Vượt lằn ranh sinh tử, giữ vững nhịp bình yên

“Bác sĩ, tôi còn có thể đi lại được không?”, trong cơn đau điếng người, Đại uý Đặng Việt Quảng khẽ hỏi, giọng yếu ớt. “Đồng chí yên tâm, sẽ đi lại được”, bác sĩ Nguyễn Văn Thạch, lúc ấy là Phó Giám đốc Bệnh viện Việt - Đức khẽ đáp, giọng chắc nịch. Chỉ kịp nghe câu ấy, Đại uý Quảng lịm đi, bước vào ca phẫu thuật kéo dài để ghép nối lại phần xương đùi trái đã dập nát…

Phút sinh tử

15 năm đã trôi qua, vết thương giờ đã thành sẹo, nhưng giây phút đối đầu với tội phạm khi ấy thì Đại tá Đặng Việt Quảng không thể nào quên. Đó là đêm mùng 10, rạng sáng ngày 11/7/2011, anh lúc đó mang quân hàm Đại uý, đang là Phó đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hai Bà Trưng, phụ trách tổ án truy xét.

“Hôm đó đúng ca trực, tôi nhận được tin báo tại số nhà 124 phố Hồng Mai đang có một số đối tượng côn đồ dùng dao, kiếm hành hung nhiều người, gây rối trật tự công cộng. Lập tức tôi cùng anh em trong đội đến ngay hiện trường", Đại tá Quảng nhớ lại.

Đại tá Đặng Việt Quảng đại diện tập thể cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, tháng 4/2026.

Đại tá Đặng Việt Quảng đại diện tập thể cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, tháng 4/2026.

Thấy lực lượng chức năng, các đối tượng gây án lập tức bỏ đi, hiện trường xáo động, nạn nhân là anh Nguyễn Công Đức Thanh, ở 124 phố Hồng Mai bị thương tích nặng. Một số đồng chí phối hợp với gia đình đưa anh Thanh đi cấp cứu, một số đồng chí khác ở lại thu thập tài liệu, điều tra, truy xét đối tượng.

Bất ngờ, 1 chiếc xe ô tô 4 chỗ cùng 2 xe máy chở nhóm côn đồ hung hãn lao đến. Nhận định đây chính là nhóm đối tượng vừa gây ra vụ ẩu đả nên anh Quảng khi đó là Tổ trưởng tổ công tác đã lao ra, đứng chắn trước đầu xe ô tô, yêu cầu nhóm này xuống xe. Trong tích tắc, đối tượng cầm lái ô tô đột ngột nhấn ga, đâm trực diện với tốc độ cao.

“Khi chiếc xe lao tới, theo phản xạ, tôi chỉ kịp rướn người lên, nửa thân trên bị đẩy ép vào cánh cửa xếp nhà số 71 phố Hồng Mai. Khi các đối tượng lùi xe bỏ chạy, tôi khuỵu xuống, cảm giác bên chân trái nát vụn. Không chỉ tôi mà 2 đồng chí khác cũng bị thương tích khi nhóm côn đồ tấn công”, với giọng trầm buồn, anh kể.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khi đó là Bộ trưởng Bộ Công an cùng các tướng lĩnh Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội thăm, động viên đồng chí Đặng Việt Quảng nhân ngày Thương binh liệt sĩ 27/7/2016 tại nhà riêng.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khi đó là Bộ trưởng Bộ Công an cùng các tướng lĩnh Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội thăm, động viên đồng chí Đặng Việt Quảng nhân ngày Thương binh liệt sĩ 27/7/2016 tại nhà riêng.

Sau đó, anh Quảng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Đức và trải qua ca phẫu thuật ghép các mảnh xương đùi trái bị gãy vỡ. Anh bảo, thời điểm ấy sao mà buồn đến vậy. Vợ anh vừa bị gãy tay cách đó 2 ngày, mẹ anh đã cao tuổi, hai con còn nhỏ, cháu lớn mới 7 tuổi, cháu bé 3 tuổi. Suốt những ngày tháng sau đó, hai người phụ nữ gạt nước mắt, tất tả chăm anh. Các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy, bạn bè đồng nghiệp đến viện thăm anh rất đông, ai cũng ái ngại cho hoàn cảnh của anh khi ấy.

“Trải qua đợt phẫu thuật, mất máu nhiều nên tôi rất yếu. Giây phút đầu tiên khi tôi thả 2 chân xuống đất sau 1 tháng nằm trên giường bệnh, cảm giác chênh vênh, gượng gạo. Như một đứa trẻ, tôi bắt đầu tập đứng, rồi tập đi những bước đầu tiên”, Đại tá Đặng Việt Quảng nhớ lại.

Sau đó, anh phải tập phục hồi chức năng suốt 6 tháng. Nỗi đau đớn trên cơ thể mà anh chịu đựng trong suốt thời gian dài cũng không sợ bằng sự buồn lo khi nghĩ đến việc mình sẽ không còn đi lại bình thường, không thể tiếp tục làm việc và cống hiến.

Chính sự mong mỏi được quay trở lại làm việc đã giữ thăng bằng cho tâm trí anh, thôi thúc anh cố gắng luyện tập từng chút một. Ban đầu chân cứng đơ, đau nhức, gượng gạo như chân đi mượn. Dù mồ hôi túa ra trên trán, dù mặt tái đi vì đau, dù cơ thể nhọc nhằn cố gắng tiến từng bước nặng nhọc, nhưng anh không cho phép mình đầu hàng.

Người chỉ huy dày dạn kinh nghiệm chia sẻ những câu chuyện của người lính hình sự.

Người chỉ huy dày dạn kinh nghiệm chia sẻ những câu chuyện của người lính hình sự.

Thời gian đó gia đình anh ở tầng 3 khu tập thể. Những bậc cầu thang từ tầng 3 xuống tầng 1 là nơi tập luyện, là cả 1 hành trình đằng đẵng mà anh phải rất nỗ lực mới có thể đi lại được.

Sau nửa năm phục hồi chức năng, anh đi làm trở lại. Lãnh đạo cấp trên lo lắng cho sức khoẻ của anh, tạo điều kiện chuyển anh sang công việc nhẹ nhàng hơn. Nhưng anh vẫn xin về tổ truy xét để làm việc. Nhiều người ái ngại cho anh. Nhưng với anh, về lại nơi vất vả, tất bật nhất là cách để quên đi đau đớn, lấy lại nghị lực, sức khỏe của những năm tháng tuổi trẻ. “Nếu mình chuyển sang công việc nhẹ nhàng hơn thì coi như mình đã lùi bước, tự mình sẽ cảm thấy yếu đuối hơn”, anh khẽ nói.

“Dù áp lực công việc vô cùng lớn, kỷ luật khắt khe, ranh giới giữa bình yên và hiểm nguy luôn hiện hữu, và thời gian hay không gian đều phải nhường chỗ cho mệnh lệnh phá án, nhưng chúng tôi nguyện dấn thân để giữ trọn bình yên cho Thủ đô. Nghề lính hình sự với chúng tôi không đơn thuần là công việc, mà là duyên nợ với cuộc đời”, Đại tá Đặng Việt Quảng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội chia sẻ.

Dấn thân

Tôi ấn tượng về căn phòng làm việc của Đại tá Đặng Việt Quảng, nơi có tới 3 chiếc bàn: bàn làm việc nghiên cứu hồ sơ, bàn họp án với anh em bất kể đêm ngày và bàn tiếp khách. Nhịp làm việc hối hả của vị chỉ huy dày dạn kinh nghiệm này hầu như gắn liền với 3 chiếc bàn ấy. Anh chia sẻ, nhà không xa cơ quan, nhưng có khi cả tuần anh không có thời gian tạt qua nhà. Anh bảo, ở lại cơ quan sẽ tranh thủ được khoảng thời gian từ 4 giờ sáng đến 7 giờ sáng tĩnh lặng để nghiên cứu hồ sơ tài liệu mà không phải lo di chuyển, tắc đường.

Đại tá Đặng Việt Quảng chỉ đạo công tác chuyên môn.

Đại tá Đặng Việt Quảng chỉ đạo công tác chuyên môn.

Mỗi lần đến phòng anh, dù là đột xuất hay báo trước, tôi thường bắt gặp hình ảnh quen thuộc: anh ngồi lặng lẽ nơi bàn họp, chăm chú nghiên cứu hồ sơ. Đôi mắt suy tư, trán nhíu lại và đôi khi khẽ thở dài. Anh bảo phải nghiên cứu kỹ từng chi tiết trong hồ sơ, bởi quyết định của mình sẽ ảnh hưởng đến nhiều người. Có lẽ, cả cuộc đời gần 30 năm công tác, có rất nhiều lúc anh thở dài, suy tư như thế.

Cuộc trò chuyện giữa tôi và Đại tá Đặng Việt Quảng, dù có hẹn từ trước, nhưng vẫn bị ngắt quãng mấy lần, bởi anh liên tục phải xử lý công việc. Phía sau vẻ ngoài thâm trầm, kiệm lời của Đại tá Quảng là một tinh thần hành động quyết liệt, can trường.

Ít ai biết rằng, người chiến sĩ Công an gần 30 năm gắn bó với mảng trọng án lại là người học ngành ngoài. Năm 1997, tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, anh Quảng từng nghĩ mình sẽ theo nghề pháp lý. Nhưng năm 1998, Công an Hà Nội tuyển quân, anh đăng ký dự thi và trúng tuyển, bén duyên với lực lượng Công an từ đó đến giờ.

Tháng 1/1999, anh về công tác tại Phòng Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội. Từ những ngày đầu làm trinh sát, anh miệt mài bám địa bàn, lần theo từng manh mối nhỏ nhất. Đến giờ, sau gần 30 năm lăn xả, đi qua những chuyên án nghẹt thở, mang trên mình thương tích nhưng Đại tá Quảng vẫn giữ trọn trái tim nóng, sự sắc sảo, quyết đoán và tinh thần không bao giờ lùi bước.

Với một bên chân bị thương nặng, anh là thương binh hạng A, nhưng dường như anh không muốn nhớ đến điều đó. Anh vẫn tham gia đánh án, bắt giữ đối tượng, quên là mình đang mang vết thương trên cơ thể, luôn quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá Đặng Việt Quảng vinh dự được UBND TP Hà Nội trao danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2025.

Đại tá Đặng Việt Quảng vinh dự được UBND TP Hà Nội trao danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2025.

Khi đã vượt qua lằn ranh sinh tử thì ý chí càng trở nên sắt đá. Anh vẫn kiên định, vượt qua mọi khó khăn, trưởng thành qua nhiều vị trí công tác: Trưởng Công an phường; Phó trưởng Công an huyện; Phó trưởng phòng phụ trách trọng án và nay là Trưởng phòng Cảnh sát hình sự - đơn vị được coi là “lá chắn thép” của lực lượng Công an Thủ đô.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đặng Việt Quảng, những năm qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã triệt phá hơn 200 vụ án lớn, trong đó có nhiều chuyên án đặc biệt nghiêm trọng như: Vụ giết người, phi tang tại Gia Lâm năm 2023, anh trực tiếp chỉ đạo truy xét và bắt giữ hung thủ chỉ sau 24 giờ; vụ triệt phá băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia cho vay lãi nặng qua ứng dụng điện thoại năm 2025, với 137 bị can bị khởi tố, số tiền bất chính hơn 150 tỷ đồng bị phong tỏa…

Mỗi chuyên án đều thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và cả máu của những người chiến sĩ trên tuyến đầu. Đó là những chiến công của cả một tập thể, có sự ủng hộ hết lòng của cán bộ cơ sở và quần chúng nhân dân, tất cả vì sự bình yên của mỗi căn nhà, góc phố.

Khi tôi hỏi thăm về vết thương năm xưa, Đại tá Quảng chỉ cười: “Công việc mà! Nếu không là mình thì đồng chí khác cũng sẽ gặp nguy hiểm”. Nhưng đến bây giờ anh mới “bật mí” về những phút giây một mình chống chọi với cơn đau.

“Lúc tôi mới quay trở lại công việc, có những đêm đi làm án về, chân đau nhức đến phát khóc. Nhất là vào mùa đông thời tiết lạnh, nhiều đêm phải gác chân lên, cắn răng chịu đựng. Nhưng sáng ra, cố nén lại để làm việc. Tôi là trụ cột trong gia đình, là chỉ huy để anh em tin tưởng, nên tôi không thể để mọi người quanh tôi chứng kiến những phút yếu mềm ấy”, anh chia sẻ. Đến giờ, vết sẹo dài nơi chân trái, những cơn đau lúc trái gió trở trời đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh.

Đại tá Đặng Việt Quảng miệt mài nghiên cứu tài liệu nơi bàn họp án.

Đại tá Đặng Việt Quảng miệt mài nghiên cứu tài liệu nơi bàn họp án.

Không chỉ là người chỉ huy có "cái đầu lạnh", Đại tá Đặng Việt Quảng còn là người thầy tận tụy, luôn dành thời gian truyền thụ kinh nghiệm thực chiến, rèn bản lĩnh và giữ nghiêm kỷ luật để trui rèn nên những thế hệ kế cận tinh nhuệ. Khi tội phạm dịch chuyển địa bàn từ đời thực lên không gian mạng, tìm cách “vũ khí hóa” công nghệ để ẩn mình, dưới sự chỉ huy sát sao của Đại tá Quảng, lực lượng Cảnh sát hình sự Thủ đô cũng lập tức tung ra những “lá chắn số” đầy mưu trí.

Bất kể đêm ngày, anh vẫn giữ nguyên tắc người chỉ huy phải bám hiện trường. Anh bảo, người chỉ huy muốn chỉ đạo sát sao, kịp thời và bảo vệ được anh em thì không thể ngồi nhà nghe điện thoại, mà phải xuống hiện trường. Đó là trách nhiệm, nhưng có lẽ cũng là “máu” nghề nghiệp của một người đã qua nhiều thử thách.

Tháng 4/2026, hơn 70 năm bền bỉ khắc chế cái ác, giữ gìn bình yên cho từng góc phố của thủ đô, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội một lần nữa vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Mốc son này tiếp tục tô thắm thêm bảng vàng truyền thống vẻ vang của “đơn vị thép” với 4 lần được đón nhận danh hiệu cao quý này. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những cống hiến thầm lặng và chiến công xuất sắc của đơn vị trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong đó có dấu ấn của vị thủ lĩnh Đặng Việt Quảng.

Với những đóng góp nổi bật, Đại tá Đặng Việt Quảng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Chiến công hạng Nhất, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Hai lần anh được công nhận là Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND. Năm 2025, Đại tá Đặng Việt Quảng vinh dự được UBND TP Hà Nội trao danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú. Đó không chỉ là vinh quang của cá nhân anh, mà còn là niềm tự hào chung của tập thể Phòng Cảnh sát hình sự anh hùng.

Huyền Châm

Nguồn CAND: https://cand.vn/vuot-lan-ranh-sinh-tu-giu-vung-nhip-binh-yen-post819837.html