Vượt lên số phận, hiện thực hóa ước mơ phụng sự Tổ quốc

Sinh ra và lớn lên trong những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhưng bằng nghị lực và ý chí vươn lên, 3 học sinh Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh, gồm: Nông Đức Luân, Nông Công Hào và Nông Thị Vân Kiều đã chứng minh rằng gian khó không thể cản bước những ước mơ. Các em đã, đang và sẽ tiếp tục nỗ lực vượt khó để hiện thực hóa ước mơ trở thành những chiến sĩ phụng sự Tổ quốc.

Nông Đức Luân - chàng trai giàu nghị lực

Giữa núi rừng miền biên viễn Cao Bằng, ở xóm Coỏng Hoài, xã Quang Long có một chàng trai vừa viết nên câu chuyện đầy cảm hứng về nghị lực và khát vọng vươn lên. Đó là Nông Đức Luân, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh, người vừa xuất sắc thi đỗ vào Học viện An ninh Nhân dân - ngôi trường mơ ước của biết bao thế hệ học sinh.

Em Nông Đức Luân xuất sắc thi đỗ vào Học viện An ninh nhân dân.

Em Nông Đức Luân xuất sắc thi đỗ vào Học viện An ninh nhân dân.

Sinh ra trong gia đình nghèo khó, khi chưa đầy một tuổi, Luân lại sớm thiếu vắng tình thương của mẹ. Bố em bị tai nạn gãy lưng từ thời trẻ, nay lại mang trong mình bệnh lao phổi, viêm khớp, sức khỏe yếu, chỉ có thể làm những công việc nhẹ nhàng. Người vợ thứ 2 của bố cũng gầy gò, ốm yếu, không thể lao động nặng. Trong ngôi nhà sàn đơn sơ ấy, Luân cùng bố, dì và 2 em nhỏ nương tựa lẫn nhau qua từng ngày. Thế nhưng, chính trong gian khó, em đã sớm hình thành ý chí mạnh mẽ và tinh thần tự lập, ấp ủ và nuôi dưỡng những ước mơ, Luân luôn nhủ mình phải nỗ lực để phụ giúp gia đình, lo cho các em để người mẹ trên trời cao có thể tự hào.

Trên hành trình chinh phục tri thức, Luân luôn là học sinh chăm ngoan, kiên trì, không ngại vượt qua những trở ngại. Năm nay, với tổ hợp A00, em đạt điểm số Toán 6,75; Lý 9,5; Hóa 9,25. Ngoài ra, Luân còn đạt 66,25 điểm trong kỳ thi Đánh giá năng lực của Bộ Công an và tổng điểm xét tuyển là 24,88 đủ để em chạm tay vào ước mơ trở thành học viên Học viện An ninh Nhân dân.

Khoảnh khắc ngày 23/8/2025, sau khi đi làm đồng về, mở điện thoại thấy những tin nhắn chúc mừng, Luân vỡ òa trong hạnh phúc. Bao tháng ngày nỗ lực, những giọt mồ hôi và nước mắt đã được đền đáp. Em chia sẻ, bí quyết lớn nhất để đạt kết quả hôm nay chính là sự kiên trì và môi trường học tập tốt. Trên con đường đi đến đích, nhiều lúc em cũng chùn bước, thậm chí muốn bỏ cuộc, nhưng sự động viên, đồng hành của thầy cô và bạn bè đã giúp em đứng vững.

Đối với Luân, Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh không chỉ là nơi học tập mà còn là một gia đình lớn. Ở đó, thầy cô như cha mẹ, bạn bè như anh chị em, cùng chia sẻ buồn vui và tiếp thêm sức mạnh để em kiên định với con đường học tập. Thầy cô không chỉ dạy kiến thức mà còn truyền cho em kỹ năng sống, cách ứng xử, rèn luyện đạo đức và lối sống tử tế. Luân chia sẻ thêm, chính tình yêu thương của thầy cô và bạn bè đã thắp lên trong em một ngọn lửa ấm áp ấy thắp sáng niềm tin, khát vọng và động lực để bền bỉ tiến bước.

Giờ đây, khi chuẩn bị bước vào môi trường mới Học viện An ninh Nhân dân, mục tiêu lớn nhất của Nông Đức Luân là rèn luyện để trở thành một chiến sĩ công an giỏi chuyên môn, có đạo đức, có ý chí vững vàng, sẵn sàng cống hiến hết mình cho Tổ quốc. Em mong muốn sau này được trở về công tác tại quê hương, góp phần xây dựng bản làng ngày càng giàu đẹp, đồng thời chăm lo cho gia đình.

Động lực lớn nhất để Luân không ngừng phấn đấu chính là gia đình, là người mẹ nơi trời cao vẫn dõi theo em, là khát vọng được cống hiến cho cộng đồng và đất nước. Em cũng hiểu rõ rằng, thế hệ trẻ hôm nay mang trên vai trách nhiệm đưa đất nước phát triển, hội nhập quốc tế. Vì vậy, em luôn nỗ lực học tập và rèn luyện để trở thành công dân có ích, sống xứng đáng với kỳ vọng của gia đình, thầy cô và xã hội.

Câu chuyện của Nông Đức Luân không chỉ là niềm tự hào của gia đình, thầy cô và bạn bè, mà còn là nguồn cảm hứng cho nhiều học sinh vùng cao đang ngày ngày vượt khó. Giữa bao bộn bề gian khó, em đã chứng minh rằng, bằng nghị lực, sự kiên trì và niềm tin vững vàng, con người hoàn toàn có thể vượt qua số phận để viết nên những điều kỳ diệu.

Vượt gian khó chạm tới màu xanh quân phục

Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, em Nông Công Hào, học sinh lớp 12A1 Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh đã ấp ủ một hoài bão lớn lao, trở thành một người lính Cụ Hồ. Với Hào, khoác lên mình màu áo xanh không chỉ đơn thuần là lựa chọn nghề nghiệp mà đó còn là lý tưởng sống, là khát vọng được rèn luyện trong môi trường kỷ luật thép để bản lĩnh ngày một vững vàng và có cơ hội cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc. Cũng chính vì vậy, suốt những năm tháng học tập dưới mái trường nội trú, Hào luôn nỗ lực hết mình, đặc biệt dồn nhiều tâm huyết cho các môn khối A00 (Toán, Lý, Hóa).

Em Nông Công Hào trúng tuyển ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân, Trường Sĩ quan Lục quân I.

Em Nông Công Hào trúng tuyển ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân, Trường Sĩ quan Lục quân I.

Lớn lên trong hoàn cảnh gia đình thuộc hộ nghèo, tuổi thơ của Hào chất chứa nhiều thiệt thòi. Mẹ mất sớm, sống cùng bá và người thân, cuộc sống chủ yếu dựa vào làm nông nên mọi điều kiện vật chất đều thiếu thốn. Trong căn nhà nhỏ nơi vùng quê nghèo, cậu học trò chia sẻ: Nhiều khi em chẳng có đủ tài liệu hay thiết bị học tập như bạn bè, nhưng em không cho phép mình buông xuôi. Chính hoàn cảnh khó khăn lại trở thành động lực để em cố gắng vươn lên, tự học nhiều hơn và kiên trì rèn luyện bản thân hơn để không bị tụt lại phía sau. Những câu nói giản dị ấy lại chất chứa trong đó nghị lực mạnh mẽ của một chàng trai tuổi 18, dám đi qua khó khăn bằng đôi chân và ý chí của chính mình.

Đã có những ngày tháng em cảm thấy mệt mỏi, nhất là khi điểm số trong các kỳ thi thử không đạt như mong muốn, em từng nghĩ mình khó có thể chạm tới cánh cửa mơ ước. Mỗi lần nản chí, hình ảnh người bá lam lũ nhưng luôn âm thầm động viên, khích lệ trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho Hào. Bên cạnh đó là sự dìu dắt, chỉ bảo tận tình của thầy cô truyền cho em niềm tin, nghị lực. Chính gia đình là nguồn động lực lớn nhất giúp em đã vượt qua và tiếp tục cố gắng.

Bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Nông Công Hào đã xuất sắc đạt tổng điểm 26,5 khối A00 và chính thức trúng tuyển vào ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân, Trường Sĩ quan Lục quân I - ngôi trường thuộc top đầu của khối quân đội. Khi công bố kết quả, hồi hộp tra cứu trên mạng, Hào kể lại: Cảm giác lúc ấy trong em thật khó tả, một sự vỡ òa của hạnh phúc, quá đỗi vui mừng và cả sự nhẹ nhõm khi biết bao cố gắng được đền đáp xứng đáng. Được học tập, rèn luyện tại Trường Sĩ quan Lục quân I, em sẽ có cơ hội trưởng thành trong môi trường kỷ luật nghiêm minh, được trang bị tri thức quân sự, chính trị và phẩm chất cần thiết để trở thành một người sĩ quan Quân đội Nhân dân. Đó là bước khởi đầu hiện thực hóa giấc mơ được khoác trên vai trọng trách bảo vệ Tổ quốc, tiếp bước truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước.

Trái ngọt mà Nông Công Hào có được hôm nay không chỉ là một kết quả thi, mà còn là bản lĩnh và nghị lực được tôi luyện từ gian khó. Em trở thành minh chứng cho sức mạnh của ý chí, cho niềm tin rằng hoàn cảnh khó khăn không thể cản bước nếu con người ta biết vươn lên. Câu chuyện của Hào chắc chắn sẽ truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ, đặc biệt là những học sinh đang gặp trở ngại về điều kiện học tập, để họ hiểu rằng gian khó chỉ là thử thách và nghị lực mới chính là chìa khóa mở ra cánh cửa tương lai tươi sáng.

Biến gian khó thành động lực

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, em Nông Thị Vân Kiều, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh xuất sắc vượt qua nhiều thử thách trúng tuyển vào Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân. Sau những nỗ lực bền bỉ, nữ sinh người dân tộc đã viết tiếp ước mơ trở thành chiến sĩ công an, đóng góp sức mình cho Tổ quốc.

Em Nông Thị Vân Kiều trúng tuyển Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân.

Em Nông Thị Vân Kiều trúng tuyển Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân.

Sinh ra trong một gia đình dân tộc Nùng có hoàn cảnh khó khăn, là hộ cận nghèo ở xã Quảng Uyên, Vân Kiều là chị cả trong 3 chị em. Bố mẹ em làm nông, thu nhập không ổn định, cuộc sống chủ yếu dựa vào ruộng nương, “hên mưa - thua nắng”. Kinh tế khó khăn khiến việc học tập của em chịu nhiều thiệt thòi khi không đủ điều kiện để mua sắm đầy đủ thiết bị học tập, việc tra cứu tài liệu trên mạng cũng hạn chế. Bên cạnh khó khăn về hoàn cảnh gia đình, lại là khóa đầu tiên học theo chương trình giáo dục phổ thông mới nên thách thức Kiều phải đối diện dường như nhiều hơn. Em cho biết lượng kiến thức mới mẻ, ít tài liệu tham khảo, phương pháp học còn bỡ ngỡ, cùng với đó là áp lực từ bạn bè đồng trang lứa - những bạn học giỏi và có nhiều điều kiện hơn.

Kiều xúc động chia sẻ: Nhiều lúc gặp bài tập khó, em không biết cách giải, có lúc em chán nản, nghĩ rằng mình khó có thể theo kịp. Em cũng từng cảm thấy áp lực và muốn bỏ cuộc, nhưng rồi nhớ đến hình ảnh bố mẹ lam lũ, vất vả sớm hôm để lo cho 3 chị em được đến trường, em không cho phép mình dừng lại.

Khi được hỏi về động lực giúp em kiên trì, Vân Kiều cho biết: Gia đình luôn ở bên cạnh động viên, thầy cô tin tưởng, bạn bè cố gắng học tập từng ngày đã thôi thúc em nỗ lực nhiều hơn. Em hiểu rằng nếu mình buông xuôi, không chỉ phụ công bố mẹ mà còn tự đánh mất cơ hội đổi thay tương lai. Bên cạnh đó, trong suốt quá trình học tập, những lời nhắc nhở ân cần của thầy cô, sự quan tâm từ bạn bè đã trở thành nguồn năng lượng tích cực giúp Văn Kiều luôn giữ vững tinh thần. Mỗi khi mệt mỏi, em lại tự nhủ phải cố gắng thêm một chút nữa để sau này để có thể đền đáp công ơn gia đình, không phụ lòng mong mỏi của thầy cô, bạn bè.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Kiều đạt kết quả đáng khích lệ với số điểm các môn lần lượt là: Toán 6,75 điểm; Vật lý 9,25 điểm; Hóa học 7,75 điểm và Ngữ văn 8 điểm. Với số điểm này, em chính thức trúng tuyển vào Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân với tổng điểm 23,59. Chia sẻ về lý do chọn nguyện vọng này, Kiều cho biết: Em mong muốn được trở thành chiến sĩ công an để góp một phần sức mình phục vụ Tổ quốc, giữ gìn bình yên cho nhân dân.

Được trở thành tân sinh viên của ngôi trường mơ ước, Kiều ý thức rõ rằng đây mới chỉ là bước khởi đầu. Chính vì vậy, Vân Kiều đặt mục tiêu sẽ không ngừng rèn luyện bản lĩnh, trau dồi tri thức, giữ gìn kỷ luật, phấn đấu trở thành sinh viên gương mẫu, sau này khi ra trường có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của gia đình và thầy cô. Nhắn gửi gì tới những học sinh có hoàn cảnh khó khăn giống mình, Vân Kiều chia sẻ: Em chỉ muốn nói rằng hãy luôn cố gắng phấn đấu, không ngừng nỗ lực để thực hiện ước mơ. Mỗi người đều có quyền hy vọng vào tương lai. Chỉ cần kiên trì, thành công sẽ đến và chúng ta có thể thay đổi hoàn cảnh của chính mình.

Câu chuyện của Nông Thị Vân Kiều không chỉ là niềm tự hào của gia đình, mà còn là nguồn cảm hứng cho thầy cô, bạn bè và các thế hệ học sinh Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh. Trong gian khó, em đã chứng minh sức mạnh của ý chí, nghị lực và khát vọng vươn lên. Con đường phía trước của cô tân sinh viên người dân tộc thiểu số vẫn còn nhiều thử thách, nhưng với bản lĩnh kiên cường và tinh thần ham học hỏi, tin rằng Vân Kiều sẽ tiếp tục gặt hái thành công, trở thành một cán bộ công an nhân dân mẫu mực trong tương lai.

Nhóm phóng viên Điện tử

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/vuot-len-so-phan-hien-thuc-hoa-uoc-mo-phung-su-to-quoc-3179944.html
Zalo