trường học, nhà văn hóa, sân thể thao, khu vui chơi... khang trang mọc lên, làm sáng lên diện mạo mới của vùng biên. Trên hành trình phát triển ấy, có dấu ấn của người lính quân hàm xanh, những người không chỉ giữ yên phên giậu, mà còn xây đắp cuộc sống mới cho người dân ở vùng biên Sơn Hồng.

Tân An

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/xay-dung-the-tran-long-dan-noi-bien-cuong-son-hong-post498014.html