Xả súng tại quán bar Mỹ, nhiều người thương vong
Vụ xả súng xảy ra tại quán bar đông đúc ở bang Nam Carolina, khiến 4 người thiệt mạng và 20 người bị thương, chưa rõ nghi phạm.

Một buổi tối tưởng chừng bình thường tại quán bar Willie’s Bar and Grill trên đảo St. Helena, bang Nam Carolina, đã biến thành thảm kịch khi tiếng súng vang lên giữa đám đông đang vui chơi.

Ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương, khiến cộng đồng địa phương rơi vào nỗi bàng hoàng, còn nước Mỹ một lần nữa đối diện câu hỏi cũ về bạo lực súng đạn.

Khi âm nhạc còn vang vọng và những tiếng cười nói vẫn rộn ràng, không ai trong quán bar Willie’s Bar and Grill ngờ rằng chỉ ít phút sau, mọi thứ sẽ chìm trong hỗn loạn.

Một hoặc nhiều kẻ tấn công đã bất ngờ nã đạn vào đám đông, khiến hàng chục người hoảng loạn bỏ chạy. Một số nấp dưới bàn, số khác chạy ra ngoài cửa sau, tìm cách thoát khỏi cơn ác mộng bất ngờ ập đến.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Khi khói súng tan đi, bốn thi thể được tìm thấy, nằm rải rác quanh khu vực quán bar. Hơn 20 người khác bị thương, trong đó có những nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Toàn bộ khu phố bị phong tỏa, cảnh sát căng dây và dựng rào chắn để điều tra, trong khi xe cứu thương nối đuôi nhau đưa người bị thương đến bệnh viện gần nhất.

Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Beaufort thông báo rằng cuộc điều tra đang được tiến hành khẩn trương, nhưng chưa công bố danh tính hay động cơ của nghi phạm.

Các nhân chứng kể lại, họ nghe thấy nhiều loạt đạn liên tiếp vang lên, xen lẫn tiếng người hét và tiếng ly vỡ. “Mọi người chỉ biết cúi xuống hoặc chạy, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra”, một nhân chứng nói với báo địa phương.

Chính quyền bang Nam Carolina đã bày tỏ sự đau buồn sâu sắc trước vụ việc. Hạ nghị sĩ Nancy Mace, đại diện khu vực này, đăng trên mạng xã hội rằng bà “cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình họ, cũng như mong sớm tìm ra kẻ gây án”.

Nhưng giữa những lời chia buồn và cam kết điều tra, nỗi ám ảnh cũ lại trỗi dậy - đó là cảm giác bất an về những vụ xả súng không ngừng tái diễn ở nước Mỹ.

Theo tổ chức phi lợi nhuận Gun Violence Archive, chỉ trong năm 2025, nước Mỹ đã ghi nhận hơn 330 vụ xả súng có ít nhất bốn người thương vong.

Những con số ấy dường như không còn khiến người ta ngạc nhiên, nhưng mỗi vụ việc vẫn là một vết thương mới trong lòng cộng đồng.

Ở các thành phố lớn hay vùng nông thôn, trong trường học, siêu thị hay quán bar, bạo lực súng đạn vẫn len lỏi khắp nơi như một bóng đen khó xua.

Nhiều người dân ở St. Helena nói rằng họ từng xem tin tức về những vụ xả súng ở nơi khác và nghĩ rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra tại thị trấn nhỏ của mình. Nhưng sáng nay, khi họ thức dậy và nhìn thấy dải băng vàng trước cửa quán Willie’s Bar, thực tế đau lòng ấy đã chạm tới tận ngưỡng cửa nhà.

Các chuyên gia xã hội học cho rằng, nguyên nhân sâu xa của tình trạng này không chỉ nằm ở vấn đề kiểm soát súng mà còn ở sự bế tắc trong nhận thức cộng đồng về bạo lực.

Nước Mỹ, với hơn 330 triệu dân nhưng lại có hơn 400 triệu khẩu súng, vẫn là quốc gia có tỷ lệ sở hữu vũ khí cao nhất thế giới.

Nhiều chính trị gia từng kêu gọi siết chặt quy định, nhưng những nỗ lực đó thường vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các nhóm vận động quyền sở hữu súng, vốn coi đó là một phần “quyền tự do” được ghi trong hiến pháp.