Xấu hổ cho tuyển Indonesia

Không chỉ thua, tuyển Indonesia đã sụp đổ hoàn toàn trước Nhật Bản.

Một thất bại 0-6 không chỉ là kết quả về mặt tỷ số, mà là sự bẽ bàng về cách chơi, tinh thần và cả niềm kiêu hãnh bị dập nát.

Trước một Nhật Bản chỉ sử dụng đội hình hai, Indonesia vẫn không thể hiện nổi chút kháng cự nào. Cả trận, đội bóng của HLV Patrick Kluivert không có nổi một cú dứt điểm. Còn Nhật Bản thì dễ dàng tung ra 21 pha dứt điểm, trong đó có 11 lần bóng đi trúng đích và 6 lần làm tung lưới Audero.

Không chỉ thua, tuyển Indonesia đã sụp đổ hoàn toàn trước Nhật Bản. Ảnh: Getty

Không chỉ thua, tuyển Indonesia đã sụp đổ hoàn toàn trước Nhật Bản. Ảnh: Getty

Phút 15, Daichi Kamada mở tỷ số bằng cú đánh đầu dũng mãnh sau đường tạt của Shunsuke Mito. 4 phút sau, Takefusa Kubo nhân đôi cách biệt bằng một cú đá quyết đoán trong vòng cấm, tận dụng pha bóng bật ra từ tình huống phạt góc.

Trước khi hiệp 1 khép lại, Kubo tiếp tục ghi dấu ấn với đường kiến tạo tinh tế để Kamada đi bóng kỹ thuật và dứt điểm nhẹ nhàng nâng tỷ số lên 3-0. Indonesia gục ngã hoàn toàn ngay từ hiệp đầu tiên.

Hiệp 2 là màn dạo chơi đầy phũ phàng của Nhật Bản. Morishita, Machino rồi Hosoya lần lượt ghi tên mình lên bảng điện tử với những pha phối hợp đơn giản mà hiệu quả. Indonesia vỡ trận, và điều đáng nói nhất là họ không thể phản kháng, không tạo ra nổi bất kỳ áp lực nào.

Đây là thất bại có tỷ số cách biệt lớn nhất bảng C, và cũng là trận đấu cho thấy rõ khoảng cách giữa một đội tuyển hàng đầu châu Á và một đội bóng vẫn còn đang mơ mộng sau vài chiến thắng khu vực.

Indonesia đã tự hào là đội đầu tiên đánh bại Trung Quốc sau 38 năm, nhưng khi bước ra sân khấu lớn hơn, họ đã bị kéo tụt trở lại mặt đất – không chỉ bởi tỷ số, mà còn bởi thực tế: để đến World Cup, không chỉ cần khát vọng, mà cần bản lĩnh và nền tảng thực sự.

Một bài học cay đắng, nhưng cần thiết. Vì nếu không tỉnh giấc sau cú sốc 0-6 này, giấc mơ World Cup sẽ chỉ mãi là giấc mơ không lối ra.

Đội hình thi đấu:

Nhật Bản: Osako, Takai, Sano, Suzuki, Endo, Kubo, Mito, Kamada, Morishita, Machino, Seko.

Indonesia: Audero, Idzes, Diks, Hubner, Hilgers, James, Haye, Pelupessy, Beckham, Yance, Ole Romeny.

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/xau-ho-cho-tuyen-indonesia-202506101943394999.html
Zalo