Wimbledon: Cuộc đua 'song mã' hay 'tam mã'?

Hôm nay, Wimbledon giải Grand Slam duy nhất trên sân cỏ chính thức khởi tranh. Tại thời điểm hiện tại, không có nhiều ứng cử viên cho chức vô địch. Theo nhận định của chúng tôi, danh hiệu vô địch cũng sẽ chỉ là cuộc đua "song mã" giữa 2 tay vợt trẻ Alcaraz và Sinner. Nhưng cũng có thể Djokovic sẽ tạo ra cuộc đua "tam mã" giữa 3 tay vợt. Tuy nhiên, Djokovic khó có thể giành vé vào chơi tại trận chung kết vì lý do tuổi tác và phong độ bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Vật cản lớn nhất có thể là tay vợt số một thế giới Sinner khi họ phải loại nhau tại vòng bán kết nếu cả hai đi đến vòng này.

Alcaraz, ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch - Ông vua thống trị cả đất nện lẫn cỏ

Trong lịch sử quần vợt, từng có những tay vợt thống trị mặt sân đất nện hoặc mặt sân cỏ, nhưng rất hiếm khi một người chơi có thể làm chủ cả hai mặt sân tương phản này cùng một thời điểm. Carlos Alcaraz hiện đang ở trong vị thế hiếm hoi ấy.

Sau khi đăng quang Roland Garros (Pháp mở rộng), tay vợt người Tây Ban Nha hướng đến Wimbledon với mục tiêu tiếp tục khẳng định mình là thế lực số một trên cả hai mặt sân.

Alcaraz đương kim vô địch vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.

Alcaraz đương kim vô địch vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.

Alcaraz đã giành 2 danh hiệu Wimbledon gần nhất, đồng thời là đương kim vô địch Roland Garros, điều cho thấy anh đang thống trị hai mặt sân đối lập, vốn được thi đấu liền kề nhau trong lịch trình, khiến thời gian làm quen là rất ngắn.

Nếu bảo vệ thành công ngôi vương tại Wimbledon, Alcaraz sẽ trở thành tay vợt thứ ba trong thế kỷ 21, sau Roger Federer và Novak Djokovic, đạt thành tích 3 lần vô địch liên tiếp tại All England Club.

Hiện đang là tay vợt số 2 thế giới, Alcaraz thể hiện phong độ cực kỳ ổn định, đặc biệt khi anh thi đấu với tâm lý thoải mái, tự tin và đầy cảm hứng. Vào chung kết 5 giải gần nhất, vô địch 4 trong 5 giải đấu ấy, mới nhất lội ngược dòng hạ Jannik Sinner trong trận chung kết Roland Garros vừa qua.

Djokovic sẽ so tài "tay vợt quyến rũ nhất tennis" ở trận đầu Wimbledon

Wimbledon 2025 hứa hẹn nhiều bất ngờ khi Novak Djokovic, huyền thoại quần vợt Serbia đang tìm kiếm danh hiệu Wimbledon thứ 8 trong sự nghiệp, sẽ đối mặt với Alexandre Muller, đồng nghiệp người Pháp tự nhận là “tay vợt quyến rũ nhất tennis” trong trận đấu mở màn. Cuộc chạm trán này không chỉ thu hút sự chú ý bởi tên tuổi của Djokovic mà còn bởi cá tính và hình ảnh độc đáo của Muller.

Novak Djokovic sẽ bắt đầu hành trình tại Wimbledon 2025 bằng trận đấu vòng 1 gặp Alexandre Muller, dự kiến vào 1/7 (chưa có giờ thi đấu cụ thể) tay vợt người Pháp với cá tính nổi bật và phong cách khó đoán. Nếu vượt qua được Muller, ở vòng 2, Djokovic sẽ đối mặt với một đối thủ hạng thấp hoặc wildcard, đây là cơ hội để anh củng cố phong độ và chuẩn bị cho những thử thách lớn hơn.

Djokovic đang tìm danh hiệu Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp.

Djokovic đang tìm danh hiệu Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp.

Đến vòng 3, Djokovic có thể sẽ gặp một đối thủ có thứ hạng cao ở mức trung bình, đánh dấu sự khởi đầu của những thử thách thực sự tại giải. Ở vòng 4, anh có thể chạm trán Tommy Paul hoặc Denis Shapovalov, những trận đấu nơi đấu trí và thể lực sẽ quyết định kết quả. Tứ kết hứa hẹn cuộc so tài tâm điểm giữa Nole với Jack Draper, tay vợt trẻ người Anh đang có lợi thế sân nhà và nhiều động lực thi đấu.

Nếu tiến tới bán kết, Djokovic sẽ đối đầu Jannik Sinner, tay vợt số 1 thế giới hiện tại, tạo nên cuộc đối đầu thế hệ đầy kịch tính và đỉnh cao kỹ thuật. Cuối cùng, một khi vượt qua được các thử thách kể trên, ở chung kết Djokovic có thể gặp Carlos Alcaraz hoặc một đối thủ lớn khác, trong trận đấu tranh ngôi vô địch được dự đoán là đỉnh cao của giải đấu. Đây sẽ là một hành trình đầy thử thách nhưng cũng rất đáng mong đợi cho “Nole” tại Wimbledon 2025.

Wimbledon hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn và kịch tính, Báo Khánh Hòa sẽ bình luận và cập nhật kết quả của các trận đấu hấp dẫn đến với bạn đọc

HOÀNG NAM

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202506/wimbledon-cuoc-dua-song-mahay-tam-ma-c58218e/
Zalo